Thứ Tư, 22/12/2010, 21:37

    Liên tục trải nghiệm

    QĐND - Liên tục trải nghiệm để tìm chỗ đứng thích hợp cho mình trên thương trường-điều này đúng với nhiều doanh nhân, nhưng có lẽ hiện nay không ai đúng hơn như với Nguyễn Hoài Nam, Tổng giám đốc Công ty Berjaya Vietnam. Ông còn là một trong những giám khảo có uy tín của Chương trình “Chìa khóa thành công”...

    QĐND - Liên tục trải nghiệm để tìm chỗ đứng thích hợp cho mình trên thương trường-điều này đúng với nhiều doanh nhân, nhưng có lẽ hiện nay không ai đúng hơn như với Nguyễn Hoài Nam, Tổng giám đốc Công ty Berjaya Vietnam. Ông còn là một trong những giám khảo có uy tín của Chương trình “Chìa khóa thành công”.

    Thời trẻ, Nguyễn Hoài Nam có điều kiện du học tại Mỹ, năm 1992, tốt nghiệp khoa Quản trị kinh doanh, Đại học Nam California. Về nước, ông nhận làm Giám đốc kinh doanh của 3C. Corporation. Buổi đầu có được thành công, song cũng nếm không ít thất bại. Là một người có cá tính mạnh, thích xê dịch, vị CEO trẻ đến năm thứ 6 thì tìm đến một bến đỗ mới, đó là làm Giám đốc tài chính cho 3T. Corporation. Năm 2005, ông lại chia tay 3T đảm nhiệm Tổng giám đốc Viet Au Investment Co. Đến năm 2007, tập đoàn danh tiếng của Ma-lai-xi-a là Berjaya Corporation Berhad vào Việt Nam. Nhận thấy đây là một tập đoàn kinh doanh đa ngành, phù hợp với các lĩnh vực đầu tư mà mình ít nhiều có kinh nghiệm, có sở trường như bất động sản, khu giải trí, nghỉ mát, khách sạn, dịch vụ tài chính, Nguyễn Hoài Nam một lần nữa lại tìm đến đầu quân. Ông có lần đã tâm sự với báo giới: “Tôi từng hai lần gần như trắng tay, không việc làm, không nhà cửa và mất khá nhiều bè bạn. Song tất cả những điều đó không làm tôi gục ngã. Tôi mạnh mẽ hơn, yêu quý sức lao động của mình hơn và rất biết trân trọng những gì xung quanh mình”. Năng động, say sưa với công việc, Nguyễn Hoài Nam trên cương vị mới Tổng giám đốc Công ty Berjaya Vietnam, trong mấy năm qua đã rong ruổi khắp mọi miền đất nước để tìm kiếm cơ hội kinh doanh, lúc ở Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, bất ngờ lại thấy ông xuất hiện ở Khánh Hòa, Đà Nẵng hay tại chót mũi Cà Mau. Và điều gì đến sẽ phải đến, giờ đây ông làm người ta phải ngưỡng mộ với những dự án có trong tay đều cỡ “tỷ đô”. Khu đô thị đại học quốc tế 925ha với tổng mức đầu tư 3,5 tỷ USD, là dự án lớn nhất cho đến nay tại Thành phố Hồ Chí Minh. Một dự án khác mà công ty của ông vừa trúng thầu cũng tại quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh: Xây dựng Trung tâm tài chính Việt Nam, mức đầu tư 930 triệu USD; hai khách sạn 5 sao tại Hà Nội là Sheraton và Intercontinental… Berjaya còn có các dự án bất động sản “nhẹ” hơn, như xây Trung tâm thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, 230 triệu USD; Dự án khu đô thị mới Thạch Bàn, Hà Nội, 500 triệu USD… Bên cạnh những việc khó phải làm trước tiên là tìm kiếm, bàn thảo, ký kết, cuối cùng thì dự án nào cũng có các mốc thời gian quan trọng mà người giám đốc cần tìm được lời giải đáp chính xác: Bao giờ khởi công, giải ngân lúc nào, xây dựng trong bao lâu... Làm việc cật lực, luôn cảm thấy thiếu thời gian, đến nỗi ông phải kêu lên: “Thách thức lớn nhất với tôi lúc này là thời gian, mà mỗi ngày chúng ta chỉ có 24 giờ thôi!”. Nói vậy không có nghĩa là vị đại gia này không có lúc nghỉ ngơi, thư giãn. Sau những giờ làm việc căng thẳng, ông thường lấy lại sự cân bằng bằng cách dành thì giờ cho gia đình, chơi golf, hay làm vườn.

    Với Công ty Berjaya, Nguyễn Hoài Nam thêm một lần trải nghiệm, có thể nói, lần này nhập cuộc khá suôn sẻ. Song với con người có tính cách mạnh và hay xê dịch, cũng chưa thể biết trước đâu là bến đỗ cuối cùng. Chẳng bỗng dưng mà ông còn nhận thêm việc trên truyền hình. Phải chăng, ông muốn cùng các bạn trẻ-doanh nhân tương lai chủ ý tìm đến một “chìa khóa thành công” trong sự tự hoàn thiện mình. Hãy đợi đấy!

    Đâu Quảng

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...