Khi hoa đào đua nhau khoe sắc, hơi ấm mùa xuân bắt đầu lan tỏa trên khắp nẻo đường cũng là lúc cán bộ, chiến sĩ trên đảo Vĩnh Thực-hòn đảo tiền tiêu nơi địa đầu Đông Bắc Tổ quốc bước vào đợt thi đua cao điểm “Mừng Đảng, mừng Xuân”...
![]() |
|
Tăng gia cải thiện đời sống trên đảo Vĩnh Thực. |
Để người chiến sĩ yên tâm, phấn khởi với nhiệm vụ trực Tết nơi “đầu sóng, ngọn gió”, những năm qua, các cấp, các ngành của tỉnh Quảng Ninh và thị xã Móng Cái đã dành cho cán bộ, chiến sĩ của đảo những tình cảm đặc biệt. Cũng nhờ sự quan tâm của đất liền, mùa Xuân này, cùng với nhân dân trên đảo, cán bộ, chiến sĩ còn có thêm những niềm vui mới. Đó là hạ tầng cơ sở như: đường, trường học, trạm y tế, cầu cảng… đã và đang được đầu tư nâng cấp. Công trình chứa nước ngọt đập Giếng Cối và hệ thống cung cấp nước sạch trị giá hơn 8 tỷ đồng được thị xã Móng Cái đầu tư xây dựng đã cơ bản hoàn thành. Khó khăn lớn nhất là nước ngọt trên đảo sẽ không còn là mối lo của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo. Cũng trong năm qua, cán bộ, chiến sĩ trên đảo đã hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được giao, có nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Nổi bật là công tác huấn luyện, 100% các nội dung đạt yêu cầu, hơn 75% khá, giỏi.
Trong niềm vui chung đó, Tết đến Xuân về các anh thường động viên, nhắc nhở nhau phải hoàn thành tốt nhiệm vụ. Giống như một gia đình lớn, ngày Tết vất vả, bận rộn nhất là người phải lo “cơm áo, gạo tiền” cho bao người khác. Ở đảo Vĩnh Thực cũng vậy, ngay từ tháng trước Tết cán bộ, chỉ huy đảo đã ngược xuôi với việc bảo đảm tiêu chuẩn định lượng cho từng chiến sĩ. Năm nay, nhờ “thắng lợi” trong các vụ thu hoạch tăng gia, ngoài tiêu chuẩn chung của quân đội, đơn vị chi thêm cho mỗi cán bộ, chiến sĩ từ 50 đến 70.000 đồng/người trong 4 ngày Tết. Bởi vậy, cỗ Tết của bộ đội đảo cũng sẽ khá “tươm tất”. Bên cạnh “bánh chưng xanh, thịt mỡ, dưa hành”… đơn vị còn có thêm những “đặc sản” do chính cán bộ, chiến sĩ tăng gia được như: gà, dê, hải sản… Không chỉ dừng ở việc lo ăn món gì, chế biến ra sao mà các anh còn phải lo tổ chức cho chiến sĩ “chơi Tết”. Ở đảo Vĩnh Thực, giữa mênh mông bốn bề sóng nước, lại trong tư thế trực sẵn sàng chiến đấu nên việc “chơi Tết” cũng không đơn giản chút nào. Theo kế hoạch, đêm 30 Tết, đơn vị tham gia liên hoan văn nghệ “Mừng Đảng, mừng Xuân”, bình báo tường, hái hoa dân chủ, xem truyền hình, nghe Chủ tịch nước chúc Tết… Đặc biệt, buổi sinh hoạt văn nghệ bằng hình thức thi hát karaoke không chỉ được tổ chức ở đêm giao thừa mà còn được diễn ra trong suốt 3 ngày Tết. Mỗi phân đội trên đảo sẽ chọn ra từ 1 đến 2 giọng ca “tiêu biểu” để tham gia thi hát. Phần thưởng dành cho những người đoạt giải chỉ là quả bóng hay cuốn sổ nhưng chứa đựng trong đó là tình người, tình đồng chí, tình quân dân trên mảnh đất tiền tiêu của Tổ quốc.
Bài, ảnh: LÊ ĐỨC QUÝ
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận