Thứ Hai, 11/03/2013, 16:44

    V30 – “Ngân hàng” yên tĩnh

    QĐND - Nằm ẩn mình dưới một thung lũng ngút ngàn cây xanh, Kho V30 (Cục Quân khí) được cán bộ, chiến sĩ toàn quân đặt cho một biệt danh khá thú vị: “Ngân hàng nội tạng” súng pháo...

    QĐND - Nằm ẩn mình dưới một thung lũng ngút ngàn cây xanh, Kho V30 (Cục Quân khí) được cán bộ, chiến sĩ toàn quân đặt cho một biệt danh khá thú vị: “Ngân hàng nội tạng” súng pháo. Thượng tá Trần Hữu Nghị, Chủ nhiệm Kho V30 nói vui:

    - Với bộ đội quân khí thì “súng là vợ, đạn là con”, xét theo nghĩa ấy, chúng tôi luôn có hàng chục nghìn mặt con. “Đứa” thì chỉ có mấy gam như “anh” lò xo kim hỏa súng bộ binh; “đứa” lại kềnh càng nặng hàng tấn như “anh” nòng pháo phòng không. 45 năm qua, các mặt hàng ngày một nhiều thêm nhưng đội ngũ cán bộ, nhân viên của đơn vị chưa bao giờ để hư hỏng, mất mát bất kỳ mặt hàng nào, dù to hay nhỏ.

    No image available

    Chỉ huy Kho V30 kiểm tra việc sắp xếp, bảo quản mặt hàng mới.

    Đại tá Nguyễn Đắc Trung, Chính trị viên Kho V30, người đã gắn bó hàng chục năm với đơn vị thì có góc nhìn khác về các chiến sĩ của mình. Anh bảo: Điều anh tâm đắc nhất là anh chị em thủ kho, tuy trình độ chỉ trung cấp, nhưng với tình yêu vũ khí, họ đã có một bộ nhớ rất tuyệt vời. Như Thượng úy QNCN Vũ Hương Thủy, Thủ kho N1, hàng trăm nghìn chi tiết vật tư trong một nhà kho hai tầng, nhưng chị luôn tiếp nhận, bảo quản đúng quy trình; nhớ cụ thể từng chi tiết nhỏ đặt ở đâu để “dễ thấy, dễ lấy, dễ kiểm tra”. Chia sẻ kinh nghiệm để có “bộ nhớ” bền bỉ, chị Thủy tâm sự:

    - Tôi cho rằng, điều quan trọng nhất là kiến thức về vật tư chuyên ngành. Nhiệm vụ của chúng tôi là tiếp nhận, quản lý và cấp phát một số lượng vật tư lớn để bảo đảm đồng bộ vũ khí, khí tài phục vụ các đơn vị trong toàn quân. Bởi vậy, nếu có kiến thức vật tư chuyên ngành, sẽ có cách quy hoạch, sắp xếp các chủng loại hàng hóa khoa học.

    Chị Thủy còn cho rằng, “bộ nhớ” của mình mới chỉ ở mức trung bình trong đơn vị, nhiều người còn đáng khâm phục hơn, như Đại úy Hoàng Mạnh Hồng, Trợ lý kỹ thuật. Năm trước, Hồng được cử đi áp tải hàng vào bàn giao cho các đơn vị phía Nam bằng tàu thủy. Chuyến đi ấy Hồng quản lý hàng vạn mặt hàng với khối lượng lớn, đi trên biển lại gặp sóng gió to nên hải trình phải thường xuyên thay đổi; hơn một tháng mới cập vào bờ. Vậy mà, Hồng vẫn bình tĩnh vừa sắp xếp, vừa bảo quản vũ khí, trang bị theo quy trình chuẩn, không để khí hậu khắc nghiệt ảnh hưởng đến chất lượng và bàn giao đầy đủ cho các đơn vị. Cũng qua chuyến đi ấy, Hồng tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm cho những người thủ kho khi làm nhiệm vụ khó khăn trên biển.

    Thời gian gần đây, ngành quân khí nhập khẩu nhiều cụm chi tiết vũ khí để bảo đảm thay thế, nâng cao sức chiến đấu và từng bước hiện đại hóa quân đội. Các mặt hàng nhập vào, xuất ra ở “ngân hàng V30” ngày càng nhiều hơn. “Bộ nhớ” của mỗi cán bộ, chiến sĩ ở đơn vị lại nạp thêm những mặt hàng mới. Theo Thượng tá Trần Hữu Nghị thì đơn vị đã thực hiện đăng ký, quản lý toàn bộ phụ tùng súng pháo bằng công nghệ thông tin. Những cán bộ kỹ thuật, chiến sĩ thủ kho đã tranh thủ học ngoài giờ; tự nâng cao trình độ tin học của mình để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới. Tưởng như “bộ nhớ” các chiến sĩ sẽ được “giải phóng” nhưng thực tế lại đòi hỏi cao hơn thế. Anh Nghị giải thích:

    - Quản lý bằng máy tính rất thuận lợi trong điều kiện làm việc bình thường, nhưng yêu cầu SSCĐ thì thủ kho vẫn phải... nhớ, mà không thể dựa vào máy tính.

    Giải thích của anh Nghị giúp điều thắc mắc của tôi từ khi vào kho được tháo gỡ. Kho V30 đang vào mùa cao điểm, vừa tiếp nhận hàng trăm tấn vũ khí, vừa cấp phát hàng trăm tấn hàng cho các đơn vị; nhưng đội ngũ thủ kho vẫn hoạt động nhịp nhàng. Hàng trăm người làm việc cùng đủ loại động cơ, máy móc nhưng kho vẫn tĩnh lặng dưới những vòm cây xanh. Anh Nghị nói, nếu ví V30 như một “ngân hàng” thì “bộ nhớ” của các thủ kho chính là “vũ khí bí mật” để “ngân hàng” đó đáp ứng các yêu cầu khắt khe trong hoạt động quân sự.

    Bài và ảnh: NGUYỄN HỒNG 

    hoangha

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...