QĐND - Nhiều người dân làng cổ Hòa Mục ven sông Tô Lịch - nay thuộc phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội - vẫn tếu táo gọi vợ chồng anh Lai Văn Tấn là những người “chê tiền”. Nhà anh Tấn có nhiều phòng cho thuê trọ với giá lúc nào cũng rẻ hơn ít nhất 20% so với mặt bằng chung trong khu vực...
QĐND - Nhiều người dân làng cổ Hòa Mục ven sông Tô Lịch - nay thuộc phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội - vẫn tếu táo gọi vợ chồng anh Lai Văn Tấn là những người “chê tiền”. Nhà anh Tấn có nhiều phòng cho thuê trọ với giá lúc nào cũng rẻ hơn ít nhất 20% so với mặt bằng chung trong khu vực.
“Tôi đã hỏi thuê nhiều phòng trong khu vực này. Những phòng có diện tích chỉ bằng 2/3 ở đây đều bị chủ nhà “hét” giá 1,8 triệu đồng mỗi tháng, trong khi nhà anh ấy chỉ lấy 1,5 triệu”, anh Tào Văn Ngân, một cán bộ trẻ công tác tại Viện Khoa học công nghệ Mỏ trên phố Phan Đình Giót, tỏ ra tiếc nuối khi bỏ qua cơ hội thuê phòng nhà anh Tấn.
Là những người thuê phòng ở đây đã lâu, chúng tôi chưa khi nào thấy nhà anh Tấn “té nước theo mưa”, lợi dụng lúc vật giá leo thang để tăng tiền nhà vô tội vạ như những gia đình khác. Đôi khi, chúng tôi cũng thấy những người hàng xóm sang nhỏ, to, đề nghị chị Hiền - vợ anh Tấn - tăng giá nhà. Những đề nghị này luôn bị anh chị gạt bỏ thẳng thừng.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, trước đây, chị Hiền đã có thời gian bị mất việc làm. Đồng lương ít ỏi của anh Tấn với công việc bảo vệ ở một doanh nghiệp Nhà nước khiến gia đình chị thường lâm vào cảnh túng bấn, phải tiêu pha rất tiết kiệm. “Đến tận bây giờ, tôi vẫn còn nguyên cảm giác sợ hãi và hay mơ mình bị thất nghiệp”, chị Hiền chia sẻ với chúng tôi.
Cũng chính từ những khó khăn ấy, vợ chồng chị Hiền rất cảm thông với hoàn cảnh của những người phải đi thuê nhà. “Họ toàn là sinh viên, những người làm công ăn lương không đủ tiền mua nhà nên mới phải đến thuê nhà mình. Tôi chẳng nỡ lấy nhiều tiền của họ”, chị Hiền tâm sự.
Mới đây, nhà chị Hiền phải vay phần lớn tiền đầu tư xây tòa nhà 5 tầng với 8 căn hộ khép kín cho thuê. Tuy thế, giá thuê nhà vẫn được anh chị duy trì thấp hơn giá của nhiều phòng cấp 4 mái tôn lụp xụp quanh đó.
Không chỉ cho thuê nhà giá rẻ, nhà chị Hiền còn nổi tiếng… “chê tiền” vì bán hàng ăn sáng với giá cực rẻ. Chỉ với 5000 đồng, khách đã có một bữa điểm tâm sáng với bánh mì trứng, bánh mì pa-tê hoặc xôi ruốc. “Tôi chỉ lấy tý chút gọi là lấy công làm lãi. Thời buổi vật giá leo thang, cái gì cũng đua nhau tăng giá thì chỉ “chết” người lao động”, chị Hiền bộc bạch.
Trong khi những gia đình có phòng cho thuê gần đó thường chi tiêu xông xênh thì nhà chị Hiền vẫn duy trì thói quen sinh hoạt giản dị và tiết kiệm. Điều này khiến không ít kẻ “độc miệng” nói rằng anh chị bị “hâm”. Nhưng những người lao động nghèo như chúng tôi vẫn trìu mến gọi anh chị là “người bình ổn giá thầm lặng” giữa lòng Thủ đô. Những lúc rảnh rỗi ngồi nói chuyện, chúng tôi vẫn ước ao: Giá như Hà Nội và các đô thị lớn khác trên cả nước có nhiều hơn những người như anh Tấn, chị Hiền, người có thu nhập thấp sẽ bớt được nhiều gánh nặng lo toan…
Thùy Lâm
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận