QĐND - Hơn 10 năm qua, ở huyện biên giới Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên, đội ngũ y sĩ, bác sĩ Bệnh xá Đoàn Kinh tế-Quốc phòng (KTQP) 379, Bộ CHQS tỉnh Điện Biên đã tạo được niềm tin vững chắc đối với đồng bào các dân tộc trên địa bàn.
Từ ngày được các y sĩ, bác sĩ Bệnh xá Đoàn KTQP 379 cứu chữa khi mắc phải bệnh nặng tưởng không qua khỏi, ông Thào A Chứ, 72 tuổi, dân tộc Mông, trú tại bản Sân Bay, xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ thường xuyên nói với người thân và bà con dân bản: “Từ nay, mỗi khi bị đau ốm cứ đến gặp thầy thuốc bộ đội 379. Người dân bản mình phải tin Bộ đội Cụ Hồ”.

Chuyện là trước đó, lúc đang uống rượu với mấy người hàng xóm, ông Thào A Chứ bỗng thấy đau bụng quằn quại, người mềm rũ như tàu lá héo, mồ hôi vã ra như tắm. Chứng kiến sự việc, vợ ông Chứ là bà Giàng Seo Mẩy sau phút lúng túng không biết xoay sở ra sao, trong đầu tự nhủ: “Chắc tại chồng uống nhiều rượu quá, nên bị con ma rừng nó bắt tội”. Nghĩ vậy, bà Mẩy liền đi đón thầy mo ở bản bên về “đuổi ma”. Thế nhưng, dù thầy mo đã làm đủ các bài cúng, nhưng cơn đau của ông Chứ vẫn không thuyên giảm, tình trạng mỗi lúc một nặng thêm. Đúng lúc ông Chứ lả đi thì có người trong bản tới nhà chơi và bảo phải đưa ngay đến nhờ bác sĩ bộ đội 379 cứu giúp. Nghe lời, bà Mẩy cùng các con vội đưa ông Chứ vào Bệnh xá Đoàn KTQP 379. Sau khi thăm khám, Trung úy, bác sĩ Nguyễn Đức Lợi, Bệnh xá trưởng Đoàn KTQP 379 phát hiện ông Chứ bị xuất huyết dạ dày và tiến hành các biện pháp cứu chữa.
Không chỉ ông Thào A Chứ, mà trường hợp của anh Thào A Lử, trú tại bản Long Dạo, xã Si Pa Phìn cũng là một ví dụ điển hình. Anh Lử đi làm nương không may bị rắn độc cắn, được người nhà đưa đến bệnh xá trong tình trạng suy hô hấp cấp, trụy tim mạch, da tím tái… Ngày anh Lử được ra viện, chị Vàng Thị Giàng (vợ anh) cứ nắm lấy tay bác sĩ Phạm Thị Thu, trí thức trẻ tình nguyện Bệnh xá Đoàn KTQP 379, nói mà như khóc: “Không có thầy thuốc bộ đội thì mẹ con mình khổ rồi. Mình biết ơn thầy thuốc bộ đội nhiều lắm!”.
Chúng tôi được biết, mặc dù quân số ít, trang thiết bị, cơ sở hạ tầng phục vụ việc khám, điều trị còn hạn chế, nhưng với tinh thần hết lòng vì người bệnh, đội ngũ y sĩ, bác sĩ Bệnh xá Đoàn KTQP 379 đã không quản ngại khó khăn, vất vả, điều kiện thời tiết khắc nghiệt, thường xuyên hành quân về tận các bản xa nhất trên địa bàn để khám, chữa bệnh, tư vấn sức khỏe cho đồng bào. Sở dĩ các bác sĩ phải chủ động như vậy là vì huyện Nậm Pồ thuộc địa bàn vùng sâu, vùng xa (giáp với nước bạn Lào), là nơi sinh sống chủ yếu của đồng bào dân tộc Mông, Dao, Thái... Những năm qua, dù đã được chính quyền các cấp đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế nhưng đời sống của bà con nơi đây còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí hạn chế; một số tập tục lạc hậu vẫn còn ăn sâu, bám rễ trong đời sống sinh hoạt đồng bào. Hơn thế, phần lớn hệ thống các trạm y tế cấp xã trên địa bàn chưa đáp ứng được nhu cầu khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe của người dân. Trước tình hình đó, khoảng 3 năm trở lại đây, bệnh xá đã phối hợp với trạm y tế các xã Phìn Hồ, Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ và Ma Thì Hồ, huyện Mường Chà tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho hơn 7.000 lượt người. Từ năm 2016 đến nay, bệnh xá đã tổ chức khám, điều trị, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho gần 3.000 lượt người dân trên địa bàn, trong đó hơn 300 lượt bệnh nhân được khám bệnh, điều trị, chăm sóc sức khỏe miễn phí ngay tại bệnh xá.
Theo Trung úy, bác sĩ Nguyễn Đức Lợi, vào các giai đoạn chuyển mùa hay những lúc thời tiết diễn biến phức tạp, xảy ra rét đậm, rét hại, dễ phát sinh dịch bệnh, đội ngũ y sĩ, bác sĩ, trí thức trẻ tình nguyện của bệnh xá đều chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các ban ngành đoàn thể địa phương tổ chức thành các đoàn công tác đến từng thôn, bản phổ biến, hướng dẫn đồng bào cách ăn, ở hợp vệ sinh... Qua các hoạt động về với nhân dân, không ít ca bệnh hiểm nghèo được thầy thuốc của bệnh xá phát hiện, điều trị kịp thời. Bởi vậy, đồng bào các dân tộc nơi đơn vị đóng quân hết mực tin yêu, cảm phục.
Bài và ảnh: NGUYỄN HỒNG SÁNG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận