Thứ Bảy, 22/11/2008, 22:43

    “Khôn ba năm dại một giờ”

    Ông N phó giám đốc một công ty dệt ở TP Hồ Chí Minh là người có tiếng cẩn trọng trong công việc, cũng bởi ông nhiều năm làm việc ở đây, hiểu ngõ ngách kỹ thuật của cái nghề dệt nhuộm này.

    Ông N phó giám đốc một công ty dệt ở TP Hồ Chí Minh là người có tiếng cẩn trọng trong công việc, cũng bởi ông nhiều năm làm việc ở đây, hiểu ngõ ngách kỹ thuật của cái nghề dệt nhuộm này. Ông vẫn thường nhắc nhở anh em dưới quyền, các loại thuốc tẩy nhuộm đều thuộc loại độc bảng A cả, không thể cấp phát, sử dụng tùy tiện, mà bất luận trong trường hợp nào cũng phải tuân thủ các quy định. Vậy mà hôm rồi, ông “lạnh người” khi được tin báo: có cán bộ Phòng PC36 công an Bà Rịa-Vũng Tàu gặp. Linh cảm mách bảo, có chuyện chẳng lành rồi. Khi làm việc với cảnh sát môi trường, ông N mới ngã ngửa người: cấp dưới đã gây ra một chuyện lớn tày đình, bắt đầu từ chút sơ sểnh khi giao nhiệm vụ của ông.

    Chuyện là, công ty sắp phải di dời sang một địa điểm mới theo quyết định của thành phố, nhiều vật tư kỹ thuật cần thanh lý gấp. Buổi chiều hôm đó đã sắp hết giờ làm việc, người cán bộ phòng kinh doanh lên xin ý kiến chỉ đạo về số hóa chất tồn kho. Phải làm các thủ tục thanh lý, có thể nhượng lại cho nơi có nhu cầu sử dụng lại, đơn giản vậy thôi. Nhưng giá mà ông để tâm theo dõi đến cùng việc này, chính vì thế đã không lường hết con đường mua bán lòng vòng của số hóa chất cực độc đó. Bắt đầu từ C, chuyên buôn hóa chất công nghiệp, hắn đến phòng kinh doanh công ty xin danh mục hóa chất cần thanh lý. Rồi hắn bán lại cho T, giám đốc một công ty thương mại. Sau khi T đã chọn mua được một số hàng, lại yêu cầu C thuê người đem đổ số hàng đã quá “đát”. C thì vẫn muốn tận dụng đến cùng số hóa chất phế thải đó, lại bán rẻ được cho một người chuyên mua phế liệu. Người này chỉ nhắm vào việc dùng lại số vỏ phuy, mang đổ tuốt tuột phần trong “ruột” ra cánh đồng thuộc một xã ven thành phố Vũng Tàu…

    Đây trở thành một vụ gây ô nhiễm môi trường trắng trợn, may mà phát hiện kịp thời, số hóa chất độc hại đã được cơ quan chức năng cô lập, xử lý. Nhưng hành vi gây tổn hại cho môi trường và sức khỏe cộng đồng, thì không thể tha thứ. Hiện ông phó giám đốc cùng những người có liên quan đang phải làm việc với nhà chức trách để làm rõ phạm vi trách nhiệm. Ông N đau đầu, chỉ còn biết tự trách mình, rõ là “khôn ba năm dại một giờ”, chút sơ sẩy đã gây ra hậu quả nghiêm trọng.

    ĐÂU QUẢNG

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...