QĐND - Nhà giàn DK1 (Vùng B Hải quân) nơi thừa nắng, gió, "khát" hơi ấm đất liền, rau mồng tơi được các chiến sĩ trẻ trồng trong máng gỗ mang từ đất liền ra. Do khí hậu khắc nghiệt, quanh năm nắng gió, nên phải làm “nhà” cho mồng tơi, gió hướng nào che hướng ấy...
QĐND - Nhà giàn DK1 (Vùng B Hải quân) nơi thừa nắng, gió, "khát" hơi ấm đất liền, rau mồng tơi được các chiến sĩ trẻ trồng trong máng gỗ mang từ đất liền ra. Do khí hậu khắc nghiệt, quanh năm nắng gió, nên phải làm “nhà” cho mồng tơi, gió hướng nào che hướng ấy. Mùa mưa bão, rau được di chuyển xung quanh nhà để tránh được gió. Có khi bộ đội đưa cả bồn rau vào bếp hoặc kho, có khi phải thức để “canh chuyển bồn rau” kẻo gió, mưa làm giập hết. Chúng tôi gọi những bồn rau ấy là “vườn rau di động”, còn những người từ đất liền ra thăm thì gọi là “vườn treo Ba-bi-lon”. Rau mồng tơi trồng trong chậu, trong khay gỗ, tận dụng thùng hỏng đáy, những vật dụng gì có thể đổ đất vào trong là trồng được. Rau được treo, đặt, gác trên hiên nhà, ngoài lan can, cầu thang... để tránh gió và lấy ánh sáng.
![]() |
| Rau xanh trên nhà giàn DK1. Ảnh: Hà Anh |
Ở nhà giàn DK1, mồng tơi là loại rau dễ trồng nhất. Nhà giàn nào cũng có giàn mồng tơi leo xanh lan can, rợp lối ra vào. Sau những giờ huấn luyện, chiến sĩ nhà giàn lại ôm đàn ghi ta dưới tán mồng tơi cùng hát. Có chiến sĩ đã viết thư cho người yêu bằng những vần thơ “đầy mồng tơi lãng mạn”. “Ở nhà giàn có giàn mồng tơi/ Gió cuồng phong không làm ướt lá/ Bởi lính nhà giàn có phép lạ/... Nước ngọt, rau xanh vẫn là “ hàng hiếm”/ Chỉ để nấu canh, nước dè dặt từng ca...”.
Rau mồng tơi ngoài nhà giàn không chỉ phục vụ bữa ăn, mà còn làm cảnh, là một "góc nhỏ" riêng tư của chiến sĩ trẻ. Những giàn mồng tơi vươn mình trong nắng gió khắc nghiệt cùng các chiến sĩ trên các nhà giàn vững tay súng, kiên cường trụ vững nơi đầu sóng, ngọn gió.
Mai Tuấn Cường
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận