Chốt dân quân Mỹ Bình, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An cách biên giới chưa đầy 300m, phía trước là cánh đồng mênh mông với những hàng thốt nốt xanh bên nước bạn Cam-pu-chia...
![]() |
|
Ảnh minh họa
|
Chốt dân quân Mỹ Bình, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An cách biên giới chưa đầy 300m, phía trước là cánh đồng mênh mông với những hàng thốt nốt xanh bên nước bạn Cam-pu-chia. Từ trung tâm xã đến chốt chỉ có một con đường đất. Những hôm trời mưa, nhiều bà con xã Tua-xa-đây, huyện Chanh-tia, tỉnh Svây-riêng (Cam-pu-chia) vẫn đến chốt để trú nhờ. Đến với anh em trên chốt, chúng tôi phần nào cảm nhận nỗi vất vả của các chiến sĩ dân quân. Ông Võ Đông Khấp, Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Bình cho biết: Là xã biên giới, dân số ít, nhưng địa phương vẫn xây dựng được lực lượng dân quân mạnh, chiếm gần 3% dân số. Hằng năm, dân quân tham gia huấn luyện đạt 95%. Bên cạnh việc củng cố, xây dựng lực lượng dân quân đủ số lượng, bảo đảm chất lượng, cấp ủy, chính quyền địa phương luôn chăm lo phát triển Đảng trong lực lượng dân quân, tập trung vào nhiệm vụ tuần tra, canh gác bảo đảm an ninh trật tự địa bàn khu vực biên giới.
Chốt trưởng Lê Văn Tâm cho biết: Do địa bàn trải rộng, giao thông đi lại khó khăn, chủ yếu là đường thủy, nên việc tuần tra, giải quyết các vụ việc liên quan đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn gặp nhiều khó khăn. Với tinh thần trách nhiệm, anh em dân quân chốt luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; phối hợp với lực lượng biên phòng, công an bảo vệ an toàn đường biên mốc giới, bảo vệ nội biên vững chắc. 5 năm liền đơn vị dẫn đầu huyện về thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, 100% dân quân hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đặc biệt, trong bảo đảm hậu cần, cơ bản chốt đã đạt được “3 không” là không phải mua gạo, rau xanh, thịt cá ngoài thị trường. Trên vùng biên giới xa xôi này, những chiến sĩ dân quân vẫn trồng hoa, cây cảnh, tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp cho đơn vị. Dân quân Huỳnh Văn Tàu, người nhiều tuổi nhất trong chốt cười vui khi chúng tôi hỏi về cuộc sống của anh em nơi này: “Nhiều anh em coi chốt như nhà mình”.
Những người dân sống trên tuyến biên giới Mỹ Bình luôn dành cho cán bộ, chiến sĩ dân quân trên chốt niềm yêu mến, tin cậy. Bác Lê Văn Đức, người dân ở gần chốt cho biết: Bà con tin anh em dân quân lắm. Có chốt bà con rất yên tâm. Anh em còn giúp người dân nắm bắt và hiểu rõ hơn về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Nhiều hộ gia đình hoàn cảnh khó khăn cũng đã được các chiến sĩ dân quân tận tình giúp đỡ, sửa sang nhà cửa. Mới đây, các chiến sĩ dân quân ở đây còn giúp người dân bắc lại cây cầu để đi lại thuận tiện.
Thuỳ Trang
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận