Quy hoạch treo lâu nay là nỗi khổ chung mà người dân phải gánh chịu. Tại các khu quy hoạch treo, người dân lo lắng bởi không biết khi nào “hết treo” để được sang nhượng hoặc được xây mới nhà cửa vững chãi?
![]() |
| Khi nào hết treo để em đi đường nhựa? |
Đền bù chưa thỏa đáng
Vòng vèo qua những con đường chiêm trũng, cuối cùng chúng tôi cũng tìm được khu Đ của Trường tiểu học Trần Văn Tạo, tại ấp 2, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh, nơi có quy hoạch treo mấy năm nay của dự án cảng Sài Gòn - Hiệp Phước. Cả khu Đ có 24 căn nhà nằm trong vùng quy hoạch, mặc dù Ban giải phóng mặt bằng đã nhiều lần mời dân đến họp nhưng không ai đi. Vì theo họ, giá đền bù không thỏa đáng. Cụ thể, đền bù nhà 1.050.000 đồng/mét vuông; 82 triệu đồng/ha đất hoa màu; 72 triệu đồng/ha ruộng.
Chị Nguyễn Thị Đắng, 42 tuổi, trú tại số nhà 169/5A, ấp 2, xã Hiệp Phước chỉ cho chúng tôi căn nhà dột nát, lợp bằng lá dừa cũ kỹ, mỗi khi mưa đến là phải huy động xô chậu để hứng. “Muốn sửa lại nhà cũng không được, trong khi giá đền bù quá thấp như vậy làm sao người dân có thể mua được chỗ tương đương. Chúng tôi ở đây làm nghề đốn lá, đăng hay kéo lưới sống hằng ngày. Giờ chuyển đi chỗ mới biết làm gì?”- bà Đắng bức xúc. Còn chị Ngô Thị Gái Nhỏ, vợ chủ hộ Phạm Văn Thanh cho biết, gia đình chị có 255 mét vuông quy hoạch mà chỉ bồi thường 210 triệu đồng nên nhất quyết không chịu. Với số tiền ấy không thể mua nổi một lô đất mới để định cư. Đó chính là lý do nhiều hộ dân không chịu đi họp hay hợp tác với Ban giải phóng mặt bằng huyện Nhà Bè.
Tất cả người dân ở khu Đ đều ủng hộ quy hoạch của Nhà nước. Song mọi người cho rằng, phải đền bù thỏa đáng, nếu không thì phải bố trí người dân vào các khu tái định cư thì người dân mới an tâm chuyển đi nơi khác, bàn giao mặt bằng cho Nhà nước được. “Nghe nói quy hoạch sẽ đền bù chung cư, nhưng không biết đến bao giờ mới được nhận và nhận ở đâu! Căn nhà của tôi sắp sập rồi, định Tết này sửa sang lại nhưng không dám, vì nếu bị ủi sẽ tốn kém lắm" - chị Nguyễn Thị Gái, vợ chủ hộ Trương Văn Hoa, trú tại số nhà 100/5B, ấp 2, xã Hiệp Phước than thở.
Những căn nhà cấp bốn lụp xụp, nham nhở mà gia chủ muốn xây sửa lại cũng không dám vì lệnh “treo” không biết đến bao giờ. “Nghe nói là chúng tôi phải chuyển về Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An thì nhân dân nhất quyết không rời chỗ này đâu!” - anh Nguyễn Văn Cam, trú tại số nhà 199/5 ấp 2 nói. Dạo quanh khu Đ, ngoài tình cảnh bị “treo”, người dân còn quá nhiều ưu tư xung quanh chuyện sẽ đi hay ở? Nếu đi thì biết làm gì để kiếm sống? Chuyện đền chung cư có thỏa đáng hay không?...
15 năm, tiếp tục treo!
Nói đến quy hoạch treo hơn 15 năm ở khu du lịch sinh thái Thanh Đa, quận Bình Thạnh thì người dân tại đây ai cũng tặc lưỡi vì đã quá quen thuộc. Chỉ cách con đường Bình Quới vài trăm mét, tổ 34, tổ nằm tận cùng của phường không khác gì một miền quê miệt vườn, vì đường lúc nào cũng lầy lội. Cũng giống như nỗi khổ của các nơi khác bị “treo”, người dân ở đây cũng không được phép xây nhà, hoặc sang nhượng. Chị Huỳnh Thị Thanh cho biết: “Năm 1990, khi con tôi còn nhỏ chúng tôi đã nghe nói có dự án này. Đến nay cháu đã học xong THPT mà dự án vẫn chưa biết khi nào khởi công, chứ nói gì đến hoàn thành?”.
Men theo con đường đất, tới nhà ông Nguyễn Văn, tổ 12. Gia đình ông gồm 10 người và 4 cháu. Thấy chúng tôi ái ngại nhìn căn nhà vách đất xiêu vẹo, ông cười khà khà: “Các con tôi đã lớn, xin ra làm nhà riêng trên đất thổ cư của gia đình, nhưng không được phép nên các cháu phải mua nhà ở chung cư, thỉnh thoảng mới tạt về thăm ba, má. Ông Văn nói: Có đất nhưng không được xây dựng nhà, thật phi lý hết chỗ nói. Với người dân nơi đây, quy hoạch treo đã trở thành “chuyện xưa, năm cũ”. Nỗi khổ của người dân trong vùng dự án treo còn đổ cả lên đầu con trẻ. Các cháu phải sống trong cảnh nhà lụp xụp, dột nát. Đến trường thì đường bụi mù, khi mưa xuống, triều cường thì lầy lội. Tương lai của dự án du lịch sinh thái Thanh Đa tiến độ vẫn ì ạch. Cách thành phố có 3km mà người dân nơi đây vẫn phải dùng điện giá cao, nước thì khan hiếm, mọi gia đình phải chắt chiu từng giọt”. Không biết người dân còn phải gánh chịu đến bao giờ?
Bài và ảnh: HÀ TIÊN
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận