Sau bao ngày bám dân, bám bản, bám ruộng, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bến Phố đã xây dựng thành công phong trào trồng cây mè góp phần nâng cao thu nhập cho bà con...
![]() |
Sau chặng đường dài với nhiều vất vả, trời về chiều chúng tôi mới có mặt tại Đồn Biên phòng Bến Phố, Bộ chỉ huy BĐBP Long An. Bao nhọc nhằn, vất vả trong tôi dường như tan biến, bởi không khí trong lành trên vùng cao biên giới này. Đóng quân ở vùng sâu, vùng xa, nhưng trong khuôn viên đơn vị vẫn có những khóm hoa, cây cảnh, vườn rau xanh, giàn bầu, bí đang mùa cho thu hoạch.
Tiếp chúng tôi, Đại úy Nguyễn Quang Hợp, Phó đồn trưởng Đồn Biên phòng Bến Phố phấn khởi cho biết: “Kết thúc năm 2008, chúng tôi đạt danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”. Riêng 6 tháng đầu năm 2009, đơn vị có 27 cá nhân được khen thưởng. Tình hình địa bàn do đơn vị quản lý ổn định; đời sống của nhân dân từng bước được nâng lên. Đặc biệt, lực lượng biên phòng hai nước Việt Nam – Cam-pu-chia đã phối hợp chặt chẽ, đấu tranh có hiệu quả với nhiều loại tội phạm, giữ vững an ninh chủ quyền lãnh thổ của mỗi quốc gia.
Điều tôi ấn tượng nhất là hiệu quả trong việc giúp nhân dân trên địa bàn đẩy mạnh sản xuất chăn nuôi, phát triển kinh tế của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bến Phố. Mô hình trồng cây mè của BĐBP Bến Phố ở ấp Ô Mái Dầm tạo ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế của người dân địa phương. Để thực hiện mô hình này, những người “nông dân biên phòng” đã lao động cật lực. Khi mô hình mang lại kết quả, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bến Phố phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện. Được nghe bộ đội nói, được nhìn thấy hiệu quả, bà con đã hăng hái, tự giác triển khai việc trồng cây mè trên những thửa ruộng của mình và được sự giúp đỡ về kỹ thuật của bộ đội.
Sau bao ngày bám dân, bám bản, bám ruộng, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bến Phố đã xây dựng thành công phong trào trồng cây mè góp phần nâng cao thu nhập cho bà con. Không chỉ giúp bà con trong phát triển kinh tế, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, những thầy giáo mang quân hàm xanh ở Đồn Biên phòng Bến Phố còn giúp các em nhỏ nơi vùng biên giới này học được cái chữ Cụ Hồ.
Bài và ảnh: THÙY TRANG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận