QĐND - Theo chân người Bộ đội Cụ Hồ năm xưa đi thăm mấy ruộng mía, chúng tôi ngỡ ngàng về mô hình vườn tược của ông. Ông là Cấn Đình Quyết, một cựu chiến binh ở thôn 4, xã Phúc Lộc, thành phố Yên Bái (tỉnh Yên Bái)...
QĐND - Theo chân người Bộ đội Cụ Hồ năm xưa đi thăm mấy ruộng mía, chúng tôi ngỡ ngàng về mô hình vườn tược của ông. Ông là Cấn Đình Quyết, một cựu chiến binh ở thôn 4, xã Phúc Lộc, thành phố Yên Bái (tỉnh Yên Bái). Sau hai lần lên đường tham gia kháng chiến, năm 1982, ông trở về quê hương làm kinh tế cùng gia đình. Trong hoàn cảnh đất nước đang từng bước khắc phục chiến tranh, đất canh tác thì bạc màu, vốn làm kinh tế còn ít ỏi… hơn nữa, ông được coi là anh cả trong gia đình đông anh em, phải lo nhiều việc, nên khó khăn đủ bề.
![]() |
| Ông Quyết đang chăm sóc vườn mía. |
Đi ra thành phố nhiều, thấy thị trường giải khát ở đó đang còn thiếu nguồn nguyên liệu, ông về bàn với vợ vay vốn mở rộng vườn ruộng, mua mía giống về trồng. Mía vừa dễ trồng, ít sâu bệnh, lại đang lúc dễ tiêu thụ. Hơn nữa, đất vườn của gia đình là đất phù sa mà để không gần cả mẫu như thế cũng phí. Suy đi tính lại ông quyết tâm không để đất bỏ không. Mỗi cây mía bán cho thị trường có giá từ 13.000 đến 15.000 đồng. Việc thu mua, vận chuyển thì không phải lo, vì người mua đến tận vườn giao dịch. Có cô hàng giải khát đến mua mía còn khen: “Mía nhà ông Quyết ngọt, cốc nước mía làm từ mía nhà ông Quyết trông cứ vàng như mật ong... thơm, đắt khách lắm!”.
Chẳng biết cô hàng giải khát có khen quá lời, nhưng tôi biết mấy năm liền vườn mía của gia đình ông được mở rộng thêm và năm nào cũng bán hết. Mấy năm vừa rồi, chỉ riêng vườn mía đã cho thu khoảng 60 đến 70 triệu đồng/năm. Ông tâm sự: “Những ngày đầu khởi sự khó khăn nhiều, nhưng được sự động viên của vợ và các con, tôi quyết định phát triển kinh tế đồi rừng với phương châm lấy ngắn nuôi dài”. Ông tập trung làm nương trồng chè, sắn, rồi thêm trồng tre, vầu, diễn, hóp… Mỗi năm cũng cho thu khoảng 15 triệu đồng.
Hiện nay, ông cùng gia đình đã có một cơ ngơi khang trang với tổng thu cả mía, vườn đồi, khoai màu, chuồng trại… mỗi năm hàng trăm triệu đồng. Ông là một tấm gương điển hình về mạnh dạn làm kinh tế ở xã, cũng như trong thôn.
Bài và ảnh: Lê Quế
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận