Thứ Sáu, 09/07/2010, 22:58

    Kẻ khủng bố bị dẫn độ

    Tổng thống Vê-nê-xu-ê-la U-gô Cha-vết (Hugo Chavez) đã ra lệnh dẫn độ nghi can khủng bố người Xan-va-đo, Phran-xi-xcô Cha-vết A-bác-xa (Francisco Chavez Abarca) sang Cu-ba, nơi hắn bị truy nã vì liên quan đến một số vụ đánh bom trên lãnh thổ Cu-ba trong những năm 90 của thế kỷ trước...

    Tổng thống Vê-nê-xu-ê-la U-gô Cha-vết (Hugo Chavez) đã ra lệnh dẫn độ nghi can khủng bố người Xan-va-đo, Phran-xi-xcô Cha-vết A-bác-xa (Francisco Chavez Abarca) sang Cu-ba, nơi hắn bị truy nã vì liên quan đến một số vụ đánh bom trên lãnh thổ Cu-ba trong những năm 90 của thế kỷ trước.

    A-bác-xa đã bị bắt giữ tuần trước, khi y nhập cảnh Vê-nê-xu-ê-la với tư cách khách du lịch. Nhà chức trách Vê-nê-xu-ê-la cũng đang điều tra những cáo buộc về việc A-bác-xa liên hệ với các nhóm bạo lực ở nước này và có mưu đồ ám sát tổng thống U-gô Cha-vết và lật đổ chính quyền của ông. Các quan chức chính phủ Vê-nê-xu-ê-la cho biết A-bác-xa đã lên kế hoạch tổ chức các vụ tấn công khủng bố trước cuộc bầu cử lập pháp ở nước này vào tháng 9 năm nay. Họ cũng khẳng định A-bác-xa là một tên khủng bố và là tay chân thân cận của trùm khủng bố gốc Cu-ba, L.Ca-ri-lết (Luis Posada Carriles), kẻ đang lưu vong ở Mỹ từng bị Vê-nê-xu-ê-la kết án tù vì tội đánh bom một máy bay chở khách của Cu-ba năm 1976 khiến 73 hành khách thiệt mạng.

    No image available

    Nghi can khủng bố P.A-bác-xa. Ảnh: cubadebate.cu.jpg

    A-bác-xa bị chính quyền Cu-ba kết tội từng tổ chức hoặc trực tiếp thực hiện một số vụ tấn công khủng bố, chống phá Cu-ba và các nước Mỹ La-tinh khác, là tay sai đắc lực cho tên trùm khủng bố khét tiếng L.Ca-ri-lết; đặt bom tại các trung tâm du lịch ở Thủ đô La Ha-ba-na trong những năm 90 của thế kỷ 20; âm mưu sát hại nhà lãnh đạo Phi-đen Ca-xtơ-rô (Fidel Castro) tại Pa-na-ma năm 2000…

    Lật lại vấn đề cho thấy, mối liên hệ giữa kẻ khủng bố này với Ca-ri-lết được hình thành từ rất sớm. Ngay từ những năm 70 của thế kỷ 20, A-bác-xa và Ca-ri-lết đã được "nhồi nhét" vào đầu cái gọi là "chủ nghĩa tư bản thịnh vượng", và được “quan thầy” dạy dỗ rằng để đạt được điều đó thì cần phải loại bỏ tất cả các "mầm mống cách mạng". Khi bước vào tuổi thanh niên hai kẻ này đã tạo lập các mối quan hệ mật thiết với các thế lực chính trị “đen” trong chính quyền độc tài của Ba-ti-xta (Fulgencio Batista), xây dựng quan hệ với cơ quan mật vụ của chính quyền Ba-ti-xta. Được cơ quan mật vụ chiêu mộ, hai tên khủng bố này tạo dựng một mạng lưới những tên chỉ điểm, những kẻ đánh bom liều chết, có mặt khắp mọi nơi trong các khu dân cư ở từ En Xan-va-đo tới Thủ đô La Ha-ba-na của Cu-ba để truy tìm người cách mạng hoạt động bí mật.

    Để tạo vỏ bọc, Ca-ri-lết và A-bác-xa còn thông qua mối quan hệ cá nhân để xin được giấy phép mở hẳn một văn phòng hoạt động tại thủ đô Ca-ra-cát (Vê-nê-xu-ê-la) với danh nghĩa là Cơ quan nghiên cứu Thương mại và Công nghiệp (ICICA), nhưng thực chất là nơi nhóm khủng bố này thường xuyên hội họp để lên các kế hoạch khủng bố. Trong suốt thời gian cư trú tại các nước Trung Mỹ những năm 80, 90 của thế kỷ 20, ngoài các phi vụ buôn bán vũ khí, rửa tiền và các hoạt động tội ác khác, Ca-ri-lết và A-bác-xa thường xuyên nhận được sự chỉ đạo và hỗ trợ tài chính của Tổ chức Quốc gia Cu-ba - Mỹ (FNCA), nhóm phản động gốc Cu-ba có trụ sở tại Mai-a-mi, để lên kế hoạch và thực hiện các chiến dịch phá hoại và khủng bố chống phá Cu-ba.

    Trong những năm 1990 của thế kỷ 20, chính Ca-ri-lết và A-bác-xa đã chiêu mộ và đưa một số tên khủng bố như E.Lê-ôn (Emesto Crus Leon), Ô. Rô-đri-ghết (Otto René Rodriguez), G.Ru-i (Jorge Venancio Ruiz)... tới một trại huấn luyện, nơi chúng được học cách lắp đặt và sử dụng chất nổ. Sau đó, chúng được Ca-ri-lết và A-bác-xa đưa tới các địa điểm cần đánh bom ở Thủ đô La Ha-ba-na như khu vui chơi giải trí, du lịch để gây nổ, nhằm tạo ra sự hoang mang trong dư luận và phá hoại nền kinh tế quốc đảo này.

    Mùa hè năm 1997, bất ngờ xảy ra một loạt vụ đánh bom các khách sạn, nhà hàng trong một thời gian ngắn khiến mọi người thực sự hoang mang, lo sợ. Đầu tiên là vụ đánh bom tại khách sạn Sol Palmeras ở khu du lịch nổi tiếng Va-ra-de-rô thuộc tỉnh Man-ta-dát (Matanzas); sau đó hai khối thuốc nổ khác được cài trên một xe buýt du lịch và sân bay quốc tế Hô-xê Mác-ti (Jose Marti) ở Thủ đô La Ha-ba-na được phát hiện kịp thời trước khi phát nổ… Sau các vụ đánh bom này, hàng loạt các khách sạn hạng sang bao gồm Meliá Cohiba, Nacional, Capri, Copacbana, Triton, Chateau Miramar và nhà hàng nổi tiếng La Bodeguita del Medio tiếp tục trở thành mục tiêu của nhóm khủng bố. Hậu quả là đã có một số khách du lịch nước ngoài bị thương vong. Các vụ đánh bom này làm dấy lên làn sóng căm phẫn trong dư luận…

    Nguyễn Hòa

    phucthang

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...