Đây là vùng sản xuất không chủ động nước, phải hoàn toàn phụ thuộc vào thiên nhiên. Trước đây họ thường cấy lúa. Gặp năm mưa thuận gió hòa cho thu hoạch 1 tấn lúa, thường năm nào cao nhất cho giá trị 1,4 triệu đồng, gặp phải năm thời tiết bất thuận thì mất trắng vì khô hạn...
![]() |
|
Trồng dưa hấu ở Ninh Hòa (Khánh Hòa) (ảnh aokhanhhoa.com.vn) |
Chúng tôi về kiểm tra việc tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp tại xã biên giới Môn Sơn (Con Cuông, Nghệ An). Sau khi nghe các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy báo cáo tình hình sau một năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Môn Sơn khóa XXIV, nhiệm kỳ 2005-2010, chúng tôi càng phấn khởi hơn khi nghe báo cáo cụ thể tình hình kinh tế-xã hội trong những tháng đầu năm 2006 của xã. Tiến độ sản xuất phát triển, mùa vụ gieo cấy kịp thời; sản xuất đa dạng hóa cây trồng, vật nuôi.
Cái được nhất là bà con đã mạnh dạn chuyển đổi cây trồng, tạo cách làm ăn mới hiệu quả, để giá trị sản xuất cao hơn nhiều trên cùng diện tích. Chúng tôi đến thăm ruộng dưa hấu của ba anh em ông: Hà Văn Cần, Hà Văn Cảnh, Hà Văn Kích ở bản Tân Sơn. Các ông là những người mạnh dạn đưa cây dưa hấu về núi trồng và trồng có hiệu quả trên diện tích 3.000m2.
Đây là vùng sản xuất không chủ động nước, phải hoàn toàn phụ thuộc vào thiên nhiên. Trước đây họ thường cấy lúa. Gặp năm mưa thuận gió hòa cho thu hoạch 1 tấn lúa, thường năm nào cao nhất cho giá trị 1,4 triệu đồng, gặp phải năm thời tiết bất thuận thì mất trắng vì khô hạn. Vụ này cả ba anh em bàn nhau đưa cây dưa vào trồng. Sau khi cày bừa lên luống xong, họ nhờ người dưới xuôi lên tư vấn kỹ thuật và hướng dẫn cách chăm bón. Sau 50 ngày từ khi gieo hạt xuống và chăm sóc công phu, hiện tại ruộng dưa của họ rất xanh tốt, quả to, tròn nằm lăn lóc khắp cả ruộng.
Chúng tôi cân thử một quả, có trọng lượng 3,5kg. Ước tính ruộng dưa sẽ cho trên 3 tấn quả, chỉ trong thời gian chưa đầy hai tháng. Hiện nay đã có người đặt mua toàn bộ theo giá bán sỉ 2.000 đồng/kg. Vậy là các ông đã cầm chắc trong tay trên 6 triệu đồng. Trừ mọi khoản chi phí, họ thu lãi trên 4 triệu đồng. Nếu tiếp tục duy trì đúng kỹ thuật, trên đám ruộng này có thể trồng 3 vụ dưa và sẽ cho thu nhập giá trị trên 14 triệu đồng, gấp 8-10 lần trồng lúa. Ngoài ra trồng thêm 1-2 lứa rau màu vụ đông, để thu thêm 2-3 triệu đồng không khó. Chủ nhà bổ dưa ra mời chúng tôi ăn thử, thấy dưa vỏ mỏng, lõi dày màu đỏ tươi, ăn rất ngọt và mát. Vậy là cây dưa hồng đã lên với rừng núi, chắc chắn rằng nó sẽ góp phần làm thay đổi cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số vùng biên cương này ngày càng ấm no, hạnh phúc.
Chia tay những người nông dân, tạm biệt ruộng dưa đầy những quả to, tròn như những chú lợn con nằm phơi dưới nắng, tạm biệt quê hương Cây đa-Cồn chùa cách mạng, cả đoàn chúng tôi ai cũng vui mừng. Vui vì quê hương cách mạng Môn Sơn và lại là những người nông dân đồng bào dân tộc Thái, dám mạnh dạn thay đổi nếp nghĩ, cách làm, thay đổi tập quán tự nhiên, biết đưa cây dưa về trồng, để tự họ làm thay đổi cuộc sống của mình và làm giàu cho xã hội. Riêng tôi, người làm công tác tuyên truyền, niềm vui lại được nhân lên gấp bội bởi vì nghị quyết của Đảng đã vào cuộc sống của đồng bào. Mà việc cây dưa hồng lên núi mới chỉ là một ví dụ cụ thể, để từ đây họ sẽ học hỏi lẫn nhau, làm theo nhau, để cùng nhau thi đua sản xuất, tích cực xóa đói, giảm nghèo.
PHÙNG VĂN MÙI
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận