Thứ Sáu, 03/04/2009, 10:29

    “Vị cứu tinh”

    Đó là chiếc xe Honda C50 (xem ảnh) của nữ Anh hùng LLVT nhân dân Đoàn Thị Ánh Tuyết. Chị đã tự mua nó để dùng làm phương tiện đi khảo sát, điều tra, nghiên cứu tình hình địch, chuẩn bị cho các trận đánh của Đội nữ biệt động Sài Gòn...

    No image available

    Đó là chiếc xe Honda C50 (xem ảnh) của nữ Anh hùng LLVT nhân dân Đoàn Thị Ánh Tuyết. Chị đã tự mua nó để dùng làm phương tiện đi khảo sát, điều tra, nghiên cứu tình hình địch, chuẩn bị cho các trận đánh của Đội nữ biệt động Sài Gòn. Chiếc xe Honda này đã “tận tụy, trung thành” phục vụ chủ nhân của nó và cũng là “vị cứu tinh” giúp Đội nữ biệt động Sài Gòn giành thắng lợi và thoát hiểm trong nhiều trận đánh cam go, ác liệt, tiêu biểu như các trận đánh vào Tòa nhà hành chính quận 3, Trung tâm báo chí Sài Gòn... giai đoạn 1970-1974 của thế kỷ trước.

    Bài và ảnh: MAI PHƯƠNG

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...