Những hành động phá hoại hành trình rước đuốc Thế vận hội Bắc Kinh 2008 đang chà đạp lên tinh thần Ô-lim-pích. Một nhóm người với mưu toan chính trị đen tối đã dám khinh nhờn ước nguyện lớn của cả nhân loại...
Những hành động phá hoại hành trình rước đuốc Thế vận hội Bắc Kinh 2008 đang chà đạp lên tinh thần Ô-lim-pích. Một nhóm người với mưu toan chính trị đen tối đã dám khinh nhờn ước nguyện lớn của cả nhân loại.
Không đơn thuần chỉ là “nhanh hơn, cao hơn, xa hơn”, Thế vận hội được hồi sinh vào năm 1896 ở A-ten (Hy Lạp) còn để tôn vinh nền hòa bình thế giới. Một trong những nghi lễ thể hiện rõ tinh thần này là cuộc chạy rước đuốc và lễ rước đuốc Ô-lim-pích. Ngọn lửa Ô-lim-pích, tượng trưng cho sự chuyển giao những ý nghĩa cao đẹp từ Thế vận hội Hy Lạp cổ đại đến thế giới hiện đại, được thắp sáng tại thành phố Ô-lim-pi-a (Hy Lạp). Từ đó, nó được nhiều người chạy bộ mang đi qua nhiều quốc gia để đến thành phố nước chủ nhà. Sau khi người rước đuốc thắp ngọn lửa Ô-lim-pích lên ngọn đuốc chính tại sân vận động, người đứng đầu nước chủ nhà tuyên bố Thế vận hội bắt đầu và những con chim bồ câu được thả ra để tượng trưng cho niềm hy vọng hòa bình cho toàn thế giới.
Tiếp nối truyền thống, hành trình rước đuốc Thế vận hội Bắc Kinh dài 137 nghìn ki-lô-mét, qua 20 nước trên các châu lục. Ngọn lửa thiêng liêng với ý nghĩa cao cả đã được nỗ lực giữ gìn không tắt một giây nào kể từ khi được thắp sáng tại Ô-lim-pi-a ngày 24-3. Thế nhưng, lại có những kẻ rắp tâm muốn dập tắt lửa thiêng. Những phần tử Tây Tạng cực đoan và những kẻ có dụng ý xấu đã kích động bạo lực tại Luân Đôn (Anh), Pa-ri (Pháp) hòng phá hoại cuộc rước đuốc qua hai thành phố này, đồng thời hô hào tiếp tục gây rối ở những chặng rước đuốc tiếp theo.
Gây rối, phá hoại Thế vận hội Bắc Kinh, các phần tử Tây Tạng cực đoan lưu vong muốn gây sức ép với Chính phủ Trung Quốc. Tuy nhiên, không hiểu những kẻ luôn tự xưng là “những nhà đấu tranh vì hòa bình ở Tây Tạng” thực sự đấu tranh vì cái gì khi chẳng những gây ra bạo loạn mà còn muốn dập tắt ngọn đuốc tôn vinh hòa bình?
Tây Tạng là công việc nội bộ của Trung Quốc. Chính phủ Trung Quốc đã tuyên bố sẵn sàng đối thoại để xử lý những vụ bạo loạn tại khu tự trị Tây Tạng. Thế nhưng, các phần tử cực đoan lại đáp lại những bằng hành động phá hoại. Điều này càng chứng tỏ sự xấu xa trong ý đồ của họ. Không chỉ vậy, Thế vận hội là sự kiện thể thao lớn toàn cầu. Lợi dụng sự kiện quan trọng chung của nhân loại để tìm cách can thiệp vào vấn đề nội bộ của một nước khác là điều không thể chấp nhận.
Không khó để có thể nhận ra những vụ bạo loạn diễn ra tại Tây Tạng được lên kế hoạch từ trước, nhất là về mặt thời điểm. Thế vận hội luôn mang những giá trị cao cả nên được đăng cai tổ chức Thế vận hội là niềm vinh dự, tự hào của bất cứ quốc gia nào. Nhưng chính vì có tầm vóc đặc biệt như vậy nên nó không ít lần bị lợi dụng vào các mục đích chính trị.
Bị gián đoạn bởi cuộc chiến tranh thế giới thứ hai, Thế vận hội được tiếp tục trong không gian của Chiến tranh lạnh. Vụ tẩy chay Thế vận hội lớn nhất là vào năm 1980 khi nhiều nước phương Tây tuyên bố không tham dự Ô-lim-pích Mát-xcơ-va. Ô-lim-pích tiếp theo diễn ra tại Mỹ cũng rơi vào bế tắc của những đối đầu Chiến tranh lạnh. Bi kịch đau lòng nhất về việc Thế vận hội bị chính trị hóa xảy ra năm 1972 tại Mu-ních (Đức). Lúc đó, các tay súng của nhóm cực đoan Tháng Chín đen tối của Pa-le-xtin đã trèo vào khu nhà ở của các vận động viên I-xra-en, xả súng giết hại 11 người.
Tuy nhiên, kể từ Ô-lim-pích Bác-xê-lô-na (Tây Ban Nha) 1992 đến nay, tinh thần thể thao đã quay lại chiếm trọn sự kiện Thế vận hội. Mỗi kỳ Ô-lim-pích thực sự là một ngày hội lớn toàn cầu đậm tính nhân văn. Vì vậy, lại càng thấy hành động của các phần tử cực đoan Tây Tạng thêm xấu xa, bởi nó sẽ đưa Thế vận hội về thời kỳ bị chính trị hóa, đi ngược lại nỗ lực chung của nhân dân thế giới.
Chủ tịch Ủy ban Ô-lim-pích Quốc tế J.Rô-dơ cho biết, cơ quan này sẽ nhóm họp vào ngày thứ sáu tới để thảo luận về những vụ biểu tình gây trở ngại cho việc rước đuốc. Tuy nhiên, ông J.Rô-dơ khẳng định, không có kịch bản dừng các chặng rước đuốc tiếp theo. Trung Quốc cũng khẳng định không có thế lực nào có thể ngăn chặn được cuộc rước đuốc Ô-lim-pích qua các quốc gia trên thế giới. Rõ ràng, với ý nghĩa thiêng liêng bất diệt, ngọn lửa Ô-lim-pích không bao giờ được tắt.
Ngọn đuốc Thế vận hội là biểu tượng thiêng liêng tôn vinh hòa bình, hữu nghị và hợp tác của nhân dân thế giới. Việc làm hoen ố tinh thần Ô-lim-pích cao cả là điều cần lên án.
BẢO TRUNG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận