Sau hơn 20 năm vượt khó, lặn lội với ruộng đồng, tài sản mà cựu chiến binh Nguyễn Tất Hoa (ngụ tại khu vực 7, phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ) có được là hơn 10 héc-ta ươm cá giống, mỗi năm cho thu nhập gần một tỷ đồng. Nhờ vốn liếng ấy, anh đã giúp đỡ cho gần 100 người, trong đó có nhiều cựu chiến binh thoát khỏi nghèo khó.
![]() |
| Anh Nguyễn Tất Hoa chăm sóc cây cảnh |
Vượt lên gian khó
Sinh ra và lớn lên tại vùng quê nghèo thuộc xã Hoàng Châu, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa, năm 1976, anh Nguyễn Tất Hoa lên đường nhập ngũ và được biên chế vào Đơn vị K51, thuộc Vùng E Hải quân đóng tại vùng chót mũi Cà Mau. Những năm trong quân ngũ anh làm nhiệm vụ trên những chuyến tàu cùng đơn vị chuyển quân tình nguyện Việt sang giúp bạn Cam-pu-chia. Năm 1982, rời quân ngũ theo chế độ phục viên, trở về địa phương. Tuy nhiên do cuộc sống quá khó khăn, anh đã tìm đến vùng đất mới thuộc Ô Môn, Cần Thơ để lập nghiệp với số vốn ban đầu là hai bàn tay trắng và bản lĩnh của một người chiến sĩ đã được rèn luyện trong môi trường quân đội. Cuộc sống ban đầu vô cùng khó khăn, anh được bạn bè cho vay một ít vốn để mua 3 nghìn mét vuông đất sản xuất nông nghiệp. Nói về những ngày đầu lập nghiệp, anh Nguyễn Tất Hoa xúc động nhớ lại:
- Với 3 nghìn mét vuông đất, hai vợ chồng tôi mất nhiều đêm suy nghĩ để tìm kế sinh nhai, ban đầu cũng chỉ biết trồng lúa, một năm hai vụ, có những năm lũ về, không kịp thu hoạch thế là mất trắng. Mọi chi phí trong gia đình từ ăn uống, chi phí cho con cái học hành chỉ trông chờ vào 800kg lúa một năm, cuộc sống vô cùng khó khăn. Hai vợ chồng làm lụng quanh năm, trồng thêm rau màu, nuôi thêm nhiều gia súc, gia cầm để lo cho con cái học hành, cuộc sống đủ ăn. Quanh năm “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” mà nghèo khó vẫn hoàn nghèo khó. Mãi sau này, anh mới tìm cho mình được một hướng để vươn lên.
Cái khó ló cái khôn
Cuộc sống có lẽ đã an bài nếu không có dịp anh được bạn bè bày cách chuyển đổi diện tích trồng lúa sang nuôi cá. Trong nhiều lần anh đi mua cá về nuôi, “mắt thấy tai nghe” thế là anh quyết chí tìm cách học hỏi kỹ thuật ương và nuôi cá giống. Do không có vốn, anh đánh liều “mang” 3 nghìn mét vuông đất của gia đình đi thế chấp cho ngân hàng để vay vốn sản xuất. Anh tâm sự, trước khó khăn, nếu chúng ta cố gắng suy nghĩ, tìm cách vượt qua, kiên trì phấn đấu sẽ thành công.
Những ngày đầu chuyển đổi cơ cấu sản xuất từ trồng lúa sang ương cá giống tưởng đơn giản song anh lại vấp phải những rào cản vô cùng khó khăn, vất vả do thiếu kinh nghiệm. Ban đầu phải đào ao cho đủ tiêu chuẩn, chuẩn bị nước sạch, sau đó đến kỹ thuật ương cá bột, dưỡng cá giống, cách xử lý khi mùa mưa về, lũ lên, xử lý khi cá bị bệnh, khi cá đến tuổi thì kỹ thuật đánh bắt, vận chuyển sao cho ít hao hụt, tỷ lệ cá sinh trưởng cao... Chính vì chưa có kinh nghiệm nên những mẻ cá đầu tiên khi thu hoạch tỷ lệ hao hụt rất cao, không có lãi.
Để mang lại lợi nhuận cao trong ương cá giống thì người nuôi cá phải có kỹ thuật và có bí quyết riêng của mình, nghĩ là làm, anh lại khăn gói đi học hỏi khắp nơi. Những người nuôi cá có tiếng trong vùng anh đều đến và tìm cách học hỏi kinh nghiệm. Ngoài ra, anh tham gia tất cả các đợt tập huấn từ ngắn ngày, đến các lớp đào tạo dài ngày của ngành thủy sản, khuyến ngư, đi thăm những mô hình ương cá giống có hiệu quả. Ngay sau những lớp đào tạo đó, anh đã lên kế hoạch xây dựng cho mình một mô hình ương cá giống phù hợp với thổ nhưỡng, phù hợp với chất lượng nước nơi gia đình sinh sống. Phần thưởng cho cả quá trình vượt qua khó khăn, những ngày đêm lo học hỏi kinh nghiệm đó là đợt cá giống đầu tiên, anh ương 1,5 triệu con cá bột, sau một thời gian chăm sóc đã thu về 200 nghìn con giống, trừ mọi chi phí anh lãi 6 triệu đồng/năm. Từ sản xuất nhỏ lẻ trên diện tích 2 nghìn mét vuông năm 1992, ương được 600 nghìn con giống/năm, đến nay anh đã phát triển diện tích lên đến 10 héc-ta với gần 5 triệu con cá giống, một năm thu về hơn 400 triệu đồng. Ngoài phát triển nghề cá, trên diện tích đất của gia đình đang sinh sống anh xây dựng một cây xăng với số vốn 1,2 tỷ đồng. Tổng thu nhập hằng năm của gia đình từ cá giống và lợi nhuận từ cây xăng lên đến gần 1 tỷ đồng/năm.
Bạn của người nghèo
Anh Nguyễn Tất Hoa có được cơ ngơi như ngày hôm nay, ngoài những nỗ lực vượt qua khó khăn của bản thân và gia đình còn nhờ rất nhiều vào sự động viên giúp đỡ của các động đội, bạn bè và của các tổ chức. Cũng chính vì vậy, ngay sau khi xây dựng được mô hình sản xuất và ương cá giống chất lượng cao, anh đã nghĩ ngay đến những đồng đội, những bà con nghèo sinh sống xung quanh mình. Ngoài việc tạo việc làm cho hơn 30 người, trong đó có nhiều cựu chiến binh ngay trong cơ sở của mình có thu nhập khá, anh còn giúp đỡ những đồng đội của anh cùng xây dựng mô hình sản xuất cá giống mang lại hiệu quả cao. Đặc biệt hơn, anh đã giúp đỡ gần 100 hộ nông dân trong khu vực bằng việc hướng dẫn kỹ thuật nuôi, hỗ trợ con giống, tạo đầu ra cho sản phẩm của họ để những hộ này có điều kiện vươn lên. Nhờ sự hỗ trợ của anh mà các hộ này, trong đó có nhiều cựu chiến binh từ nghèo khó vươn lên làm giàu, hiện nay đã ổn định cuộc sống.
Từ một cựu chiến binh nghèo, bằng nỗ lực của bản thân, biết vượt qua khó khăn, dám nghĩ, dám làm, với phương châm “nghĩ đúng, làm đúng”, anh Nguyễn Tất Hoa nay đã vươn lên làm giàu, có cuộc sống ổn định. Một điều tâm đắc nhất của anh trong suốt quá trình vượt khó đó là lòng kiên trì, sự chịu đựng gian khổ, ham học hỏi, những đức tính đó anh có được là trong 6 năm phục vụ trong quân đội, những đức tính của anh “Bộ đội Cụ Hồ”.
Bài và ảnh: BÁ HIÊN - VIỆT HÀ
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận