Chủ Nhật, 14/06/2020, 20:34

    Vững vàng giữa biển khơi

    QĐND - Mới 8 giờ nhưng trên đảo Bạch Long Vĩ nắng đã gay gắt. Tại vọng gác, chiến sĩ Đỗ Đức Tuấn, Trung đội Pháo phòng không (PPK) 37mm, Tiểu đoàn Phòng thủ đảo Bạch Long Vĩ (Bộ CHQS TP Hải Phòng) đang tập trung làm nhiệm vụ trực canh gác, quan sát đảo. Sau khi dùng ống nhòm và kính TZK quan sát kỹ quanh đảo, cả trên biển và trên không, không thấy có điều gì bất thường, Đỗ Đức Tuấn quay sang nói với tôi: “Hôm nay thời tiết đẹp, trời trong nên dễ quan sát, chị ạ”.

    Theo hướng tay Tuấn chỉ, tôi thấy vài con thuyền đánh cá của ngư dân đang căng buồm ở khơi xa. Trời xanh ngắt, biển cũng xanh thăm thẳm, phản chiếu ánh nắng lấp loáng, cho tôi một cảm giác rất bình yên.

    Chúng tôi được biết, vị trí vọng gác này, nơi được gọi là “con mắt thần” của đảo, Trung đội PPK 37mm được giao nhiệm vụ trực canh gác quan sát đảo Bạch Long Vĩ 24/24 giờ. Các ca trực đều được quán triệt thực hiện nghiêm túc, cán bộ, chiến sĩ trực phải nêu cao trách nhiệm, chủ động nắm chắc tình hình, không để bất ngờ trước mọi tình huống, như chiến sĩ Đỗ Đức Tuấn tâm sự: “Khi đêm tối, hoặc những hôm thời tiết xấu thì rất khó quan sát. Những lúc đó, bọn em càng phải cảnh giác hơn”. 

    Khẩu đội Pháo phòng không 37mm, Tiểu đoàn Phòng thủ đảo Bạch Long Vĩ luyện tập bắt mục tiêu trên không.  Ảnh: QUANG TUYÊN

    Khẩu đội Pháo phòng không 37mm, Tiểu đoàn Phòng thủ đảo Bạch Long Vĩ luyện tập bắt mục tiêu trên không.  Ảnh: QUANG TUYÊN

    Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Phòng thủ đảo Bạch Long Vĩ đã phải vượt qua không ít khó khăn, gian khổ. Tôi nhận thấy những trăn trở của Thiếu tá Trần Văn Long, Tiểu đoàn trưởng khi trò chuyện cùng anh: “Tiểu đoàn đóng quân ở xa đất liền, phạm vi đóng quân phân tán trên địa bàn rộng, quản lý số lượng cơ sở vật chất, vũ khí trang bị kỹ thuật, đạn dược lớn, điều kiện khí hậu, thời tiết trên đảo khắc nghiệt, phương tiện đi lại không thuận lợi, gia đình của nhiều cán bộ, chiến sĩ còn gặp nhiều khó khăn, tình hình trên biển vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, khó lường... Đó là những khó khăn mà chúng tôi đã xác định phải khắc phục để hoàn thành nhiệm vụ”.

    Theo Thiếu tá Trần Văn Long, những năm qua, đơn vị luôn chú trọng công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ); duy trì nghiêm các chế độ trực... Tiểu đoàn thực hiện đúng kế hoạch huấn luyện, bám sát phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”; huấn luyện sát điều kiện đơn vị, đúng phương án phòng thủ đảo. Hằng năm, đơn vị luôn nỗ lực hoàn thành tốt nội dung, chương trình huấn luyện, đạt đơn vị huấn luyện giỏi. Bên cạnh đó, tiểu đoàn còn phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương xây dựng thế trận phòng thủ vững chắc, địa bàn đóng quân an toàn. Thường xuyên tổ chức luyện tập thành thục các phương án chiến đấu, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng đóng quân trên đảo để quan sát, nắm, quản lý tình hình trên không, trên biển...

    Thiếu tá Đỗ Quang Tuyên, Chính trị viên tiểu đoàn cho biết: Đơn vị thường xuyên nắm, giải quyết tốt tình hình tư tưởng cán bộ, chiến sĩ; giáo dục, xây dựng bản lĩnh chính trị; phát huy tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; nâng cao nhận thức về tình hình biển, đảo cho cán bộ, chiến sĩ. Nhờ làm tốt công tác tư tưởng, giáo dục chính trị mà 100% cán bộ, chiến sĩ của đơn vị đều kiên định vững vàng về tư tưởng, yên tâm công tác, xác định tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, không có trường hợp dao động, thoái thác nhiệm vụ...

    NGỌC HÂN 

    BÁO IN - Số 7 Phan Đình Phùng, Hoàn Kiếm, Hà Nội

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...