Thứ Hai, 14/02/2011, 22:41

    Cần sớm thu hồi

    QĐND - Gần một tháng nay, nhiều người dân thuê đất trồng sắn cạnh Cụm công nghiệp Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột vẫn chưa hết bàng hoàng khi hàng chục héc-ta sắn bị cướp trắng. Mặc dù đã nhiều lần các hộ dân gửi đơn đến cửa công quyền nhưng hành vi vi phạm pháp luật vẫn chưa bị xử lý...

    QĐND - Gần một tháng nay, nhiều người dân thuê đất trồng sắn cạnh Cụm công nghiệp Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột vẫn chưa hết bàng hoàng khi hàng chục héc-ta sắn bị cướp trắng. Mặc dù đã nhiều lần các hộ dân gửi đơn đến cửa công quyền nhưng hành vi vi phạm pháp luật vẫn chưa bị xử lý...

     Từ kẽ hở quản lý...

    Nếu ông Sơn không qua đời đột ngột chắc chúng tôi không lâm vào hoàn cảnh éo le này” - Đó là lời than thở của các hộ dân nghèo thuê lại đất của ông Trần Văn Sơn để trồng sắn.

    Theo người dân bị hại kể lại, trước năm 2010, ông Trần Văn Sơn (sinh năm 1961), quê ở xã Vũ Tiến, huyện Vũ Thư (Thái Bình) vào tạm trú tại phường Ea Tam để buôn bán nông sản. Từ quan hệ quen biết, ông đã mượn được hơn 20ha đất trống thuộc Chương trình 134, nằm liền kề với Cụm công nghiệp Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột của người dân địa phương để sản xuất. Do làm không hết nên ông đã cho một số hộ dân ở địa phương thuê lại với giá 1,5 triệu đồng/ha để trồng sắn. Trong đó có các ông, bà: Phan Thanh Hoàng (sinh năm 1960) cư trú tại thôn 2, xã Cư Êbua, thành phố Buôn Ma Thuột thuê lại 3,5ha, với số tiền 8 triệu đồng; Nguyễn Thị Kim Liên (sinh năm 1963) ở phường Thành Công và Trần Thị Dung (sinh năm 1952) ở thôn 2, xã Cư Êbua cùng thuê 7,5ha đất với số tiền 11,25 triệu đồng; Phan Thị Thanh ở thôn 7, xã Hòa Phú thuê 5ha cùng một số người ở phường Tân An, xã Hòa Phú, Ea Tu và vùng lân cận cũng đã thuê hơn 6ha đất trồng sắn. Sau khi nhận đất từ ông Sơn, những hộ dân trên đã thế chấp sổ đỏ vay tiền ngân hàng, đầu tư thuê máy cày bừa, mua giống, phân bón, mướn lao động trồng và chăm bón. Tính chi phí đầu tư trồng mỗi héc-ta sắn hơn 15 triệu đồng. Bà con dự tính, đến tháng 2-2011 thu hoạch ước tính sơ bộ, mỗi héc-ta sắn với giá bán như hiện nay sẽ thu về hơn 50 triệu đồng. Trừ chi phí đầu tư, bà con thu lãi 35 triệu đồng/ha. Nhiều người khấp khởi mừng thầm vụ sắn bội thu, sản phẩm bán được giá, sẽ trúng đậm trong vụ sản xuất này.

    No image available

    Rẫy sắn của người dân bị cướp chỉ còn trơ lại thân và gốc.

    ... đến cướp nông sản

    Thế nhưng, ngày 1-8-2010, ông Sơn bị đột qụy qua đời. Lợi dụng lúc người anh trai mình chết đột ngột, đầu tháng 12-2010, bà Trần Thị Thanh (em ruột ông Sơn) vào Đắc Lắc cấu kết với H’Thu B’Krông (ở khối 12, phường Ea Tam) cùng Nguyễn Văn Hòa là đối tượng có tiền án vừa mới ra tù (ở khối 6, phường Tân An) và một số đối tượng khác lập mưu chiếm đoạt những rẫy sắn của các hộ dân thuê lại đất từ ông Sơn. Ngày 19-12-2010, bà Thanh cùng H’Thu B’Krông và Hòa đã tổ chức đưa gần 100 người dân của phường Ea Tam mang theo dao, rựa, mã tấu, gậy gộc cùng phương tiện tổ chức nhổ những vườn sắn chưa đến kỳ thu hoạch gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng cho các hộ dân nói trên. Xót xa vì công sức tiền của bỏ ra, các hộ có vườn sắn bị cướp đứng ra ngăn cản, nhưng đã bị các đối tượng trên mang dao rựa, gây gộc đe dọa đánh, chém và rượt đuổi. Bà Nguyễn Thị Kim Dung cho biết: “Thấy họ liều lĩnh vừa nhổ sắn, vừa lăm lăm dao rựa đe dọa chúng tôi đành phải bỏ về”. Còn gia đình ông Tạ Đình Bình (phường Tân An) cùng một số hộ trồng sắn trong vùng vì lo sợ bị cướp sắn, nên trong ngày 26 và 27-12-2010, đã phải thuê nhiều người thu hoạch sắn non. Ông Bình cho biết: “Biết là mất hơn trăm triệu đồng nhưng thà xanh nhà hơn già đồng, như thế còn vớt vát được ít vốn liếng bỏ ra, chứ như mấy hộ kia coi như mất trắng”.

    Thế là từ “kẽ hở” quản lý, mang đất của Chương trình 134 cho thuê trái pháp luật, dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng, vừa thiệt hại kinh tế cho người dân, vừa làm mất an ninh trật tự, an toàn xã hội.

    Phải thu hồi ngay diện tích đất đã cho thuê

    Ngay sau khi sự việc vừa xảy ra, những hộ dân trên đã nhiều lần làm đơn kêu cứu, tố cáo hành vi cướp nông sản của các đối tượng xấu gửi UBND phường Tân An, phường Ea Tam, Công an thành phố Buôn Ma Thuột và các cơ quan chức năng đề nghị ngăn chặn, xử lý. Nhưng thật đáng tiếc, các cơ quan chức năng vẫn lặng im, không có biện pháp xử lý đối với những kẻ vi phạm pháp luật.

     Ông Nguyễn Ngọc Nha, cán bộ Tư pháp phường Tân An, cho biết: “Lô đất xảy ra tranh chấp nằm trên địa bàn phường Tân An, nhưng lại do phường Ea Tam quản lý. Khi xảy ra sự việc chúng tôi có mặt kịp thời, nhưng chỉ làm nhiệm vụ ngăn cản để không xảy ra xô xát, còn trách nhiệm giải quyết thuộc về phường Ea Tam”. Còn ông Phạm Tân, Chủ tịch UBND phường Ea Tam cho rằng, việc bà Nguyễn Thị Kim Liên, Trần Thị Dung không cung cấp được các tài liệu có liên quan như thuê nhân công làm cỏ, cày xới, chăm bón… nên UBND phường không có căn cứ để giải quyết.

    Trong lúc đang mong mỏi các cơ quan chức năng giải quyết thì các hộ dân bị cướp nông sản hằng tháng vẫn phải đến ngân hàng để trả tiền lãi. Ngồi trong ngôi nhà xiêu vẹo, chị Phan Thị Thanh vẫn chưa hết bàng hoàng khi 2ha sắn của gia đình đầu tư gần 50 triệu đồng bị người ta cướp trắng, còn một ít diện tích sắn khác gia đình phải mướn người thu hoạch non, thiệt hại hơn 150 triệu đồng. Chị Thanh nói: “Để đầu tư cho 5ha sắn mùa này, gia đình tôi đã thế chấp ngân hàng vay 100 triệu đồng, giờ bị người ta cướp trắng, không biết lấy tiền đâu ra mà trả nợ”. Bà Trần Thị Dung tiếp lời: “Vụ sắn này gia đình tôi cũng vay ngân hàng 120 triệu đồng để đầu tư, giờ chỉ mong sao các cấp chính quyền sớm vào cuộc làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng trên”. Không chỉ có chị Thanh, bà Dung, các ông, bà Nguyễn Thị Kim Liên, Phan Thanh Hoàng cũng vay ngân hàng từ 100 đến 150 triệu đồng để trồng sắn.

    Để giải quyết việc này một cách thấu đáo, chúng tôi đề nghị các cấp chính quyền tỉnh Đắc Lắc phải ra quyết định thu hồi ngay diện tích đất đã cho thuê trái pháp luật. Đồng thời, có biện pháp buộc những người vi phạm pháp luật đền bù thiệt hại cho các hộ dân.

    Bài và ảnh: Anh Tuấn-Bình Định

    thuha

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...