QĐND - Tôi xin được mượn lời để chúc mừng năm mới đến cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên quần đảo Trường Sa thân yêu của Tổ quốc. Quả thật, chưa bao giờ đến Trường Sa; chưa một lần đặt chân trên cát bỏng và gió biển mặn mòi, nhưng Trường Sa luôn trong tôi...
(Kính gửi chiến sĩ Trường Sa)
Tôi xin được mượn lời để chúc mừng năm mới đến cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên quần đảo Trường Sa thân yêu của Tổ quốc. Quả thật, chưa bao giờ đến Trường Sa; chưa một lần đặt chân trên cát bỏng và gió biển mặn mòi, nhưng Trường Sa luôn trong tôi. Bởi nơi ấy, tôi có những người thân, những đồng đội của mình kiên cường trụ vững, thầm lặng hy sinh vì bình yên của Tổ quốc.
![]() |
| Những cánh thư từ đất liền luôn được cán bộ, chiến sĩ đang công tác trên quần đảo Trường Sa mong đợi. (Trong ảnh: Thư, báo từ đất liền đến với cán bộ, chiến sĩ đảo Đá Tây. Ảnh: Hoàng Hà). |
Cũng là bộ đội, nên tôi hiểu: Dù chiến tranh hay thời bình nỗi vất vả gian truân bao giờ cũng đặt lên vai người chiến sĩ. Tôi lại càng hiểu: Giữa biển, đảo trùng dương tít tắp ấy, ngày thường nỗi nhớ đất liền đã canh cánh trong lòng, còn mỗi bận Tết đến, xuân về, nỗi nhớ ấy lại nhân lên bội phần. Sương rơi và gió lạnh, khó khăn gian khổ và thiếu thốn bộn bề, nhưng cũng không làm các anh nản chí. Bởi các anh có “định luật bảo toàn”, đó là tình yêu biển, đảo; tình yêu Tổ quốc mình. Tình yêu ấy cao hơn hết thảy và quý gấp triệu lần vàng bạc, hào quang.
Những ngày cuối cùng của năm cũ, trong khi mọi người vui vầy bên gia đình sắm Tết chuẩn bị đón xuân mới, thì các anh vẫn hằng ngày phải đối mặt với bao khó khăn thiếu thốn, căng thẳng theo dõi từng mục tiêu. Tôi vẫn biết, mọi sự so sánh đều khập khiễng, song tôi vẫn muốn nói ra những điều có thực. Dẫu vậy, đối với các anh gian khổ trở thành bình thường…
Xin gửi các anh hơi ấm đất liền. Hàng triệu trái tim của người con đất Việt; hàng nghìn tấm lòng của những người đồng đội ở đất liền đang hướng về phía các anh. Xin chúc các anh có nhiều sức khỏe, đón mùa xuân mới trong niềm vui chung của dân tộc Việt Nam.
Tuấn Cường
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận