QĐND Online - Những ngày này, đi đến đâu ở Trung đoàn 19, chúng tôi cũng thấy không khí rộn ràng của mùa xuân ngập tràn trong tâm hồn những người lính trẻ...
Khi những tia nắng cuối Đông gọi những cây đào thức giấc khoe sắc hồng rực rỡ, cũng là lúc chúng tôi đến với cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 19, Sư đoàn 968 (Quân khu 4). Từ cổng gác đến con đường dẫn vào doanh trại của Trung đoàn 19, các câu khẩu hiệu: “Chúc mừng năm mới”, “Vui xuân mới không quên nhiệm vụ”,… được treo ngang hai hàng cây trông thật rực rỡ… Đến Tiểu đoàn 4, chúng tôi thấy cán bộ, chiến sĩ đang mải miết làm việc, người thì trang trí, tỉa cành đào, cành mai, người thì dọn vệ sinh khu vực doanh trại. Đơn vị còn mời các đơn vị kết nghĩa tới để luyện tập các tiết mục văn nghệ và sửa sân bãi, chuẩn bị cây nêu, trống, gậy, dây thừng… để tổ chức các trò chơi dân gian trong những ngày Tết.

Những ngày này, đi đến đâu ở Trung đoàn 19, chúng tôi cũng thấy không khí rộn ràng của mùa xuân ngập tràn trong tâm hồn những người lính trẻ. Ngay từ sáng sớm, các chiến sĩ ở Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 19 đã tất bật cho công việc chuẩn bị “hậu cần”. Chiến sĩ Trần Văn Đề cùng nhiều chiến sĩ đang trổ tài gói bánh chưng. Từng chiếc lá dong được Đề cắt, gấp gọn gàng, vuông vắn đặt vào khuôn. Dù lần đầu tự tay gói bánh, nhưng Đề đã thể hiện sự khéo léo, nhanh nhẹn của mình. “Ngày ở nhà em chưa bao giờ gói bánh chưng cả. Vào quân ngũ, dưới sự chỉ dẫn của chỉ huy đơn vị, em đã tự tay gói được những chiếc bánh chưng đầu tiên trong đời mình anh ạ. Giờ em chỉ mong đêm Giao thừa đến thật nhanh để được hưởng không khí và cảm giác đón Tết trong tình cảm đồng chí đồng đội thắm thiết”, Đề tâm sự.

Chia tay cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 19, chúng tôi ra về khi những cánh én chao nghiêng rập rìu trên bầu trời… Tôi biết, một mùa xuân mới đã về với cán bộ, chiến sĩ nơi đây, đó là mùa xuân trọn vẹn yên vui, thắm tình đồng đội.
Bài, ảnh: PHẠM AN
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận