QĐND - Vân là một trong những đại biểu trẻ nhất của Đoàn Thanh niên Việt Nam tham gia chương trình SSEAYP 2010 . Với vốn tiếng Anh khá vững nên Vân tự tin đăng ký tham gia chương trình SSEAYP 2010...
![]() |
|
Trương Thị Cẩm Vân. |
QĐND - Tôi gặp Trương Thị Cẩm Vân, học viên lớp Tin học C141, Học viện Kỹ thuật Quân sự trong Chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á (SSEAYP 2010) đến Việt Nam. Vân là một trong những đại biểu trẻ nhất của Đoàn Thanh niên Việt Nam tham gia chương trình SSEAYP 2010 . Với vốn tiếng Anh khá vững nên Vân tự tin đăng ký tham gia chương trình SSEAYP 2010. Để trở thành đại biểu của SSEAYP 2010, cũng như các bạn khác, Vân phải trải qua các vòng thi ngoại ngữ nghiêm ngặt và đều đạt điểm xuất sắc. Trước ngày sang Nhật Bản, các đại biểu tập trung về Hà Nội và tham gia đợt tập huấn cho chương trình. Khoảng thời gian này thật sự vất vả với Vân khi cô vừa tham gia các hoạt động của chương trình, vừa phải hoàn thành nội dung học tập. Vân tâm sự: "Trước khi lên đường, tôi phải thi 9 môn học. Nhưng cứ nghĩ, đây là cơ hội tốt để mở rộng kiến thức, nhất là trau dồi ngoại ngữ nên tôi lại quên hết mệt mỏi, nỗ lực phấn đấu vươn lên".
Để tham gia triễn lãm văn hóa Việt Nam tại Nhật Bản và trong suốt hành trình với rất nhiều đạo cụ như nón lá, áo dài, các đồ vật dân gian (chuồn chuồn tre, chú tiểu, tượng con trâu…) Vân cùng các thành viên trong đoàn đã nỗ lực luyện tập và chuẩn bị. Với vốn tiếng Anh khá, Vân được giao nhiệm vụ trở thành người dẫn chương trình của nhiều buổi triển lãm, biểu diễn nghệ thuật. Và những “Đêm Việt Nam” như thế luôn để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng bạn bè quốc tế. Vân cho rằng: Thanh niên các nước khá chủ động, sáng tạo, nhiệt tình, có kỹ năng hoạt động tốt và tính kỷ luật cao. Đó cũng chính là những điều mà thanh niên Việt Nam cần học tập và phát huy. Đặc biệt, trước khi tàu đến Việt Nam, các thành viên trong đoàn đã tổ chức nhiều buổi giao lưu giới thiệu về văn hóa, phong tục, tập quán, con người Việt Nam. Vì thế, mọi thành viên trong đoàn đều có chung tâm trạng háo hức và mong đến Việt Nam. Nói về suy nghĩ của mình, Vân bộc bạch: “Chúng tôi rất tự hào về chương trình đón tiếp của nước ta, vừa trang trọng, vừa sôi động, trẻ trung. Các “ba mẹ nuôi” rất tuyệt vời! Mỗi đại biểu chỉ được tham gia SSEAYP một lần, nên tôi cảm thấy rất vinh dự, tự hào. Tôi đã học được rất nhiều điều bổ ích từ chuyến đi này. Tôi mong rằng các bạn thanh niên Việt Nam nói chung, thanh niên quân đội nói riêng hãy sẵn sàng đón nhận, học hỏi các nền văn hóa tiên tiến, trau dồi thêm vốn ngoại ngữ, nâng cao kỹ năng hoạt động, góp phần đưa văn hóa nước nhà đến bạn bè trên khắp thế giới. Có điều kiện đi ra nước ngoài, tôi càng thấy yêu hơn, tự hào hơn về Tổ quốc Việt Nam mình”.
Bài và ảnh: LÊ HÙNG KHOA
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận