QĐND - Năm nào cũng vậy, khi mùa xuân mới lại về với bà con đồng bào các dân tộc, cũng là lúc cán bộ, chiến sĩ Công ty 72, 74, 75 và 715 (Binh đoàn 15) lên đường mang quà đến hỗ trợ cho bà con vùng biên giới Đức Cơ, Chư Prông và Ia Grai đón Tết cổ truyền của dân tộc...
QĐND - Năm nào cũng vậy, khi mùa xuân mới lại về với bà con đồng bào các dân tộc, cũng là lúc cán bộ, chiến sĩ Công ty 72, 74, 75 và 715 (Binh đoàn 15) lên đường mang quà đến hỗ trợ cho bà con vùng biên giới Đức Cơ, Chư Prông và Ia Grai đón Tết cổ truyền của dân tộc.
Sau cái lạnh se se về sáng trời đã ấm dần lên, mặt trời chiếu những vệt sáng dài qua những “ô cửa sổ” nhỏ được tạo ra bởi ngàn vạn bóng cây cao su mùa thay lá. Trao đổi với chúng tôi trên chuyến xe đưa hàng Tết về với người dân làng Ghè, Đại tá Trần Quang Hùng, Giám đốc Công ty 74 cho biết: “Khi đơn vị lên đây “lập nghiệp” còn rất hoang vắng, dân cư thưa thớt, đời sống của bà con với phương thức sản xuất du canh, du cư lấy bốn chữ “chặt, đốt, chọc, tỉa” làm chính, nên còn rất khó khăn. Tết của bà con là vào những ngày cuối tháng 3 khi hạt lúa thu về. Bà con làm việc như cỗ xe chạy theo một hướng, làm việc gì mới sợ Yang phạt, trồng cây gì lạ sợ Yang phạt… nên khổ cực cứ đeo bám mãi. Lúc đầu động viên bà con vào làm công nhân trồng cao su, cà phê họ không nghe...
![]() |
|
Cán bộ Công ty 75 trao quà cho bà con làng Rơn (huyện Đức Cơ, Gia Lai). |
Quyết tâm không để bà con mình đói khổ mãi thế được, công ty đã triển khai cho cán bộ ngày đêm bám nắm cơ sở làm tốt công tác vận động nhân dân thay đổi cách nghĩ, cách làm, biết trồng các loại cây công nghiệp để phát triển sản xuất, xóa đói, giảm nghèo. Bên cạnh đó, tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng như đường giao thông, điện, trường học, bệnh xá... để khám chữa bệnh cho bà con…”. Trồng được nhiều “cây lạ”, cứu được nhiều người từ tay thần chết trở về mà không bị Yang phạt, đất trời như đồng lòng cùng bộ đội xây dựng bản làng phát triển. Từ đó niềm tin của dân làng được củng cố, nhiều người đã vào làm công nhân. Đến nay đời sống bà con ổn định, nhiều hộ giàu lên, có hộ thu nhập trung bình một năm từ 100 đến 300 triệu đồng, bà con đã biết đón xuân vui Tết cổ truyền của dân tộc. Năm nay Công ty đã trích kinh phí gần 300 triệu đồng để mua quà hỗ trợ cho bà con đón Tết.
Trên con đường vào làng Ghè, xã Ia Dưk (huyện Đức Cơ) hương rừng bay phảng phất, cây rừng thay lá mới, trời Tây Nguyên đã vào xuân, bà con đồng bào các dân tộc đang rộn ràng chuẩn bị đón Tết. Cầm gói quà trên tay, không giấu được niềm vui, anh Rơ Mah Tuế-dân tộc Jơ rai cảm động nói: “Các năm trước, đồng dân tộc thiểu số ở vùng biên giới không ăn Tết như người Kinh vào những ngày cuối năm âm lịch. Nhưng nay thì khác rồi, kinh tế phát triển, đời sống của bà con ngày một nâng cao, các dân tộc ngày càng xích lại gần nhau, đoàn kết hơn. Tết Tân Mão năm nay, ngoài suất quà của Công ty 74 trao, gia đình tôi cũng mua sắm rất nhiều thức ăn, thức uống; sửa sang lại nhà cửa, mua sắm cho các cháu nhiều quần áo đẹp để vui xuân…”.
Ông Rơ Lan Tuấn vui vẻ cho chúng tôi biết thêm: “Đời sống của bà con đồng bào dân tộc thiểu số vùng biên giới Ia Grai và Đức Cơ ngày càng ổn định, kinh tế hộ gia đình phát triển. Nhờ vào làm công nhân và hợp đồng nhận khoán vườn cây cho các Công ty của Binh đoàn 15 nên gia đình nào cũng đã có của ăn, của để. Cuối năm 2010, nhiều gia đình nhận được tiền thưởng từ 20 đến 30 triệu đồng…”.
Đến làng Rơn (cũng thuộc huyện Đức Cơ) trời đã về chiều, không khí đón Tết của bà con bị bệnh phong ở đây cũng rất tưng bừng. Những gói quà của cán bộ, chiến sĩ Công ty 75 đến với họ là một phần động viên, góp niềm vui xuân đến với mọi nhà. Ông Siu Tuynh, già làng Rơn xúc động: “Tết đến, người dân làng Rơn vui hơn vì được sự quan tâm giúp đỡ của Bộ đội Cụ Hồ. Bộ đội Công ty 75 đến với dân, gần dân, giúp đỡ và khám chữa bệnh cho bà con, đó là những nghĩa cử mà chúng tôi không bao giờ quên…”.
Năm nào cũng vậy, các công ty thuộc Binh đoàn 15 đều "mang Tết” đến sớm cho mọi nhà. Song điều quan trọng là bà con đồng bào các dân tộc thiểu số ở vùng biên giới đã ý thức sâu sắc hơn về địa bàn chiến lược vùng biên. Dù vui Xuân, đón Tết nhưng bà con vẫn luôn cảnh giác và cùng với cán bộ, chiến sĩ các công ty của Binh đoàn 15, Đồn Biên phòng 721 và Tiểu đoàn 50 (thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai) để bảo vệ sự bình yên cho Tổ quốc trên mảnh đất Tây Nguyên hùng vĩ.
|
Tết Tân Mão năm nay, Binh đoàn 15 đã trích 20 tỷ đồng để hỗ trợ cho cán bộ, chiến sĩ và thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, các hộ đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn trên địa bàn tỉnh Gia Lai, Kon Tum. Theo đó, mỗi cán bộ, chiến sĩ được thưởng Tết từ 1 đến 2 tháng lương; 3.500 hộ người dân tộc thiểu số (có người làm công nhân, người lao động của Binh đoàn) được tặng quà, mỗi suất trị giá từ 350.000 đồng đến 500.000 đồng. |
Bài và ảnh: Lê Quang
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận