Thứ Bảy, 16/01/2010, 19:59

    Tư lệnh đi chống bão

    Nhân dân vùng bão, lũ miền Trung gọi ông là “người lính đi đầu”. Hình ảnh một vị tướng lúc trên ca-nô, khi trên xe lội nước, rồi xắn quần lội bộ đến từng nhà dân, tay đưa mì ăn liền cứu trợ các hộ dân, tay cầm điện thoại chỉ đạo các hướng...

    Nhân dân vùng bão, lũ miền Trung gọi ông là “người lính đi đầu”. Hình ảnh một vị tướng lúc trên ca-nô, khi trên xe lội nước, rồi xắn quần lội bộ đến từng nhà dân, tay đưa mì ăn liền cứu trợ các hộ dân, tay cầm điện thoại chỉ đạo các hướng... Đấy là hình ảnh Trung tướng Nguyễn Trung Thu, Tư lệnh Quân khu 5 trong hai trận bão số 9 và số 11 đổ bộ vào miền Trung năm vừa qua.                        

    “Bộ nhớ” trong bão

    Các sĩ quan tác chiến, cánh phóng viên báo chí, có dịp cùng Trung tướng Nguyễn Trung Thu, Tư lệnh Quân khu 5, đi chống bão và khắc phục hậu quả lũ lụt, đều “phục lăn” trí nhớ tuyệt vời của ông.

     Như một người lính, lúc trên ca-nô, khi trên xe lội nước, vừa có mặt ở vùng trũng Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng); ít phút sau Trung tướng Nguyễn Trung Thu lại có mặt ở Duy Xuyên, Điện Bàn (Quảng ). Vừa đi cứu dân, vừa điện thoại chỉ đạo các cánh quân ở Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Gia Lai. Trong mưa bão, lũ lụt, có giấy bút nào ghi được những thiệt hại, những nhu cầu cần thiết của từng địa phương, thế mà chỉ qua điện thoại, “bộ nhớ” của ông đã “sao chép” đầy đủ. Để từ đó phát đi những mệnh lệnh đúng đắn nhất, kịp thời nhất, điều động hợp lí nhất lực lượng và phương tiện... Các cánh quân cơ động nhanh về vùng lũ, đã cùng với địa phương có những phương án cứu giúp nhân dân hết sức hiệu quả.

    “Đánh trận” trên điện thoại

    Cán bộ, chiến sĩ đi làm nhiệm vụ cứu nhân dân vùng lũ lụt ở tỉnh Nát-ta-ra-ki-ri (Cam-pu-chia), còn nhớ mãi cuộc “hợp đồng” qua điện thoại giữa Tư lệnh Quân khu 5 và Tư lệnh Quân khu I nước bạn, về tổ chức lực lượng và thống nhất phương án cứu dân.

    No image available
    Tư lệnh Quân khu 5 tặng quà một gia đình bị thiệt hại trong vùng lũ.

    Qua điện đàm, nhưng ông nắm rất kĩ tình hình nên biết rõ cần điều động loại phương tiện gì, cần quân số bao nhiêu, phải cơ động vào lúc nào, nơi nào bằng đường bộ, nơi nào phải dùng trực thăng... Cuộc “hợp đồng” lịch sử ấy, và cuộc hành quân cấp tốc ấy, đã kịp thời cứu được nhiều người dân nước bạn gặp nạn, để lại ấn tượng sâu sắc, trở thành biểu tượng mới của tình đoàn kết giữa quân đội và nhân dân hai nước trong cuộc đấu tranh với thiên tai.

    Quyết định mau lẹ, chính xác

    Để cứu sống một người dân bị kẹt lũ trên ngọn cây giữa dòng sông cuồn cuộn nước, dù không có mặt trực tiếp chỉ huy, chỉ nắm tình hình qua điện thoại, ông đã có những quyết định chính xác, điều động loại súng đặc chủng (súng bắn dây) của lực lượng đặc nhiệm. Và chỉ khi sử dụng loại súng ấy, mới cứu được người dân thoát khỏi lưỡi hái của tử thần (trước đó đã sử dụng đến ba chuyến máy bay trực thăng để cứu nạn mà vẫn không thành công).

    Nếu không có sự từng trải, không có được tấm lòng, sự trăn trở tìm mọi biện pháp để cứu dân, thì sẽ không có được những quyết định chính xác như vậy.

    Trắng đêm “điều binh”

    Khi đang chỉ đạo diễn tập ở Tây Nguyên, thì bão số 11 đổ vào các tỉnh miền Trung. Đúng 0 giờ, Trung tướng Nguyễn Trung Thu nhận được điện thoại của Chủ tịch UBND các tỉnh Bình Định, Phú Yên, thông báo tình hình bão lũ và đề nghị quân khu tăng cường lực lượng, phương tiện giúp đỡ.

    Ông điện thoại về Sở chỉ huy phía trước của quân khu ở Quảng Ngãi, triển khai hành quân cấp tốc vào Bình Định; thành lập Sở chỉ huy bổ trợ ở Phú Yên; điện thoại cho Tư lệnh Binh đoàn Tây Nguyên và Đoàn H của quân khu tổ chức các cánh quân về hai địa bàn trọng điểm. Dự lường sự cố về ách tắc giao thông, ông điện thoại cho Bộ CHQS tỉnh Ninh Thuận, tổ chức phương tiện cứu hộ, cứu nạn vượt qua Khánh Hòa ra chi viện cho Phú Yên. Mệnh lệnh được phát đi. Ngay trong đêm, bộ đội khẩn trương đội mưa về với nhân dân các địa bàn trọng điểm.

    Mấy mẩu chuyện bình dị về người lính ở cương vị chỉ huy cao nhất trên “mặt trận” mới, là những ca từ đẹp nhất trong khúc tráng ca người lính, mãi ngân vang, mãi đậm sâu trong lòng nhân dân và bè bạn láng giềng.

    Bài và ảnh: ĐẶNG TRUNG HỘI

    phucthang

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...