QĐND Online - Uyển chuyển, nhịp nhàng, đẹp mắt, đó là cảm nhận đầu tiên của chúng tôi khi được thưởng thức những điệu nhảy rộn ràng tại khu vui xuân của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Tăng - Thiết giáp 22 (Quân đoàn 4)...
QĐND Online - Uyển chuyển, nhịp nhàng, đẹp mắt, đó là cảm nhận đầu tiên của chúng tôi khi được thưởng thức những điệu nhảy rộn ràng tại khu vui xuân của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Tăng - Thiết giáp 22 (Quân đoàn 4).
![]() |
|
Tiết mục khiêu vũ mừng xuân ở Trung đoàn T-TG 22 |
Trong suốt mấy ngày nghỉ đầu năm, ở khu vui chơi của các tiểu đoàn đều náo nức các hoạt động thư giãn bổ ích. Tiếng reo hò, cổ vũ của các chiến sĩ trẻ hòa trong giai điệu tưng bừng của những bài hát về mùa xuân khiến lòng người lâng lâng, chộn rộn. Đặc biệt là các tiết mục khiêu vũ thu hút đông đảo anh em chiến sĩ tham gia. Từng đôi nam, nữ nắm tay nhau say mê thả hồn theo tiếng nhạc. Dường như đất, trời và lòng người hòa quyện trong vũ điệu nồng say.
Trung tá Phan Tất Cả, Chính trị viên Tiểu đoàn 2 trực tiếp phụ trách khu vui xuân cho biết: “Mấy ngày Tết, chúng tôi phối hợp với chi đoàn địa phương kết nghĩa tổ chức các trò chơi dân gian, hiện đại đan xen, tạo không khí vui tươi, thoải mái nhất cho bộ đội. Riêng phần khiêu vũ, đơn vị đã tiến hành dạy, hướng dẫn và luyện tập từ trước Tết nên anh em khá thuần thục. Nay lại có thêm cả nữ thanh niên địa phương làm cho khu vui chơi càng thêm xuân sắc”.
Buổi tối ở Trung đoàn 22 cũng khá nhộn nhịp. Một số cán bộ có gia đình ở gần đơn vị cũng đưa vợ, con vào vui xuân cùng bộ đội. Binh nhất Nguyễn Hữu Thành, chiến sĩ Đại đội 8, Tiểu đoàn 2, quê ở Tân Phú (TP Hồ Chí Minh) chia sẻ: “Nghỉ Tết chúng em được tham gia nhiều hoạt động vui chơi dường như chỉ có trong môi trường quân đội, vui chơi có tổ chức mang đậm tinh thần tập thể. Em thích nhất là các tiết mục khiêu vũ. Ai tham gia cũng nhảy rất đẹp, chỉ khác vũ trường ở trang phục và cách hóa trang mà thôi”. Nghe Thành nói tôi mới để ý cách hóa trang của các đội chơi. Dưới ánh đèn nhấp nháy, nếu không quan sát kỹ sẽ khó nhận ra một vài chiến sĩ đã được “hóa thân” thành thiếu nữ xinh tươi, nhảy đôi cùng đồng đội.
Do chiến sĩ ta quá đông, đơn vị kết nghĩa lại không đủ nữ để tạo thành “cặp đôi hoàn hảo” nên lính tăng tự hóa trang “chuyển giới’. Vậy mà cũng duyên dáng ra trò! Bạn trẻ Nguyễn Thúy Lan, thuộc chi đoàn kết nghĩa với Trung đoàn 22 tấm tắc khen: “Các anh bộ đội hát hay, khiêu vũ đẹp hơn hẳn chúng em. Tết này em được tận mắt chứng kiến tài lẻ của những chàng lính tăng. Lan cười tươi như thể vừa khám phá được điều gì mới lạ. Tôi tán dương: “Họ còn nhiều điều bí ẩn chỉ được “tung” ra đúng độ xuân về. Tết năm tới sẽ còn nhiều tài lẻ được thể hiện hơn nữa nhưng chỉ dành cho “người nhà” thưởng thức thôi”. “Vậy em xin đăng ký làm “người nhà” của bộ đội Tăng-Thiết giáp”, Lan mạnh dạn đối đáp khiến chúng tôi cùng cười vui vẻ.
Thượng tá Bùi Ngọc Long, Chính ủy trung đoàn cho biết: “Những ngày Tết, ngoài nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, chúng tôi cố gắng tổ chức các hoạt động vui chơi bảo đảm cho bộ đội đón xuân ấm cúng, tình cảm như ở nhà, giúp anh em vơi bớt nỗi nhớ người thân. Nhìn anh em quây quần vui vẻ, hứng khởi hòa mình vào các trò chơi, chúng tôi cảm thấy ấm lòng”.
Bài, ảnh: HOÀNG THÀNH
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận