QĐND - Sáng 19-11, chúng tôi về “ốc đảo” Nhất Đông. Gọi là ốc đảo vì thôn Nhất Đông, thuộc xã Bình Minh, huyện Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) bị sông Trà Bồng vây quanh. Sau lũ, nước sông vẫn đục ngầu, chảy xiết, bến sông vắng lặng...
QĐND - Sáng 19-11, chúng tôi về “ốc đảo” Nhất Đông. Gọi là ốc đảo vì thôn Nhất Đông, thuộc xã Bình Minh, huyện Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) bị sông Trà Bồng vây quanh. Sau lũ, nước sông vẫn đục ngầu, chảy xiết, bến sông vắng lặng...
Thôn Nhất Đông có 50 hộ/232 nhân khẩu, chủ yếu bà con sinh sống bằng nghề nông, đời sống luôn khó khăn. Trận bão lũ lịch sử năm 2009 đã khiến cả xã Bình Minh nói chung và thôn Nhất Đông nói riêng trở nên hoang tàn.
Đợt mưa lũ kéo dài trong mấy tuần qua đã khiến 100% nhà dân ngập sâu trong biển nước. Dù đã chuẩn bị mọi phương án cất giữ lúa gạo, nhưng nước dâng cao, nên một số hộ dân vẫn bị ướt hết. Hiện 100% giếng nước bị bùn non tràn ngập và nhiễm mặn. Gần một tuần bị lũ cô lập, bà con sinh hoạt trong điều kiện khan hiếm nước sạch, bắt đầu thiếu ăn... Trong lúc bị lũ cô lập, đời sống người dân gặp nhiều khó khăn thì bộ đội đã kịp thời về với bà con.
![]() |
|
Bộ đội xử lý giếng nước ăn cho dân |
Cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện Bình Sơn đang tích cực giúp nhân dân khắc phục hậu quả. Trên đường dẫn vào thôn, chúng tôi phải lội giữa lớp bùn nhão nhoét dày gần nửa mét. Trên sân nhà chị Nguyễn Thị Hậu, Thiếu úy Bùi Văn Lắm quần xắn móng lợn dùng bàn gạt kéo từng lớp bùn đặc quánh ra xa. Dưới hiên nhà, Trung úy Huỳnh Ngọc Dương cặm cụi rửa bàn ghế. Trung tá Nguyễn Ngọc Hóa, Chính trị viên Ban CHQS huyện cùng Thiếu tá Đoàn Đình Long, Chủ nhiệm Công binh Bộ CHQS tỉnh (được tăng cường) xắn tay xử lý giếng nước...
Cứ như thế, các anh làm việc chẳng ngơi tay. Cuối ngày, các lực lượng đã làm vệ sinh xong hội trường thôn và 21 nhà dân, xử lý 12 giếng nước... Ban CHQS huyện Bình Sơn còn mua 100 thùng mì ăn liền tặng bà con hai thôn Nhất Đông, Tân Phước và xóm Soi (xã Bình Minh)....
Thấy bộ đội lao động vất vả, ông Trần Trung Thái (75 tuổi) cảm động nói: Các chú ấy là những người đầu tiên về với “ốc đảo” đấy.
Gần 1 tuần qua, Ban CHQS huyện cũng đã huy động hơn 100 lượt cán bộ, chiến sĩ giúp làng chài Phước Thiện khắc phục hậu quả lũ ống làm sập 9 nhà dân; giúp bà con thôn Sơn Trà dựng tạm nhà cửa để ở tạm; cùng các lực lượng khắc phục sạt lở Trường Tiểu học Bình Đông. Trong đêm 17-11, gần 10 cán bộ, chiến sĩ do Trung tá Phạm Ngọc Tân chỉ huy đã vượt lũ cứu sống 8 người dân ở xã Bình Chương, trong đó có 2 cụ già và 2 cháu nhỏ.
Hơn hai tuần qua, 40 cán bộ, chiến sĩ đều trực chiến tại đơn vị. Trung tá Đoàn Phương Quang, Phó chỉ huy trưởng, tham mưu trưởng bị đau mắt đỏ; Thiếu úy Nguyễn Minh Vũ, Thiếu tá Đoàn Minh Tâm nhà bị ngập sâu trong nước; Thượng tá Nguyễn Phương, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện vừa dứt cơn sốt... vẫn về địa bàn “bám dân”, góp phần tô đẹp hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân.
Chia tay “ốc đảo” Nhất Đông, chúng tôi không khỏi chạnh lòng... Bao năm qua, cuộc sống của người dân nơi đây vẫn còn lam lũ. Ước nguyện của ông Nguyễn Lan, cũng là ước nguyện của bà con "ốc đảo" là mong có một ngôi “nhà đa năng” để phòng, tránh lũ...
Bài và ảnh: Phan Tiến Dũng
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận