Theo AP, An-đrây Lu-gô-vôi, người bị Anh cáo buộc là thủ phạm đầu độc cựu điệp viên KGB A. Lít-vi-nen-cô tháng 11-2006 ở Luân Đôn cho biết có đủ bằng chứng chứng tỏ cơ quan tình báo đối ngoại của Anh (MI6) liên quan đến cái chết của Lít-vi-nen-cô...
* MI-6 từng định tuyển dụng Lu-gô-vôi để thu thập thông tin về Tổng thống V. Pu-tin
Theo AP, An-đrây Lu-gô-vôi, người bị Anh cáo buộc là thủ phạm đầu độc cựu điệp viên KGB A. Lít-vi-nen-cô tháng 11-2006 ở Luân Đôn cho biết có đủ bằng chứng chứng tỏ cơ quan tình báo đối ngoại của Anh (MI6) liên quan đến cái chết của Lít-vi-nen-cô. Tuyên bố trong cuộc họp báo ngày 31-5 tại Mát-xcơ-va, Lu-gô-vôi khẳng định Lít-vi-nen-cô đã làm việc cho MI6. Tuy không tiết lộ ai là người giết Lít-vi-nen-cô, nhưng Lu-gô-vôi cho rằng MI6 là tình nghi số một. Lu-gô-vôi cho biết trong những tháng cuối năm 2006, Lít-vi-nen-cô đã tỏ ra thất vọng cả về Bê-rê-dốp-xki lẫn MI-6, cho rằng người Anh đánh giá thấp ông ta và trả công cho những điệp vụ mà ông ta thực hiện quá thấp. Theo Lu-gô-vôi "thật khó mà không nghĩ rằng Lít-vi-nen-cô đã trở thành một điệp viên tuột khỏi sự kiểm soát của cơ quan tình báo Anh, do đó họ đã loại bỏ Lít-vi-nen-cô. Nếu không phải do cơ quan này tiến hành thì cũng do những người họ kiểm soát thực hiện hoặc những người đã hợp tác với họ". Lu-gô-vôi cũng đưa ra giả thuyết rằng vụ đầu độc Lít-vi-nen-cô có thể do "ma-phi-a Nga", hoặc Bô-rít Bê-rê-dốp-xki, nhà tài phiệt Nga sống ở Anh, thực hiện.
![]() |
|
Cựu điệp viên Nga A. Lu-gô-vôi (ảnh Roi-tơ) |
Lu-gô-vôi khẳng định rằng cả Bê-rê-dốp-xki và Lít-vi-nen-cô đều đã được cơ quan tình báo Anh MI-6 tuyển mộ và điều đó đã giúp đơn giản hoá thủ tục cấp quy chế tị nạn chính trị và quốc tịch Anh cho hai người này. Lu-gô-vôi đã dẫn những lời mà chính Lít-vi-nen-cô đã nói với ông rằng thoạt đầu Lít-vi-nen-cô được tuyển mộ, sau đó, theo lời khuyên của ông ta, Bê-rê-dốp-xki đã trao những tài liệu nào đó của Hội đồng an ninh Nga cho người Anh và cũng trở thành điệp viên của MI6, cho nên thủ tục cấp quy chế tị nạn và quốc tịch đối với Bê-rê-dốp-xki chỉ là vấn đề kỹ thuật. Ngoài ra theo Lu-gô-vôi, phía Anh còn cố gắng lôi kéo chính ông (Lu-gô-vôi) vào làm việc cho cơ quan tình báo của nước này, để cung cấp thông tin. Tình báo Anh “đã yêu cầu tôi thu thập thông tin không có lợi về Tổng thống Pu-tin và gia đình ông”, Lu-gô-vôi phát biểu với báo giới.
Cũng tại cuộc họp báo này, Lu-gô-vôi tuyên bố sẽ kiện lên Tòa án quốc tế La Hay nếu chính quyền Anh từ chối việc xét xử trung thực tại toà án vụ ông bị buộc tội đầu độc Lít-vi-nen-cô. Ông này cho biết sẽ thuê các luật sư có tiếng tăm ở Luân Đôn để bảo vệ danh tiếng của mình tại các cơ quan tư pháp Anh.
Nhà doanh nghiệp Nga An-đrây Lu-gô-vôi cũng là cựu nhân viên tình báo Nga bị phía Anh buộc tội đã đầu độc Lít-vi-nen-cô và đòi phía Nga dẫn độ sang Anh để xét xử. Tuy nhiên, Nga đã từ chối kể cả khi Anh đưa ra yêu cầu chính thức vì Hiến pháp Nga cấm dẫn độ công dân của mình. Vụ việc đang đẩy hai nước Anh và Nga vào một cuộc tranh cãi ngoại giao căng thẳng. Điện Crem-li cho rằng "vụ Lít-vi-nen-cô" đang bị sử dụng nhằm làm tổn hại hình ảnh nước Nga. Trong khi Anh lại từ chối yêu cầu của Nga dẫn độ Bê-rê-dốp-xki, người bị Nga truy nã nhiều năm nay được Anh cho tị nạn và từng công khai tuyên bố có kế hoạch lật đổ chính quyền của Tổng thống V.Pu-tin.
Ngọc Hà (tổng hợp)
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận