QĐND - Chiều tối 29-11, sau khi thực hiện nhiệm vụ triển khai cáp quang trong ngày, Binh nhất Võ Chí Đức cùng cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 14, Lữ đoàn Thông tin 596 (Binh chủng Thông tin liên lạc) về hội trường UBND phường Long Hưng, quận Ô Môn, TP Cần Thơ nghỉ ngơi.
Tại UBND phường vừa có hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII cho cán bộ, đảng viên. Khi tiến hành sắp xếp, kê lại bàn ghế để có chỗ ngủ, nghỉ tạm thời trong thời gian thực hiện nhiệm vụ ngoài doanh trại, Binh nhất Võ Chí Đức phát hiện một chiếc túi nhỏ đã cũ, tưởng của ai bỏ đi. Mở túi ra, Đức thấy bên trong có một giấy chứng minh nhân dân cùng hơn 6,9 triệu đồng và một số vật dụng cá nhân. Đức nhanh chóng báo cáo chỉ huy Tiểu đoàn 14 cùng cán bộ Ban CHQS phường Long Hưng lập biên bản; xác định, chiếc túi là của cô giáo Phan Cẩm San, Hiệu trưởng Trường Mầm non Long Hưng để quên khi dự hội nghị.

Binh nhất Võ Chí Đức năm nay 25 tuổi, nhập ngũ tháng 2-2017, gia đình ở ấp 2, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh. Sau ba tháng huấn luyện chiến sĩ mới, Đức được điều động về Tiểu đội tổng đài, Trung đội 3, Đại đội 7, Tiểu đoàn 14. Nỗ lực phấn đấu, học tập, đến nay, Đức đã làm chủ được công nghệ thông tin liên lạc hiện đại theo chức trách, nhiệm vụ được giao. Nói về hành động của mình, Binh nhất Võ Chí Đức cho rằng, bất kỳ người chiến sĩ nào cũng sẽ hành động như vậy và sẽ luôn giữ vững phẩm chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ để nhân dân tin yêu, quý trọng.
Bài và ảnh: XUÂN CƯỜNG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận