QĐND - Khi khói hương trầm trên ban thờ các gia đình tỏa hương thơm ngát cũng là lúc những người con xa quê nhớ về người thân, về ước muốn được đoàn tụ gia đình. Thế nhưng với cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 43, Sư đoàn 395 (Quân khu 3) họ gác lại những ước nguyện đó, quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ để mùa xuân vùng biên giới Đông Bắc của Tổ quốc được yên bình...
QĐND - Khi khói hương trầm trên ban thờ các gia đình tỏa hương thơm ngát cũng là lúc những người con xa quê nhớ về người thân, về ước muốn được đoàn tụ gia đình. Thế nhưng với cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 43, Sư đoàn 395 (Quân khu 3) họ gác lại những ước nguyện đó, quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ để mùa xuân vùng biên giới Đông Bắc của Tổ quốc được yên bình…
![]() |
|
Hành quân chuyển trạng thái SSCĐ ở Tiểu đoàn 7, Trung đoàn 43 rạng sáng 29 Tết. |
“Mười, chín, tám… ba, hai, một! Chúc mừng năm mới”-tiếng hô đồng thanh của cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 7, Trung đoàn 43 đếm ngược theo nhịp kim đồng hồ và vỡ òa niềm vui trong cảm xúc đón nhận thời khắc chuyển giao năm mới. Mọi người dành tặng nhau những lời chúc tốt đẹp, cùng bắt chặt tay thể hiện quyết tâm giành nhiều thành tích trong học tập, huấn luyện và thực hiện các nhiệm vụ. Nhìn những chàng trai tuổi đời còn trẻ rạng rỡ trong sắc xuân, lắng nghe lời chúc Tết của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và thư chúc mừng năm mới của thủ trưởng các cấp, tôi hiểu rằng họ như đang được tiếp thêm sức mạnh, tự tin, vững bước thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ.
Với những chiến sĩ thì đây là mùa xuân đầu tiên họ được đón Tết trong quân đội, xa vòng tay yêu thương của gia đình và bạn bè, nên không tránh khỏi cảm giác nhớ nhà, nhớ người thân. Thế nhưng suốt những ngày cùng cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 43 chuẩn bị vui Xuân, đón Tết cũng đủ thời gian để chúng tôi cảm nhận được sự đoàn kết, yêu thương, không khí đầm ấm của gia đình. Ở đó, cán bộ như người cha, người mẹ, người anh của chiến sĩ; còn tình đồng chí, đồng đội của chiến sĩ dành cho nhau như anh em ruột thịt một nhà. Không khí của buổi đón Giao thừa ở Tiểu đoàn 7 như ấm cúng và gần gũi hơn khi chỉ huy tiểu đoàn kết nối điện thoại với hậu phương của chiến sĩ. Binh nhất Vũ Văn Tuân, Trung đội 1, Đại đội 1, Tiểu đoàn 7 là người nhận được "lì xì" bằng một cuộc điện thoại đầu tiên. Đầu dây bên kia, chị Nguyễn Thị Bích (xã Tiên Tiến, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng)-mẹ của Tuân mừng rỡ khi nghe con trai thông báo kết quả học tập, rèn luyện và không khí đón Tết ở đơn vị. Những lời chúc mộc mạc, tình cảm của chị Bích gửi tới con trai cùng đồng đội trong giờ phút thiêng liêng như món quà vô giá đối với những chiến sĩ lần đầu tiên đón Tết xa nhà.
![]() |
|
Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 7 trang trí bàn thờ Bác Hồ. |
Nghe chị Bích chúc Tết, binh nhất Nguyễn Việt Dũng, Trung đội 2, Đại đội 1, Tiểu đoàn 7 nói nhỏ với tôi: Trước Tết, em được đơn vị "lì xì" rồi anh à. Thấy tôi ngạc nhiên, Dũng giải thích:
- Trước Tết, bố em bị tai nạn nặng. Em không còn tâm trí nào tập trung vào thực hiện nhiệm vụ. Chỉ huy đơn vị biết tin nên đã đề nghị cho em nghỉ phép về chăm sóc bố. Khi sức khỏe của bố ổn định, em trở lại đơn vị và nỗ lực hơn trong mọi công việc.
Tôi chợt nhận ra điều Dũng nói chính là sự khẳng định của Trung tá Nguyễn Văn Tý, Phó chính ủy Trung đoàn 43. Anh cho biết: “100% cán bộ, chiến sĩ yên tâm về tư tưởng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Trước Tết, đơn vị đã khảo sát và nắm kỹ điều kiện hoàn cảnh gia đình của từng cán bộ, chiến sĩ. Những gia đình quân nhân đặc biệt khó khăn sẽ được đơn vị hỗ trợ trong dịp Tết”.
“Vui Xuân mới không quên nhiệm vụ; các đơn vị, vị trí, chốt gác vẫn bảo đảm trực SSCĐ cao độ”, Thượng tá Nguyễn Hải Thành, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 43 khẳng định với chúng tôi. Minh chứng điển hình cho điều anh Thành nói chính là cuộc báo động kiểm tra SSCĐ của chỉ huy trung đoàn với Tiểu đoàn 7 sáng 29 Tết.
![]() |
|
Chiến sĩ Tiểu đoàn 7 hào hứng với phần thi “Hái hoa dân chủ”. |
4 giờ sáng! Trời mưa lất phất. Tiếng kẻng dồn dập vang lên trong đêm tối tĩnh mịch. Tiểu đoàn 7 chuyển trạng thái SSCĐ. Trong đêm tối, mọi công việc được cán bộ, chiến sĩ triển khai khẩn trương. Qua ánh đèn pin, binh nhất Phạm Văn Khánh, Trung đội 8, Đại đội 3, Tiểu đoàn 7 đã gói buộc ba lô quân tư trang cẩn thận, chắc chắn. Anh cho biết:
- Việc báo động rèn luyện được đơn vị tổ chức luyện tập thường xuyên nên khi có tình huống thì mọi công việc được triển khai nhanh chóng, thuần thục.
Hơn một giờ làm công tác chuẩn bị, đội hình Tiểu đoàn 7 đã tập trung đông đủ, sẵn sàng nhận lệnh di chuyển. Thượng tá Nguyễn Hải Thành, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 43 kiểm tra đội hình, vũ khí trang bị và vật chất ở từng trung đội và rất hài lòng. Trước hàng quân, anh nhận xét:
- Các đồng chí đã thực hiện nghiêm mệnh lệnh của chỉ huy trung đoàn, hoàn thành tốt các công đoạn chuyển trạng thái SSCĐ, bảo đảm nhanh, chính xác, bí mật và có ý thức địch tình cao. Thay mặt Đảng ủy, chỉ huy trung đoàn tôi biểu dương các đồng chí và đề nghị các đồng chí duy trì nghiêm tinh thần cảnh giác, SSCĐ cao trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc.
Một mùa xuân mới lại về. Những cây đào dọc khuôn viên các đơn vị thuộc Trung đoàn 43 đang bung sức khoe sắc làm đẹp thêm mùa xuân của người chiến sĩ. Ở đó, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 43 đã mang về cho vùng Đông Bắc của Tổ quốc một mùa xuân yên bình…
Bài và ảnh: ĐỨC DỤC
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận