Thứ Sáu, 14/08/2009, 22:51

    Ánh sáng chân lý

    Sự kiện Quân đội nhân dân Việt Nam cứu nhân dân Cam-pu-chia láng giềng thoát khỏi thảm họa diệt chủng là sứ mệnh quốc tế, nghĩa cử trong sáng và sự hy sinh cao đẹp của nhân dân Việt Nam. Những người Cam-pu-chia có lương tri không bao giờ chấp nhận sự xuyên tạc và xúc phạm sự thật lịch sử này...

    Sự kiện Quân đội nhân dân Việt cứu nhân dân Cam-pu-chia láng giềng thoát khỏi thảm họa diệt chủng là sứ mệnh quốc tế, nghĩa cử trong sáng và sự hy sinh cao đẹp của nhân dân Việt . Những người Cam-pu-chia có lương tri không bao giờ chấp nhận sự xuyên tạc và xúc phạm sự thật lịch sử này. Trong bài phát biểu tại Đại học Luật và Kinh tế Hoàng gia Cam-pu-chia ngày 12-8, Thủ tướng Cam-pu-chia Hun Xen đã kịch liệt phê phán quan điểm cho rằng năm 1979 quân tình nguyện Việt Nam xâm lược Cam-pu-chia chứ không phải giúp giải phóng người dân nước này khỏi chế độ diệt chủng Khơ-me Đỏ.

    No image available
    Nhân dân Campuchia chào đón bộ đội tình nguyện Việt Nam vào giải phóng. Ảnh tư liệu internet

    Dù hơn 30 năm đã trôi qua song người ta không khỏi rùng mình, lạnh gáy trước những lời chứng tại Tòa án xét xử tội ác của Khơ-me Đỏ (ECCC) mới đây của các nạn nhân may mắn sống sót ở nhà tù khét tiếng Tuôn Xleng. Người ta ước tính rằng, chỉ riêng tại Tuôn Xleng, 16.000 nạn nhân vô tội đã bỏ mạng vì sự tàn bạo của Khơ-me Đỏ. Chính Kaing Guek Eav (hay còn gọi là Duch), cựu giám đốc nhà tù Tuôn Xleng ngày 11-8 cũng đã thừa nhận trước tòa rằng, y từng tự tay tra tấn tù nhân. ECCC cũng đã chứng thực nhiều bức ảnh và phim tư liệu do Việt cung cấp về thời kỳ Khơ-me Đỏ cầm quyền. Đó là những bằng chứng đanh thép tố cáo những tội ác man rợ của một trong những chế độ quái thai nhất lịch sử loài người.

    Trong 3 năm 8 tháng 20 ngày, bọn diệt chủng Pôn Pốt đã giết hại khoảng 2 triệu người, tức là hơn một phần tư dân số Cam-pu-chia lúc bấy giờ, bằng những phương thức man rợ nhất. Tương lai của nhân dân Cam-pu-chia chưa biết sẽ đi về đâu nếu như chế độ Khơ-me Đỏ không bị lật đổ vào ngày 7-1-1979. Bộ đội tình nguyện Việt Nam đã không ngại hy sinh xương máu giúp Mặt trận đoàn kết dân tộc cứu nước Cam-pu-chia xóa bỏ chế độ Khơ-me Đỏ. Nhân dân Cam-pu-chia đã từng coi quân tình nguyện Việt Nam là “đội quân nhà Phật” đã giải thoát họ khỏi thảm họa diệt chủng. Sự thật này, không chỉ một lần được cựu Hoàng Nô-rô-đôm Xi-ha-núc, Quốc vương Xi-ha-mô-ni và các nhà lãnh đạo khác ở đất nước Chùa Tháp nhắc đến và bày tỏ lòng biết ơn đối với nhân dân Việt Nam mỗi khi gặp các nhà lãnh đạo Việt Nam. Tính cao cả và sự trong sáng của Quân đội nhân dân Việt lại vừa được Thủ tướng Cam-pu-chia Hun Xen một lần nữa khẳng định hôm 12-8: “Nếu không có Ngày 7-1 thì sẽ không có ngày hôm nay. Quân đội Việt Nam đã có mặt tại Cam-pu-chia năm 1979 để cứu người Cam-pu-chia và đã trở về nước sau khi thực hiện xong nghĩa vụ quốc tế của mình”. Thủ tướng Hun Xen cũng nhấn mạnh rằng: “Nếu Việt không giúp Cam-pu-chia thì cũng chẳng có một nước nào giúp Cam-pu-chia thoát khỏi họa diệt chủng cả”.

    Mặc dù vậy, suốt mấy chục năm nay vẫn có những kẻ rắp tâm đánh tráo lịch sử, bác bỏ vai trò của Việt trong việc giúp đỡ Cam-pu-chia. Ngày chiến thắng 7-1 bị dựng lên thành ngày Cam-pu-chia bị chiếm đóng. Thậm chí, chúng còn tìm mọi cách cản trở phiên tòa xét xử tội ác Khơ-me Đỏ. Chẳng khó để nhận ra động cơ của những kẻ này khi những thế lực từng “chống lưng” cho Khơ-me Đỏ, tiếp tay cho bọn diệt chủng trong quá khứ, không muốn vai trò của mình bị soi rọi dưới ánh sáng công lý.

    Kết quả nghiên cứu mới đây của Đại học Bắc Ca-rô-li-na (Mỹ) cho thấy, 75% người dân Cam-pu-chia trông đợi các phiên tòa của ECCC sẽ mang lại công lý cho các nạn nhân của chế độ Khơ-me Đỏ. Từ năm học 2009-2010, Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao Cam-pu-chia cũng sẽ bổ sung giai đoạn Khơ-me Đỏ cầm quyền vào chương trình giảng dạy để thế hệ trẻ hiểu rõ hơn về một giai đoạn đen tối của dân tộc. Như một lẽ tất nhiên, chỉ khi ứng xử sòng phẳng với lịch sử thì mới có thể hy vọng vào một tương lai tươi sáng.

    BẢO TRUNG

    phucthang

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...