Con đường nhựa chạy vòng vèo qua các lùm cây keo tai tượng, lim, táu rợp tán lá, gió đường băng thổi vào mát rượi, tôi cảm giác trong lòng nhẹ vơi vì như lạc vào khu rừng nguyên sinh nào đó...
![]() |
| Cảnh quan trước Sở chỉ huy Đơn vị C31 |
Gần một năm sau trận lũ lịch sử tháng 8 năm ngoái, chúng tôi mới có dịp được trở lại đơn vị C31 (Đoàn không quân B71). Còn nhớ ngày đoàn cứu hộ của chúng tôi về xuôi, cả khu vực sân bay Yên Bái còn ngổn ngang tàn dư của lũ, bùn đất, rác rưởi và đồ đạc trôi nổi khắp sân bay. Ngoài việc vệ sinh, dọn dẹp giải phóng bùn đất khỏi đường băng, đơn vị còn phải kéo khí tài máy bay ra sấy khô và hiệu chỉnh các tham số kỹ thuật để nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu.
Đi giữa cái nắng oi ả nóng bức của mùa hè ai cũng cảm thấy bức bách, khó chịu, nhưng khi đặt chân vào sân bay Yên Bái thì chúng tôi cảm tưởng như đang đến tham quan một điểm du lịch sinh thái với bạt ngàn cây xanh ôm lấy con đường chạy ngoằn ngoèo trong đơn vị. Thượng tá Nguyễn Văn Vinh, Chỉ huy trưởng Đơn vị C31 cho biết: Nhiệt độ trong sân bay thường thấp hơn trung tâm thành phố Yên Bái 2 - 30C, bởi nơi đây có rừng cây xanh che phủ quanh năm. Hơn 200ha rừng này đều tự tay cán bộ, chiến sĩ của đơn vị trồng từ 5 năm nay. Càng đi vào sâu, chúng tôi càng thấy hệ thống doanh trại chính quy và cảnh quan chính quy, xanh, sạch và đẹp hơn.
Doanh trại đơn vị nằm thấp thoáng ven chân đồi, những tán cọ phủ xuống mái nhà. Ấn tượng nhất là khu vực khối cơ quan trung đoàn bộ với hệ thống khuôn viên được trồng cỏ xanh mướt, nhà cửa được sơn sửa khang trang sạch đẹp, hệ thống nội vụ được sắp xếp chính quy. Giữa trung tâm khuôn viên là mô hình máy bay vút lên bầu trời. Đây là công trình sáng tạo của tập thể tổ cơ khí Xưởng bảo dưỡng kỹ thuật hàng không. Tận dụng trang bị khí tài, nhóm năm anh em trong xưởng đã mày mò chế tạo mô hình máy bay theo tỷ lệ thu nhỏ so với máy bay thật. Đây là biểu tượng của khát vọng bay cao, bay xa, vươn lên làm chủ bầu trời. Bên cạnh đó là hệ thống pa-nô, khẩu hiệu được làm mới chạy men theo đường ra sân bay và khuôn viên các cơ quan, đơn vị tạo nên những điểm nhấn khá bắt mắt.
Con đường nhựa chạy vòng vèo qua các lùm cây keo tai tượng, lim, táu rợp tán lá, gió đường băng thổi vào mát rượi, tôi cảm giác trong lòng nhẹ vơi vì như lạc vào khu rừng nguyên sinh nào đó. Mấy tháng nay, vào giờ nghỉ là Trung tá Nguyễn Đình Thành, Chính trị viên Phân đội thông tin-ra đa lại cùng chiến sĩ tổ chức cải tạo và làm đẹp cảnh quan đơn vị và khu luyện tập, vui chơi thể thao. Anh tự vẽ một sơ đồ quy hoạch khuôn viên của đơn vị rồi treo ở phòng giao ban để lấy ý kiến đóng góp của mọi người. Nhận thức rõ trách nhiệm xây dựng Phân đội, anh em chiến sĩ người thì về phép sưu tầm hoa, cây cảnh mang lên đơn vị, người thì đổ đi thu gom gạch đá vụn và vật liệu dư thừa làm khuôn đúc đổ chậu cảnh, người trồng cỏ mật phủ xanh ven hai bên đường vào doanh trại. Tất cả đều hướng tới mục tiêu: Làm cho đơn vị ngày càng xanh, sạch, đẹp và trở thành điểm sáng về môi trường văn hóa trên địa bàn đóng quân.
Bài và ảnh: NGUYỄN THÀNH TRUNG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận