QĐND - Chuyện kể rằng, mùa lũ những năm 1965-1966, trọng điểm Seng Phan trở thành biển nước, mưa lũ từ các dòng sông, dòng suối dồn về, ngăn không cho bộ đội, thanh niên xung phong làm nhiệm vụ vận tải. Bộ đội Đoàn 559 phải tổ chức các đội thuyền chở hàng đi ngược miền Tây Trường Sơn. Khó khăn nhất là vận chuyển những phuy xăng 200 lít, xếp lên bè mảng chèo chống vượt lũ rất khó...
QĐND - Chuyện kể rằng, mùa lũ những năm 1965-1966, trọng điểm Seng Phan trở thành biển nước, mưa lũ từ các dòng sông, dòng suối dồn về, ngăn không cho bộ đội, thanh niên xung phong làm nhiệm vụ vận tải. Bộ đội Đoàn 559 phải tổ chức các đội thuyền chở hàng đi ngược miền Tây Trường Sơn. Khó khăn nhất là vận chuyển những phuy xăng 200 lít, xếp lên bè mảng chèo chống vượt lũ rất khó.
Tình cờ, một lần, bộ đội ta đang vật lộn với lũ, chiếc bè tròng trành, nghiêng ngả khiến các phuy xăng rơi tuột xuống dòng lũ. Điều kỳ diệu là mặc cho sóng lũ chờm lên, phuy vẫn không chìm. Từ đó, bộ đội nảy ra sáng kiến dùng mây, tre liên kết các phuy xăng lại thành từng mảng nhỏ, kéo ngược dòng lên vị trí tập kết. Trong 145 ngày chiến đấu với sóng dữ, đoàn “thủy binh” thiện chiến của ta đã đưa được 655 tấn hàng vượt chặng đường 35km tới đích. Cũng trong 145 ngày kiên cường đó, hàng trăm bài thơ, ca, hò vè đã ra đời để cổ vũ tinh thần lao động, chiến đấu của bộ đội, thanh niên xung phong. Báo liếp Binh trạm 12 còn có bài thơ kể sự tích đưa dòng xăng vượt trọng điểm đèo La Trọng bằng ống bương:
Nơi trọng điểm Trường Sơn chất ngất
Trai gái gùi xăng vượt dốc băng rừng
Những thân bương bỗng thành đường ống
Vượt đèo La núi dựng thung sâu…
Những bài thơ như trên đã góp phần ghi lại những chiến tích phi thường của bộ đội Trường Sơn.
Ái Thi
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận