QĐND - Dù mỗi người có thành phần xuất thân, dân tộc, tôn giáo, quê hương bản quán khác nhau, nhưng khi vào quân ngũ, “đơn vị là nhà, cán bộ, chiến sĩ đều là anh em”. Tinh thần đó bao trùm xuyên suốt trong những ngày Tết, cán binh cùng náo nức, hân hoan bên nhau để thưởng thức những thú vui tao nhã đậm đà chất xuân.
Không ngẫu nhiên mà người ta gọi là “Vui như Tết”. Niềm vui ấy không đơn giản chỉ là tâm trạng phấn chấn trước cảnh thiên nhiên tươi đẹp của mùa xuân trăm hoa đua nở, chồi non lộc biếc; mà là niềm hân hoan từ trong ánh mắt biết cười, rạng ngời trên nét mặt tươi tắn, rung rinh trên đôi môi, xao xuyến từ trái tim và thiêng liêng trong suy nghĩ, ký ức thân thương của mỗi người Việt. Con trẻ háo hức đón Tết để được xúng xính trong bộ quần áo mới. Người già mong muốn Tết về để được cháu con chúc “Phúc, lộc, thọ, khang, ninh”. Nam thanh nữ tú khát khao chờ Tết để được dập dìu du xuân. Nhà nhà ngóng đợi dịp Tết để được sum vầy, đoàn tụ trong vòng tay ấm áp của tình ruột thịt. Bạn bè ước ao ngày Tết để được san sẻ niềm vui và cầu mong cho nhau an lành, may mắn và hạnh phúc trên đường đời.

Chiến sĩ đảo Trường Sa Đông chuẩn bị đón Tết Mậu Tuất 2018. Ảnh: Văn Hạnh
Trong những ngày vui xuân đón Tết cổ truyền, người Việt ta có biết bao thú vui tao nhã. Trên sân đình làng, các cụ cao tuổi ngồi bên nhau vừa nhâm nhi chén trà nóng, vừa sảng khoái so tài thử trí trên bàn cờ tướng. Các bà cụ quây quần trên chiếc chiếu, miệng bỏm bẻm nhai trầu đỏ thắm, tay khéo léo têm trầu cánh phượng. Con trẻ túm năm tụm ba khi thì nô đùa cùng trò chơi bịt mắt bắt dê, lúc lại náo nức với trò ú tim vui vẻ. Mấy chàng trai vạm vỡ cùng đọ sức trên sới vật trong tiếng trống tưng bừng rộn rã. Các thiếu nữ hội ngộ ríu ran trong những câu chuyện đầu năm rôm rả hay thả hồn vào những khúc ca xuân ngọt ngào, sâu lắng. Tất cả đã tạo nên một không khí Tết đầy hương xuân bên lũy tre làng bình yên.
Những ngày Tết truyền thống chỉ thực sự mang lại niềm vui khi mỗi người biết hòa vào những hoạt động bổ ích, lành mạnh. Đối với người chiến sĩ, mỗi khi Tết đến xuân về là dịp họ “trải lòng mình” với tình quê hương, nghĩa đồng bào và tinh thần đồng chí, đồng đội. Có thể phút giây nào đó lắng lòng, bất chợt người lính nhớ về nơi chôn rau cắt rốn và những người thân yêu của mình, nhưng ý chí, tinh thần của người cầm súng không cho phép họ yếu đuối, ủy mị trước tiếng gọi bình yên của Tổ quốc.
Quân đội là môi trường văn hóa quân sự mà ở đó tình đồng chí đồng đội không chỉ là một nét đẹp truyền thống, một giá trị góp phần làm nên nhân cách Bộ đội Cụ Hồ mà còn là một trong những động lực tinh thần để giúp người chiến sĩ vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, nỗ lực vươn lên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Bởi thế, nét đẹp đặc trưng của cái “Tết nhà binh” chính là những ngày sum vầy, đoàn viên của cán bộ, chiến sĩ. Dù mỗi người có thành phần xuất thân, dân tộc, tôn giáo, quê hương bản quán khác nhau, nhưng khi vào quân ngũ, “Đơn vị là nhà, cán bộ, chiến sĩ đều là anh em”. Tinh thần đó sẽ bao trùm xuyên suốt trong những ngày Tết, cán binh cùng náo nức, hân hoan bên nhau để thưởng thức những thú vui tao nhã đậm đà chất xuân. Vậy làm sao để biến cái Tết nhà binh thành “đại hỷ" (niềm vui lớn) của mỗi quân nhân, nhất là chiến sĩ trẻ? Đơn giản thôi! Bạn hãy cùng chung tay góp sức với đơn vị chăm sóc bồn hoa, làm đẹp cây cảnh, dọn dẹp nhà cửa để chuẩn bị đón mừng năm mới. Bạn cũng không quên cùng đồng đội rửa lá dong, vo gạo nếp, gói bánh chưng… để thổi vào không khí đơn vị đầy hương vị Tết cổ truyền. Bạn khéo tay ư? Hãy cùng trang trí đèn hoa, tỉa cành đào, cây quất, xếp mâm ngũ quả, trưng bày mứt kẹo để tạo nên không gian nồng nàn sắc màu Tết trong đơn vị.
Trong đêm Giao thừa, lời ca “Happy New Year” trong tiếng đàn ghi ta; lời hát rộn ràng của người đồng đội; tiếng vỗ tay như pháo nổ của bạn bè; lời chúc mừng tân niên và quà Tết của chỉ huy cấp trên tặng chiến sĩ trong phiên gác đầu năm… sẽ trở thành những kỷ niệm ngọt ngào khó khai trong ký ức đời quân ngũ. Cùng hỏi thăm, chúc tụng nhau những lời tốt đẹp, cùng thỏa thích trong những trò chơi gian dân truyền thống, cùng hòa mình vào những hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ tràn ngập lời ca tiếng hát, tiếng cười… như kích thích, như nhân lên cảm hứng thăng hoa trong những ngày quân ngũ của bạn. Sẽ không gì lắng đọng hơn, ý nghĩa hơn khi trong những ngày đầu năm mới, mỗi chiến sĩ hòa thanh cùng đồng đội trong giai điệu: “Đời mình là một khúc quân hành/ Đời mình là bài ca chiến sĩ/ Ta ca vang, triền miên qua tháng ngày/ Lượn bay trên núi đồi, biên cương đến nơi đảo xa.../ Mãi mãi lòng chúng ta, ca bài ca người lính/ Mãi mãi lòng chúng ta, vẫn hát khúc quân hành ca…”.
ANH THẢO
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận