Thứ Sáu, 11/09/2009, 21:45

    Tuổi trẻ là cống hiến

    Sớm thu, trên vùng Tây Bắc tiết trời dìu dịu. Những dải sương mỏng vắt ngang các quả đồi ven thị trấn huyện Đà Bắc (Hòa Bình) làm cho cảnh vật nơi đây càng thêm thơ mộng. Ở sân vận động huyện, hàng nghìn người tụ hội, lấp lóa sắc phục của các dân tộc Tày, Mường, Dao… xen lẫn sắc cờ Tổ quốc, khiến bất kỳ ai được chứng kiến cũng cảm thấy rạo rực...

    Sớm thu, trên vùng Tây Bắc tiết trời dìu dịu. Những dải sương mỏng vắt ngang các quả đồi ven thị trấn huyện Đà Bắc (Hòa Bình) làm cho cảnh vật nơi đây càng thêm thơ mộng. Ở sân vận động huyện, hàng nghìn người tụ hội, lấp lóa sắc phục của các dân tộc Tày, Mường, Dao… xen lẫn sắc cờ Tổ quốc, khiến bất kỳ ai được chứng kiến cũng cảm thấy rạo rực. Nổi bật trong bức tranh ấy là những khuôn mặt trẻ măng, những sắc quân phục tươi non màu lá. Họ chính là chủ nhân của ngày hội tòng quân ở Đà Bắc.

    Gặp lại thời “Xẻ dọc Trường Sơn...”

    No image available
    Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Hòa Bình động viên thanh niên huyện Đà Bắc lên đường nhập ngũ.

    Trong không khí nhộn nhịp của ngày hội tòng quân tôi bắt gặp những giọt nước mắt của những bà mẹ, những người chị và cả những người cha đến tiễn con em mình lên đường nhập ngũ. Dù là thời bình, hay thời chiến thì trong ngày tiễn con em mình lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc những bà mẹ, người chị vẫn không tránh khỏi cảm giác phải xa người thân. Bác Đinh Huy Nhung, Xã đội trưởng xã Vầy Nưa nói với chúng tôi: “Đã mấy chục năm qua tôi vẫn không thể quên không khí ngày mình nhập ngũ (năm 1971). Ngày ấy vừa tổ chức hội tòng quân, vừa sẵn sàng tránh máy bay địch. Mẹ  gói cho tôi hai nắm cơm trong chiếc mo cau và tất tả theo tôi lên tận huyện. Rồi lại theo chúng tôi hành quân xuôi về thị xã, mãi chiều tối mới chịu quay về. Hình ảnh của mẹ theo tôi trong suốt những năm tháng trong quân ngũ... Hôm nay đưa các cháu thanh niên của xã lên đường, tôi lại nhớ đến tuổi trẻ của mình nó cũng sôi động, hừng hực khí thế như bây giờ…”.

    Gặp chúng tôi trong hội giao quân của Đà Bắc, Thiếu tướng Bùi Đình Phái, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Hòa Bình chia sẻ: “Tôi đã chứng kiến nhiều ngày hội thanh niên lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, mỗi ngày hội để lại trong tôi những cảm xúc khác nhau. Nhưng có một cảm xúc không thể quên, đó là thấy mình như được sống lại cái thời chúng tôi đã từng “Xẻ dọc Trường Sơn…”. Tôi nghĩ sự hy sinh của những người lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc thì thời nào cũng có. Ngày trước chúng tôi sẵn sàng hy sinh xương máu để thực hiện nhiệm vụ cao cả là giải phóng miền , thống nhất đất nước. Còn bây giờ, thanh niên nhập ngũ có lẽ cũng phải chịu thiệt nhiều thứ khác. Nhưng bù lại các chàng trai sẽ nhận được từ môi trường quân ngũ rất nhiều, nhất là sự chuẩn mực của con người, tính kỷ luật trong cuộc sống thì không phải nơi nào cũng có…”.

    Tuổi trẻ là cống hiến

    Năm 2009, huyện Đà Bắc có 120 thanh niên lên đường nhập ngũ trong đó hầu hết là thanh niên các dân tộc Tày, Mường. Để bảo đảm không có “xã trắng” trong tuyển quân, huyện đã tiến hành nhiều biện pháp cụ thể trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Thượng tá Nguyễn Văn Tô, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện khẳng định: “Công tác tuyển quân năm nay chúng tôi chú trọng vào các đối tượng ở vùng sâu, vùng xa, nhằm bảo đảm sự đồng đều về địa bàn. Đặc biệt ở những bản, xóm chưa có chi bộ, chưa có thanh niên nhập ngũ thì sẽ được xem xét ưu tiên. Ban đầu chúng tôi cũng lo, sẽ khó có thể thực hiện được mục đích tạo nguồn cán bộ ở vùng sâu, vùng xa. Vì vậy, chúng tôi đã phải cử người xuống “nằm vùng” ở từng xóm, bản để lựa chọn thanh niên. Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện cũng chia nhau xuống các xã vận động thanh niên tình nguyện nhập ngũ. Kết quả thật bất ngờ, đã có hàng trăm lá đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ. Chỉ tiêu có ít, nên chúng tôi đã phải lựa chọn, cân nhắc khi phát lệnh. Thế mới thấy tuổi trẻ bây giờ vẫn vẹn nguyên khát khao cống hiến…”.

     Chúng tôi được biết, trong số 120 thanh niên nhập ngũ đợt này của Đà Bắc thì có tới 30 đảng viên trẻ và hơn 70 thanh niên đã học qua lớp bồi dưỡng đối tượng Đảng. Để có được con số này quả thực là một việc khó, đòi hỏi sự vào cuộc, sự chuyển động thực sự của tất cả các ngành, các cấp, các tổ chức chính trị, đoàn thể của Đà Bắc và sự nỗ lực phấn đấu của bản thân mỗi thanh niên. Được biết chủ trương của Huyện ủy, Đảng ủy Quân sự huyện đã có từ đầu năm, nhưng thực tế các chi đoàn đã phải tổ chức rèn luyện thanh niên trước đó rất lâu. Vì vậy tất cả các đảng viên nhập ngũ đợt này đều được kết nạp đúng nguyên tắc, thủ tục. Các đảng viên trẻ sau khi kết nạp lại được rèn luyện trong môi trường quân đội, nên độ chín chắn, tính gương mẫu, chắc chắn sẽ được phát huy. Hòa trong tiếng trống hội giao quân, đảng viên trẻ Hà Văn Nghệ (dân tộc Tày, trú tại xóm Mít, xã Tân Minh) nhập ngũ vào Trường Sĩ quan Lục quân 1 bộc bạch: “Tôi là đảng viên thứ hai của xóm, trước tôi có một bác đảng viên năm nay đã 65 tuổi. Thời gian qua phong trào phấn đấu để được đứng trong hàng ngũ của Đảng của thanh niên xóm tôi được hưởng ứng rất sôi nổi. Tôi cảm nhận được là tổ chức Đoàn, cấp ủy, chính quyền địa phương đã khơi dậy được khát vọng cống hiến, ý thức vì cái chung của tuổi trẻ, vì thế họ rất vui vẻ khi được tham gia vào các công việc của tập thể. Cụ thể như ở xóm tôi, các nhiệm vụ như: bảo vệ an ninh thôn xóm, giữ gìn môi trường nông thôn, giúp các gia đình neo đơn, xây dựng các công trình công cộng v.v… được thanh niên hưởng ứng rất sôi nổi. Cũng từ phong trào này hiện tượng thanh niên lêu lổng ngày càng ít đi, tệ nạn trong thôn hầu như không có…”.

    Khi mặt trời bắt đầu vượt khỏi dãy đồi phía đông sân vận động cũng là lúc các đoàn xe chở các thanh niên lăn bánh về đơn vị. 120 thanh niên của Đà Bắc lên đường hôm nay mang theo 120 ước vọng được đem sức trẻ của mình cống hiến cho quân đội, cho đất nước. Với họ mọi toan tính đời thường dường như đã được gác lại. Họ bắt đầu bước vào một môi trường mới với những thử thách mới…

    Bài và ảnh: TRẦN VŨ

    phucthang

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...