Kỳ nghỉ kéo dài 4 ngày đã giúp các bãi tắm tuyệt đẹp tại Bắc Miền Trung có cơ hội thể hiện mình. Tuy nhiên, thời tiết và cả chính bản thân những người làm du lịch ở đây đã biến cơ hội đó trở thành một nỗi thất vọng lớn...
![]() |
|
Bãi biển Cửa Lò dù đã yên ắng trở lại nhưng vẫn không có khách tắm, sau "sự cố" trưa 30-4 khiến 5 người thiệt mạng. Ảnh: Chi Mai. |
Cửa Lò, Thiên Cầm: “Cháy phòng”, chặt đẹp, ế khách và khuyến mãi!
Cửa Lò và Thiên Cầm là hai bãi biển chính của Nghệ An và Hà Tĩnh,được đầu tư lớn với hy vọng trở thành điểm cạnh tranh được với Sầm Sơn (Thanh Hóa).
Từ ngày 20-4, hầu hết các khách sạn lớn ở cả hai khu du lịch này đều đã cạn phòng nghỉ.Đến ngày 28-4, khi các đoàn khách từ Hà Nội, Hải Phòng, Lạng Sơn, Thái Nguyên… rầm rập kéo vào, thì tất cả các khách sạn, nhà nghỉ, thậm chí cả nhà dân xung quanh cũng đều chật ních người.
Đối với chủ các khách sạn hay nhà hàng, thì thời điểm này chính là “ngày làm, năm ăn”. Họ tha hồ chặt chém khách và đặc biệt, là thong thả ngắm nghía xem nên cho đoàn khách nào nghỉ ngơi tại cơ sở của mình, một kiểu “chọn” khách mà có lẽ không tồn tại ở bất cứ đâu.
|
Tại Cửa Lò, du khách thậm chí còn chán nản hơn bởi ngay trưa 30-4, do thời tiết xấu, sóng to, 7 người đã bị sóng cuốn trôi ra biển. Đến sáng hôm nay 1-5, người mất tích chưa được tìm thấy. Ông Nguyễn Văn Hải, nhân viên cứu hộ biển Cửa Lò ngao ngán: “Năm nào cũng có người chết, nhưng năm nay, thời tiết bất thường quá. Khách từ Hà Nội vào lại ham tắm biển, thời tiết thế nào cũng chạy xuống tắm. Mất một lúc 5 người thì ai còn dám tắm với táp nữa!”. |
Các món đặc sản biển ở Thiên Cầm, Cửa Lò cũng thi nhau chạy nước rút, đội giá lên rất cao. Một bát cháo hàu lên đến 15 nghìn đồng, ghẹ đến 200 nghìn/cân, tôm sú, tôm hùm ít người dám đụng đến!
Tuy nhiên, đó chỉ là chuyện của ngày 29-4 trở về trước.
Từ sáng 30-4, hàng loạt khách du lịch ở cả Thiên Cầm và Cửa Lò đồng loạt trả phòng. Lý do là đêm hôm trước, thời tiết Bắc Trung Bộ bỗng thay đổi. Trời lạnh, mưa to gió lớn; các bãi biển đục ngầu và du khách chán nản nhìn nhau.
Trưa 30-4, chủ khách sạn Thanh Lịch ở Thiên Cầm ra “thông báo”: Ai nghỉ thêm ngày hôm nay, chúng tôi giảm giá 50%! Dù như thế, nhưng chỉ đến chiều cùng ngày, đã chỉ thấy vài chiếc ô tô đậu ở cửa nhà nghỉ lớn này. Ông chủ Trần Văn Lịch buồn rầu: “Ngày làm năm ăn năm nay thế là hết. Bây giờ vẫn còn tồn mấy chục ký ghẹ, gần 1 tạ tôm sú và cả chục triệu bạc đồ ăn thức uống khác, không biết phải làm thế nào?”.
Những “bãi tắm phụ” như Quỳnh Đôi, Diễn Hải (Nghệ An), Xuân Thành, Thạch Hải, Đèo Con (Hà Tĩnh) lại rất đông khách, chủ yếu từ các huyện nội tỉnh về tắm, ăn đồ biển và về trong ngày. Giám đốc Ban quản lý khu du lịch Thạch Hải cho hay, riêng trong ngày 30-4, đã có trên 1 vạn lượt khách về đây ăn nghỉ.
Quảng Bình: Bãi tắm vắng người, khách sạn quá tải!
Du khách đến Nhật Lệ (Quảng Bình) hầu hết từ các tỉnh phía Bắc. Tuy nhiên, trong mấy ngày nghỉ lễ, số lượng khách tắm biển ở đây giảm hẳn so với các kỳ nghỉ mọi năm.
Nguyên nhân dẫn đến thực tế này là do mấy ngày hôm nay thời tiết ở các tỉnh miền Trung có mưa và trời âm u, không có cái nằng chói chang để ai cũng muốn nhảy ào ra biển khi vừa mới đặt chân đến. Nhưng không phải vì thế mà lượng khách đến đây giảm đi mà ngược lại còn tăng lên rất nhiều so với năm ngoái.
![]() |
|
Khu resort vắng khách ở Nhật Lệ (Quảng Bình). Ảnh: Quang Cường. |
Gần 100 khách sạn và nhà nghỉ trên con đường ven biển Nhật Lệ đều được sử dụng hết số phòng nghỉ. Những khách sạn lớn như Công đoàn Nhật Lệ, Tứ Quý, Mai Hồng… (trên 70 phòng nghỉ) đều có số lượng khách tăng 20% so với năm ngoái. Các nhà hàng đều phải tăng cường thêm nhân viên phục vụ và các món ăn đặc sản nên du khách rất hài lòng về điều kiện ăn nghỉ ở đây.
Cũng trên cửa biển Nhật Lệ, khu nghỉ mát Sun Spa Resort đã đón rất nhiều khách du lịch. Nhân viên lễ tân ở đây cho biết: "Khách phải đặt tiền cọc trước vài ngày mới có phòng nghỉ trong dịp lễ này. Hiện tại chúng tôi đang bị "cháy" phòng!".
Một du khách đến từ Hà Nội nói: "Biển rất đẹp, phục vụ cũng rất tốt, nhưng cơ sở hạ tầng và dịch vụ cần phải được đầu tư mở rộng hơn. Giá cả ở đây cũng phập phù quá. Ngày thường bán một giá, ngày lễ đông khách giá có cao hơn những cũng nên vừa phải thôi. Một cân ghẹ mà hét 200 nghìn thì hơi quá đáng!".
Chi Mai - Quang Cường (VNN)
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận