Thứ Năm, 07/02/2013, 21:23

    Xuân ấm biên cương

    QĐND - Buổi sáng giáp Tết, tiếng nói tiếng cười tràn ngập khuôn viên Đồn Biên phòng Nhơn Hưng khi đơn vị tổ chức hội thi gói bánh tét với Đoàn thanh niên và Hội Phụ nữ xã Nhơn Hưng. Gạo nếp trắng tinh thơm lừng, đậu xanh, thịt heo và chuối được bày ra mâm cẩn thận...

    QĐND - Buổi sáng giáp Tết, tiếng nói tiếng cười tràn ngập khuôn viên Đồn Biên phòng Nhơn Hưng khi đơn vị tổ chức hội thi gói bánh tét với Đoàn thanh niên và Hội Phụ nữ xã Nhơn Hưng. Gạo nếp trắng tinh thơm lừng, đậu xanh, thịt heo và chuối được bày ra mâm cẩn thận. Các cô, các chị trong hội phụ nữ xã tỉ mỉ xếp từng tấm lá dong vào khuôn, cho gạo, đỗ, thịt vào rồi gói buộc. Từng đòn bánh tét to, tròn mang đi luộc. Các chiến sĩ cũng tích cực phụ giúp các cô, các chị trong đội; một số chiến sĩ cũng gói những đòn bánh dài, đẹp mắt không thua kém “hậu phương”. Tay thoăn thoắt gói từng đòn bánh tét, Binh nhất Chau Phô-ne, chiến sĩ Đội vũ trang, quê xã Lương Phi, huyện Tri Tôn, là người dân tộc Khơ-me vui vẻ tâm sự: "Lần đầu tiên ăn Tết xa nhà, nhưng em cảm thấy rất vui. Tết này, gia đình em sẽ đến thăm và vui Xuân cùng với cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị và được thưởng thức những đòn bánh tét xanh, ngon này". Theo chị Nguyễn Thị Nghiêm, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Nhơn Hưng: Năm nào hội phụ nữ xã cũng tổ chức hội thi gói bánh tại Đồn Biên phòng nhằm động viên cán bộ, chiến sĩ, đồng thời củng cố mối đoàn kết quân dân.

    No image available
    Vui tươi, đoàn kết trong hội thi gói bánh tét.

    Trong dịp Xuân này, với tình cảm gắn bó nơi biên cương, hơn 180 lượt cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nhơn Hưng tổ chức được hơn 15 buổi tổng vệ sinh môi trường, sửa đường giao thông nông thôn, giúp dân sửa nhà. Đơn vị còn tổ chức thăm, tặng quà và dọn dẹp nhà, trang trí Tết cho các gia đình chính sách, các hộ nghèo trên địa bàn và tham gia nhiều hoạt động giao lưu văn hóa-văn nghệ, TDTT với cán bộ và nhân dân trên địa bàn.

    Được biết, Trung tá Vũ Tiến Trinh, Phó đồn trưởng nghiệp vụ, quê xã An Bình, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình đã 5 năm rồi chưa về quê ăn Tết. Đối với anh và cán bộ, chiến sĩ biên phòng thì “Đồn là nhà, biên giới là quê hương…”, luôn sẵn sàng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới trong dịp Xuân về.

    Cao điểm của ngày hội Xuân sớm nơi biên cương là chương trình giao lưu văn hóa, văn nghệ chào mừng năm mới giữa cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nhơn Hưng với chính quyền và nhân dân địa phương. Đêm văn nghệ thu hút hơn 100 cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị, lực lượng bảo vệ biên giới xã Chây-chốt, huyện Prây-chun-sa, tỉnh Tà-keo (Cam-pu-chia) và nhân dân trên địa bàn các xã: Nhơn Hưng, An Phú tham dự. Các tiết mục biểu diễn mang đậm bản sắc văn hóa đất nước, quê hương, ca ngợi lực lượng BĐBP… Đại diện lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn và nhân dân trên địa bàn còn hòa mình vui Xuân với điệu nhảy Rôm-vông truyền thống của đồng bào dân tộc Khơ-me và điệu nhảy Chachacha...

    Một mùa Xuân mới đang về ấm tình quân-dân nơi phên giậu biên cương.

    Bài và ảnh: CHIẾN KHU
    phucthang

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...