QĐND - Không khí vui Xuân, đón Tết ở các đơn vị, địa phương Nam Bộ càng thêm rộn ràng, ấm áp nghĩa tình khi đoàn cán bộ Bộ Quốc phòng đến thăm, chúc Tết, tặng quà, động viên cán bộ, chiến sĩ các đơn vị nêu cao tinh thần cảnh giác, tổ chức đón Tết vui tươi, tiết kiệm, an toàn, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) cao...
Nghĩa tình ở Long Đất
Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và người có công Long Đất (thuộc Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội) tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đảm nhiệm chăm sóc các thương binh nặng, nhiều năm qua là “địa chỉ đỏ” của các hoạt động về nguồn. Suốt hơn 10 năm qua, chúng tôi đã có dịp cùng các đoàn của Bộ Quốc phòng, Quân khu 7 và nhiều đơn vị, địa phương đến với trung tâm.
Trước Tết Nguyên đán Bính Thân, Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng đến thăm, chúc Tết trung tâm trong không khí nghĩa tình, ấm áp. Nhiều năm trên cương vị Tư lệnh Quân khu 7, nay là Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trung tướng Trần Đơn luôn dành tình cảm sâu nặng đối với các thương binh ở trung tâm. Đồng chí xúc động bày tỏ: “Sự hy sinh của các chú, các anh trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước không gì có thể bù đắp được. Những năm qua, cùng với cả nước, Bộ Quốc phòng luôn đặc biệt quan tâm đến công tác chính sách, chăm lo thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng”. Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng ân cần thăm hỏi thương binh và mong các đồng chí luôn nỗ lực vượt qua khó khăn, thương tật, vươn lên trong cuộc sống, thể hiện tinh thần, nghị lực “thương binh tàn nhưng không phế”. Trung tướng Trần Đơn chỉ đạo Bộ tư lệnh Quân khu 7, Bộ CHQS tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phối hợp sớm tổ chức may tặng mỗi đồng chí thương binh tại trung tâm một bộ quân phục và một bộ lễ phục.

Thương binh Văn Thị Hồng Vân, 70 tuổi, xúc động nói: "Hơn 30 năm ở trung tâm, tôi luôn nhận được sự động viên, thăm hỏi, chúc Tết, nhiều quà tặng của lãnh đạo Bộ Quốc phòng và các đơn vị quân đội. Hơn 60 thương binh ở đây đều có tỷ lệ thương tật cao, neo đơn. Anh chị em luôn động viên nhắc nhở nhau, cố gắng vượt qua bệnh tật, phát huy truyền thống, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ".
Dưới biển, trên bờ cùng thi đua
Vượt lên khó khăn, chủ động trước mọi tình huống, SSCĐ cao, không để Tổ quốc bị bất ngờ là quyết tâm chung của cán bộ, chiến sĩ các đơn vị: Vùng 2 Hải quân, Vùng Cảnh sát biển 3, Bộ CHQS, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu... Chuẩn đô đốc Lương Việt Hùng, Tư lệnh Vùng 2 Hải quân cho biết:
- Với nhiệm vụ bảo vệ vùng biển, đảo phía Nam Tổ quốc, bảo vệ các công trình và hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí…, Vùng 2 Hải quân đã phát động đợt thi đua cao điểm mừng Đảng, mừng Xuân. 100% cán bộ, chiến sĩ đều sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ trong mọi tình huống. Cùng với đó, các đơn vị, các tàu đều tổ chức đón Tết cổ truyền chu đáo, vui tươi cho bộ đội.
Theo Đại tá Phạm Phú Ý, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu: LLVT tỉnh đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng các kế hoạch SSCĐ, bảo đảm an toàn trong dịp Tết theo từng chuyên đề như: Bảo đảm SSCĐ, tổ chức đón Tết cổ truyền, phòng, chống cháy nổ, bảo vệ an toàn bắn pháo hoa đón Giao thừa tại 6 địa điểm trên địa bàn tỉnh; phối hợp phòng, chống tội phạm, phòng cháy chữa cháy...
Các đơn vị: Sư đoàn Phòng không 367, Sư đoàn Không quân 370 (Quân chủng Phòng không-Không quân), Lữ đoàn Phòng không 77 (Quân khu 7) đều phát động phong trào thi đua lập thành tích mừng Đảng, mừng Xuân, triển khai đồng bộ các kế hoạch, công tác SSCĐ, tổ chức cho bộ đội đón Tết chu đáo, vui tươi, an toàn, tiết kiệm. Các đơn vị khác đều có kế hoạch chặt chẽ, cụ thể, quán triệt duy trì nghiêm các chế độ trực SSCĐ; làm tốt công tác quản lý bộ đội, duy trì kỷ luật. Nhiều đơn vị chủ động tăng gia sản xuất, tạo nguồn kinh phí chăm lo cho gia đình chính sách, quan tâm giúp đỡ cán bộ, chiến sĩ gặp hoàn cảnh khó khăn. Bộ CHQS tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã tham mưu cho UBND tỉnh dành nguồn kinh phí hơn 7,6 tỷ đồng hỗ trợ các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn chăm lo Tết cho bộ đội.
Bài và ảnh: ĐẶNG TRUNG KIÊN
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận