Với phong trào “Xanh vườn, chật chuồng, cải thiện bữa ăn ngon”, cán bộ, chiến sĩ Đoàn H04 (Binh chủng Pháo binh) đã chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, đẩy mạnh công tác tăng gia sản xuất, đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần bộ đội...
![]() |
|
Tăng gia sản xuất tại đơn vị thông tin T2 (QK1). Ảnh: Phúc Anh |
Ở Đoàn H04, khắp doanh trại được phủ màu xanh của những vườn rau, vườn thuốc nam, vườn hoa, cây cảnh. Mặc dù đơn vị đóng quân ở miền trung du, đất cằn, nguồn nước khan hiếm, nhưng từ các mô hình như: “3 vườn, 3 chuồng, 3 xanh”… đã tạo nguồn hậu cần hiệu quả, nâng cao đời sống, sức khỏe bộ đội. Đại đội 13 (trực thuộc) dẫn đầu phong trào tăng gia, đạt trung bình 600.000 đồng/người/năm (vượt chỉ tiêu 50.000 đồng/người). Nguồn thu từ tăng gia của đại đội không chỉ đưa vào bữa ăn của bộ đội, tăng cường cho thời điểm diễn tập, huấn luyện... mà còn sử dụng để củng cố cảnh quan môi trường, nâng cấp đường nội bộ. Trung tá Đỗ Văn Phương, chủ nhiệm Hậu cần, cho chúng tôi biết: “Trong tăng gia, đơn vị xây dựng kế hoạch phù hợp điều kiện thổ nhưỡng; quy hoạch, phân nhóm, phân loại hệ thống “vườn, giàn, chuồng”; có lịch chỉ đạo gieo trồng kịp thời vụ; đồng thời duy trì hiệu quả hoạt động của trạm chế biến, giết mổ tập trung, tổ chức tốt việc chế biến món ăn, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Năm qua, trạm chế biến sản phẩm tăng gia đã làm giá thành hạ 7-8% so với thị trường”.
Hệ thống vườn, chuồng, ao cá, đồi chè, vườn ươm cây giống … nối nhau như ruộng bậc thang, thuận lợi cho việc chăm bón. Tất cả đều do công sức cán bộ, chiến sĩ lao động trong ngày nghỉ, giờ nghỉ. Đại úy Trần Công Sơn, đại đội trưởng đại đội 7, phân đội 3, cho chúng tôi biết: “Trước đây đất này cằn cỗi lắm. Nhiều chỗ gặp đá ong cứng, mẻ cả lưỡi cuốc. Vì vậy chúng tôi tận dụng phân chuồng, phân xanh ủ mục cải tạo đất; liên hệ với địa phương xin đất màu, lấy cả bùn ao làm màu cho đất. Nhiều khi sau trận mưa to, đất màu trôi hết, chúng tôi lại phải cải tạo đất từ đầu”.
Binh nhất Lê Văn Cao, chiến sĩ thông tin, phân đội 1, phân đội dẫn đầu “3 vườn, 3 chuồng, 3 xanh”, nói với chúng tôi: “Vào mùa này, hằng ngày các tiểu đội phân công nhau dậy sớm trước cả giờ tập thể dục để tưới cây “rửa sương”, đến giờ tăng gia buổi chiều thì chăm sóc, nhổ cỏ, bắt sâu, vun luống, xới đất… cũng kỳ công lắm”.
Bằng sự nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ, năm qua, với hơn 20.000m2 đất trồng rau xanh, gần 2ha ao thả cá, cùng hàng nghìn con lợn, bò, vịt… Đoàn H04 đã tự túc được 100% rau xanh và 80% thực phẩm, đưa vào bữa ăn bình quân 650 đồng/người/ngày, góp phần đảm bảo quân số khỏe luôn đạt 99%.
Mai Phương
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận