Thứ Hai, 28/02/2011, 23:13

    Cựu chiến binh nuôi lợn giỏi

    QĐND - Cựu chiến binh Nguyễn Quốc Bang, nguyên là quân nhân Đoàn Công binh H79 (Bộ tư lệnh Công binh), từng có tới 27 năm quân ngũ. Trở về cuộc sống đời thường, từ hai bàn tay trắng, ông Bang đã thoát nghèo, là gia đình kiểu mẫu làm kinh tế giỏi của xã Nga Tân, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa...

    QĐND - Cựu chiến binh Nguyễn Quốc Bang, nguyên là quân nhân Đoàn Công binh H79 (Bộ tư lệnh Công binh), từng có tới  27 năm quân ngũ. Trở về cuộc sống đời thường, từ hai bàn tay trắng, ông Bang đã thoát nghèo, là gia đình kiểu mẫu làm kinh tế giỏi của xã Nga Tân, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

    No image available

    Vợ chồng ông Bang và 4 người con đã vào đại học

     

    Nghề nuôi lợn vất vả, vợ chồng ông Bang, bà Ngân phải thức đêm băm rau nấu cám, dậy sớm quét rửa chuồng. Những ngày đầu chưa có kinh nghiệm, hơn 20 con lợn lứa đầu đang lớn nhanh như thổi bỗng dưng lăn đùng ra chết. Vợ chồng ông lo lắng không ngủ được. Ông tìm hiểu nguyên nhân lợn chết là do chuồng không bảo đảm vệ sinh. “Thua keo này bày keo khác”, nghĩ thế ông Bang đem sổ đỏ đến ngân hàng, vay 40 triệu đồng, đầu tư cải tạo chuồng trại, làm hệ thống thoát chất thải, xây hầm bi-ô-ga, mua giống lợn lai kinh tế về nuôi. Ngày chăm lợn, tối trằn trọc không ngủ, phần lo tiền lãi trả ngân hàng, phần lo bầy lợn ốm.

    Mới đây, khi tôi đến thăm nhà, ông Bang phấn khởi khoe: “4 con tôi vào đại học đều nhờ vào tiền nuôi lợn cả đấy. Trong chuồng lúc nào cũng có trăm con. Trừ chi phí, một năm lời từ 70 đến 80 triệu đồng. Bây giờ gia đình tôi thu nhập mỗi tháng hơn 7 triệu đồng từ tiền lãi nuôi lợn, đủ để trang trải sinh hoạt và cho các con ăn học”. Ông Bang bảo: “Ngày đứa con đầu lòng của tôi vào đại học, không có tiền, tôi phải đem nhà đi cắm cho ngân hàng. Bây giờ thì ổn rồi”.

    Chia tay vợ chồng ông Nguyễn Quốc Bang và 4 người con là sinh viên, tôi vui lây khi bà Ngân khoe: “Ngày tôi sinh thằng Huynh, thằng Đệ, do ăn uống kham khổ, tôi không đủ sữa cho chúng nó bú. Bây giờ có của ăn, của để, các con được ăn học tử tế cũng thấy mát lòng”.  

    Bài và ảnh: Mai Tuấn Cường

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...