QĐND - Sáng cuối năm, khi hoa đào, hoa mơ chúm chím nụ, các y, bác sĩ Bệnh viện 110 (Cục Hậu cần, Quân khu 1) hành quân lên biên cương khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho đồng bào vùng cao. Sự ân cần, tận tình, chu đáo của những thầy thuốc áo trắng để lại ấn tượng khó phai trong lòng người dân miền biên viễn đang vượt lên khó khăn, xóa đói giảm nghèo...
QĐND - Sáng cuối năm, khi hoa đào, hoa mơ chúm chím nụ, các y, bác sĩ Bệnh viện 110 (Cục Hậu cần, Quân khu 1) hành quân lên biên cương khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho đồng bào vùng cao. Sự ân cần, tận tình, chu đáo của những thầy thuốc áo trắng để lại ấn tượng khó phai trong lòng người dân miền biên viễn đang vượt lên khó khăn, xóa đói giảm nghèo...
Giai điệu quan họ giữa núi rừng... Đông Bắc
Sau một ngày vượt qua cung đường gần 400km, uốn lượn, quanh co, lưng chừng núi… cuối cùng đoàn công tác Bệnh viện 110 (Cục Hậu cần Quân khu 1) cũng đã đến được xã Cần Nông, huyện Thông Nông - một trong những xã biên giới nghèo nhất của tỉnh Cao Bằng.
Đúng 18 giờ 30 phút, những chiếc xe chở đoàn công tác có mặt tại trụ sở UBND xã Cần Nông. Chờ đón đoàn công tác không chỉ có đông đủ các đồng chí trong Đảng ủy, HĐND, UBND xã mà có cả các đồng chí lãnh đạo huyện Thông Nông. Dù mệt mỏi, bụng đói, nhiều chị em say xe nhưng vừa đến nơi, các thành viên trong đoàn nhanh chóng bắt tay vào công việc vận chuyển máy móc, trang thiết bị phục vụ cho công tác khám bệnh và trang trí sân khấu để đêm giao lưu văn nghệ diễn ra đúng kế hoạch.
Nghe tin có bộ đội về khám bệnh và tổ chức giao lưu văn nghệ, bà con trong xã thắp đuốc rủ nhau đến xem từ rất sớm. Trong tiếng nhạc rộn rã, những chiến sĩ áo trắng hằng ngày quen với công việc khám và điều trị bệnh cho bệnh nhân, tối nay lại nền nã trong những bộ trang phục văn nghệ cùng các bạn thanh niên của xã múa hát các ca khúc ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình quân dân “cá nước”… Đặc biệt là làn điệu quan họ và các tiết mục múa hát do cán bộ, y, bác sĩ Bệnh viện 110 và đoàn viên thanh niên xã Cần Nông tự biên đã giúp mọi người quên đi cái giá lạnh giữa núi rừng Đông Bắc. Đêm giao lưu văn nghệ kết thúc, nhưng trong mỗi người vẫn còn văng vẳng những ca từ rất đỗi gần gũi và mộc mạc do cán bộ, y, bác sĩ Bệnh viện 110 thể hiện: “Cái bác sĩ nó về bản em/Cái áo trắng nó mặc thật xinh/Mắt trong sáng nét duyên dáng/Nở nụ cười đẹp như nàng tiên/Chúng em thích nó hát người ơi/Thiếu nhi thích nó kể chuyện vui/Trai bản thích ngắm nhìn nó, sớm lại chiều quên cả rong chơi/Nó khám bệnh rồi nó cho thuốc/Ai ốm nặng nó truyền cái nước/Nặng một chút, buốt một chút, nhưng cái bệnh chịu thua nó rồi”.
![]() |
| Các y, bác sĩ Bệnh viện 110 khám bệnh, tư vấn sức khỏe cho người dân xã Cần Nông. |
Giúp đồng bào bắt “con ma”, chữa bệnh
Sớm hôm sau, khi mây mù còn bao phủ trắng xóa các bản làng, ngọn núi, bà con đã lục đục gọi nhau dậy đi khám bệnh. Mất gần 3 tiếng đồng hồ vượt qua hai dãy núi, ông Hoàng Văn Dính, người dân tộc Mông, xóm Lũng Vai mới đến được UBND xã. Vừa đến nơi, ông Dính được Thượng tá, Tiến sĩ Diêm Đăng Thanh, Giám đốc Bệnh viện và các y, bác sĩ Bệnh viện 110 ân cần hỏi han, thăm khám. Sau khi được Thượng úy, Bác sĩ Kiều Thị Thu Hương, Khoa Mắt khám và dặn dò, ông Dính, xúc động bày tỏ: “Đây là lần đầu tiên người dân chúng tôi được bộ đội đến khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng chăn ấm. Trước đây, nhà nào có người bị ốm thường dùng lá cây rừng để chữa bệnh, nếu không khỏi thì mời thầy mo về cúng. Hôm nay được các bác sĩ bộ đội cho thuốc uống và hướng dẫn cách chăm sóc sức khỏe, mình hiểu ra rồi. Mình chẳng còn sợ "con ma" nữa”.
Hơn 30 năm bị bệnh bướu cổ, bà Hoàng Thị Phía, 57 tuổi xóm Bó Thẩu chỉ biết dùng lá và cây rừng để chữa trị mà chưa một lần đi khám và điều trị ở các bệnh viện. Được các bác sĩ tư vấn, bà Phía phấn khởi khoe với chúng tôi: “Nhất định tới đây tôi sẽ đi bệnh viện tỉnh để điều trị bệnh”.
Thượng úy, Bác sĩ Kiều Thị Thu Hương, bộc bạch: “Đây là lần đầu tôi đến vùng sâu, vùng xa. Qua chuyến đi này, tôi mới hiểu hơn về cuộc sống của bà con vùng cao. Điều đó càng khiến chúng tôi phải cố gắng hơn trong việc khám bệnh và hướng dẫn cho bà con biết cách tự chăm sóc sức khỏe và phòng, chống một số bệnh thường gặp”.
Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, Cần Nông là xã mới được thành lập năm 2008. Toàn xã có 12 xóm, với 344 hộ, gồm ba dân tộc chung sống đó là Nùng, Mông, Dao. Mặc dù những năm gần đây, địa phương đã được Đảng, Nhà nước quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nhưng do địa hình hiểm trở, đường sá đi lại khó khăn, trình độ dân trí thấp, kinh tế phát triển chậm. Đặc biệt, ý thức tự chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của người dân còn hạn chế, điều đó ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng cuộc sống cũng như phát triển kinh tế-xã hội.
Nét mới trong chuyến công tác lần này của Bệnh viện 110 là cùng với khám, tư vấn sức khỏe cho nhân dân, bệnh viện còn thực hiện chương trình “Quân đội tham gia xây dựng nông thôn mới”. Để thực hiện tốt mục tiêu trên, ngay từ đầu năm 2012, Bệnh viện đã tổ chức lên đây để khảo sát, nắm tình hình. Trên cơ sở đó cùng với địa phương xây dựng kế hoạch cụ thể, tập trung vào giải quyết những vấn đề địa phương đang khó khăn. Chuyến công tác lần này, Bệnh viện 110 đã tặng 100 suất quà cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; đồng thời hỗ trợ một số dụng cụ, thiết bị y tế, thuốc men, làm mới một vườn thuốc Nam và hệ thống dẫn nước sạch cho Trạm y tế, xây mới một sân khấu của xã trị giá hơn 400 triệu đồng. Theo Thượng tá Diêm Đăng Thanh, để giúp địa phương từng bước khắc phục khó khăn, từ nay đến năm 2020, Bệnh viện 110 sẽ tiếp tục thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới tại xã Cần Nông với những công việc cụ thể, thiết thực nhằm bảo đảm sức khỏe, đời sống nhân dân tốt hơn.
Trước lúc chia tay, ông Nông Ngọc Tuyển, Chủ tịch UBND xã Cần Nông, nắm chặt tay chúng tôi khẳng định: “Lần này có cán bộ, y, bác sĩ Bệnh viện 110 giúp đỡ, hỗ trợ về cơ sở vật chất trang thiết bị y tế và tư vấn sức khỏe, chúng tôi tin rằng ý thức tự chăm sóc sức khỏe của người dân sẽ được nâng lên, công tác khám và điều trị của Trạm y tế xã sẽ tốt hơn”.
Tạm biệt người dân xã Cần Nông, tạm biệt vùng đất biên cương của Tổ quốc, xe chúng tôi lăn bánh đi giữa bạt ngàn màu xanh núi rừng mà lòng ngập tràn niềm tin, hy vọng. Nơi ấy một mùa Xuân đang về.
Bài và ảnh: LÊ DUY HỒNG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận