Thứ Tư, 06/10/2010, 23:50

    Vén mây mù giúp dân

    QĐND online - Đất trời Quảng Bình ngày 6-10 mưa đã giảm nhiều nhưng mây mù giăng kín trời. Lũ vẫn hoành hành và công tác cứu trợ đang được các lực lượng quân đội cấp tập triển khai. Chúng tôi có mặt tại sân bay Đồng Hới khi trời vừa tảng sáng, lúc này, trên đường băng, không khí điều hành bay, chuyển hàng “sôi nổi”, gấp gáp hơn bao giờ hết. Hai chiếc trực thăng số hiệu SAR 03 và Mi 17 8411 của Đoà

    QĐND Online- Đất trời Quảng Bình ngày 6-10 mưa đã giảm nhiều nhưng mây mù giăng kín trời. Lũ vẫn hoành hành và công tác cứu trợ đang được các lực lượng quân đội cấp tập triển khai. Chúng tôi có mặt tại sân bay Đồng Hới khi trời vừa tảng sáng, lúc này, trên đường băng, không khí điều hành bay, chuyển hàng “sôi nổi”, gấp gáp hơn bao giờ hết. Hai chiếc trực thăng số hiệu SAR 03 và Mi 17 8411 của Đoàn Không quân B71 và B72(Quân chủng Phòng không Không quân) đang nhận hàng cứu trợ và chuẩn bị lên đường “vén” mây mù chuyển lương thực giúp dân.  

    No image available
     Tổ bay vén mây xác định vị trí hạ cánh

     

    Khi nghe lời đề nghị muốn được thực tế bay vào vùng lũ, Đại tá Ngô Mạnh Hà, Phó Tham mưu trưởng Quân chủng Phòng không Không quân, Chỉ huy cầu hàng không tại tỉnh Quảng Bình nói với chúng tôi: “Các anh chuẩn bị sẵn sàng đi, chỉ còn 5 phút nữa chuyến bay tiếp theo sẽ cất cánh”. Đồng chí Hà còn cho biết, ngay khi nhận được đề nghị khẩn cấp của chính quyền tỉnh Quảng Bình vào sáng 5-10, thực hiện Chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Quân chủng Phòng không Không quân đã nhanh chóng triển khai phương án tổ chức vận chuyển hàng cứu trợ. Chiều 5-10, hai máy bay trực thăng của hai Đoàn: B71 và B72 được điều động bay vào Quảng Bình thực hiên nhiệm vụ tiếp tế hàng cứu trợ cho đồng bào vùng lũ.

    No image available
    Chuyển hàng lên trực thăng chuẩn bị bay

    Trước khi máy bay cất cánh, Thượng tá Nguyễn Xuân Thanh, Cơ trưởng tổ bay của máy bay tìm kiếm cứu nạn Sar 03 của Đoàn B71 cho biết, tổ bay đang huấn luyện bay phục vụ Đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội thì nhận được lệnh điều động bay vào vùng lũ miền Trung. Dù kế hoạch bất ngờ, nhưng chúng tôi nhanh chóng triển khai nhiệm vụ. Chiều 5-10, máy bay SAR 03 đã có mặt tại sân bay Quảng Bình và thực hiện ngay chuyến hàng cứu trợ đầu tiên, vận chuyển 1,5 tấn hàng cứu trợ.  

    Có tham gia và cùng chứng kiến những chuyến bay nơi vùng lũ dữ, chúng tôi mới cảm nhận được những khó khăn hơn bao giờ hết của các tổ bay cứu trợ tại cầu hàng không Quảng Bình. Thời tiết có gió mạnh, mưa và nhiều mây mù đã làm chuyến bay bị hoãn, hạ cánh khó khăn.

    No image available
    Sẵn sàng thả thực phẩm khi máy bay dừng

    8 giờ 40 phút, chúng tôi có mặt trên máy báy Mi 17, số hiệu 8411 mang 1,5 tấn hàng cứu trợ đến xã Tân Hóa và thị trấn Minh Hóa ngập lụt nặng thuộc huyện Minh Hóa. Nhìn từ trên máy bay , các vùng ngập nước bao phủ chỉ còn lại những nóc nhà và ngọn cây. Sau hơn 30 phút bay, trực thăng đã tới địa bàn hai xã, người dân nơi đây đang tập trung ở những điểm cao, vẫy tay báo hiệu. Cơ trưởng Thượng tá Nguyễn Việt Hùng, Phi công cấp 1 Đoàn B72 điều khiển trực thăng bay xuống thấp nhưng không thể tìm được chỗ đậu. Nhìn đâu nước cũng ngập trắng xóa, chỉ còn vài vùng đất nổi nhỏ, anh thông báo cho mọi người biết sẽ thả thực phẩm xuống khi máy bay dừng lại.

    Chiếc Mi 17 8411 dừng lại trên không, nơi có đông người dân đứng đợi và thả các thùng mì tôm xuống. Chưa đầy 15 phút, cả khoang máy bay đầy ắp các thùng mì tôm được phân phát hết cho người dân. Khi thùng mì tôm cuối cùng được thả xuống, Thượng Úy Phạm Đức Huy, Chủ nhiệm dù Đơn vị C54, tâm sự: “Chỉ mong có nhiều hơn nữa các thùng mì trên máy bay để cung cấp cho đồng bào vùng lũ”.

    No image available
    Thả các thùng mi tôm xuống cho nhân dân

    Trong buổi sáng 6-10, chiếc máy bay SAR 03 đưa hàng cứu trợ đến xã Thượng Hóa, địa bàn vùng sâu, vùng xa thuộc huyện Tuyên Hóa. Để bay được đến địa bàn này, máy bay SAR 03 phải vòng vượt qua những đám mây trên các địa hình núi hiểm trở. Do quá nhiều mây mù nên trực thăng không thể hạ cánh xuống xã Thượng Hóa. Cơ trưởng Nguyễn Xuân Thanh đã điều khiển máy bay hạ cánh xuống một ngã ba đường thuộc xã Trung Hóa để đưa hàng cứu trợ xuống, sau đó, hàng được Ban CHQS huyện Tuyên Hóa vận chuyển hơn 10 km đưa vào xã Thượng Hóa.

    Chiều 6-10, đồng chí Lương Ngọc Bính, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình cho biết: Quảng Bình hiện có gần 40.000 căn nhà bị ngập sâu trong lũ và hàng chục ngàn người dân phải đối diện với nguy cơ đói và khát. Chính quyền tỉnh chuẩn bị 10 tấn hàng cứu trợ, nhưng không thể đưa đến vùng lũ do đường bộ đã bị ngập sâu. Rất may sau khi chúng tôi đề nghị, Bộ Quốc phòng, Quân chủng Phòng không- Không quân đã kịp thời ứng cứu, lập cầu hàng không vận chuyển hàng đến với địa bàn ngập lũ. Thay mặt Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Bình, tôi gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Bộ Quốc phòng, Quân chủng Phòng không- Không quân.
     

    No image available
    Hàng cứu trợ được tập kết trước khi phát cho nhân dân


    Tối 6-10, khi trở lại đường băng sân bay Đồng Hới, hai chiếc trực thăng đã đậu lại sau một ngày dọc ngang vùng lũ. Báo cáo nhanh của Tổ điều hành bay cứu trợ, từ chiều 5 đến hết ngày 6-10, hai chiếc trực thăng của Đoàn B71 và B72 đã thực hiện 7 chuyến bay, vận chuyển được 6,4 tấn hàng cứu trợ tới đồng bào vùng lũ. Chúng tôi nhớ lại những khuôn mặt ngập tràn niềm vui của cư dân vùng lũ khi máy bay cứu trợ thả hàng hoặc hạ cánh tiếp tế lương thực. Bà con vùng lũ dù đang gắng sức vượt qua cơn lũ lịch sử hơn 25 năm qua nhưng cũng cảm thấy ấm lòng, ghi ơn khi hình ảnh anh bộ đội Cụ Hồ tham gia giúp dân tránh được đói khát trong những ngày mưa lũ, giá rét.

    Bài, ảnh: Duy Minh - Đặng Kiên

    duyminhtv

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...