Trong Hội nghị tổng kết những điển hình tiên tiến làm kinh tế giỏi VAC toàn tỉnh Sơn La, ai cũng chú ý đến một người đàn ông với đôi nạng đang bước những bước khó khăn lên sân khấu nhận bằng khen.
![]() |
Trước khi lên lập nghiệp ở Chiềng Sinh, anh Bắc làm nghề lái xe tải và sinh sống cùng vợ con ở Thường Tín, tỉnh Hà Tây. Định mệnh đã thay đổi sau lần chuyến hàng lên Sơn La xe của anh không may bị lật, anh Bắc phải cắt đi một phần bên chân phải. Anh tâm sự: "Lúc đó, tôi thấy mình như một người tàn phế và kiệt quệ, không còn chút nhiệt huyết nào đối với cuộc sống nữa. Cứ nghe thấy tiếng phanh gấp của xe tải là tôi thấy rùng mình. May mắn là tôi vẫn được vợ con và bạn bè động viên, dần dần tôi thấy cuộc sống vẫn có ý nghĩa và quyết tâm đi với đôi nạng". Trong thời gian dưỡng bệnh, lúc nào anh cũng đau đáu suy nghĩ làm sao tìm được một nghề phù hợp với mình. Nhớ lại những chuyến hàng lên vùng cao, mảnh đất Sơn La màu mỡ, bạt ngàn đồi núi, anh nung nấu quyết tâm thuyết phục vợ con theo anh lên định cư ở Sơn La.
Đến Chiềng Sinh, ban đầu vợ chồng anh dựng một cửa hàng tạp hóa nho nhỏ ở gần chợ. Hằng ngày anh trông coi cửa hàng, còn vợ anh tần tảo buôn bán ngoài chợ. Ngồi mãi một chỗ cũng chán, trong khi đôi chân anh đã lành lặn và làm quen với núi rừng, anh Bắc quyết định chuyển sang trồng rau màu với hy vọng mình có thể giúp được vợ con nhiều hơn. Với chút vốn liếng tích cóp từ ngày lái xe, anh mua mảnh vườn đồi rộng hơn 1.000m2 để đầu tư trồng rau bắp cải, cà chua, hành, tỏi, ớt… và chăn nuôi. Vì đất canh tác quá ít nên doanh thu từ trồng rau không được là bao, chỉ đủ để gia đình chi tiêu hằng ngày. Năm 2003, vợ chồng anh Bắc quyết định thế chấp mảnh đất vay ngân hàng 30 triệu đồng để chuyển sang chăn nuôi lợn. Ban đầu, anh xây dựng chuồng trại, mua hơn chục con lợn giống và một cặp lợn nái. Chỉ mấy tháng sau, đàn lợn của anh đã được xuất chuồng, thu lãi hơn 5 triệu đồng. Thấy nuôi lợn nái không khó, cộng với chịu khó tìm hiểu sách báo, phòng bệnh tốt nên chỉ sau 2 năm chăm chỉ làm lụng, tích cóp vốn, trang trại của gia đình anh đã tăng lên vài trăm con lợn.
Mô hình kinh doanh trang trại của anh Bắc đang góp phần giải quyết việc làm cho 4 lao động thường xuyên. Nhìn cơ ngơi khang trang của gia đình anh, không ai nghĩ chủ gia đình lại là một người khuyết tật. Với những nỗ lực để vươn lên làm giàu, vừa qua anh được UBND tỉnh Sơn La tặng thưởng bằng khen, trở thành tấm gương sáng cho bà con địa phương học tập. Mảnh đất và con người Sơn La đã trở thành quê hương thứ hai của gia đình anh Bắc.
Bài, ảnh: MINH HUỆ
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận