Pa-le-xtin đang bên bờ vực nội chiến khi cuộc xung đột vũ trang giữa hai nhóm vũ trang Fatah và Hamas diễn ra ác liệt trong những ngày qua. Lệnh ngừng bắn vừa đạt được đã nhanh chóng bị phá vỡ khi ngày 12-6 diễn ra các cuộc giao tranh dữ dội giữa các tay súng...
* Hamas chiếm giữ các trụ sở an ninh của Fatah * Hai bên cáo buộc nhau đảo chính
Pa-le-xtin đang bên bờ vực nội chiến khi cuộc xung đột vũ trang giữa hai nhóm vũ trang Fatah và Hamas diễn ra ác liệt trong những ngày qua. Lệnh ngừng bắn vừa đạt được đã nhanh chóng bị phá vỡ khi ngày 12-6 diễn ra các cuộc giao tranh dữ dội giữa các tay súng. Chỉ tính riêng trong ba ngày qua, ít nhất 20 người đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh đẫm máu, đưa tổng số người Pa-le-xtin chết trong các cuộc giao tranh từ hồi tháng 5 đến nay lên hơn 80 người.
![]() |
|
Nhà cửa bị phá hủy trong các cuộc giao tranh giữa Hamas và Fatah. (Ảnh: Roi-tơ) |
Ngày 2-6, cả nhà riêng của Tổng thống Pa-le-xtin Áp-bát thuộc phong trào Fatah lẫn nhà riêng của Thủ tướng Ha-ni-y-ê thuộc Hamas đều bị tấn công. Nhà riêng của ông Áp-bát ở Dải Ga-da bị nã bốn quả đạn cối, song không gây thương vong. Tổng thống Áp-bát an toàn vì vào thời gian đó ông đang ở Bờ Tây. Sau đó vài giờ, nhà của Thủ tướng Ha-ni-y-ê cũng bị tấn công bằng súng phóng lựu, song ông và gia đình vẫn an toàn. Đây là vụ tấn công thứ hai nhằm vào Thủ tướng Ha-ni-y-ê trong hai ngày qua. Hamas cáo buộc đây là nỗ lực nhằm ám sát Thủ tướng Ha-ni-y-ê. Trước đó, ngày 11-6, văn phòng của ông tại một tòa nhà của Chính phủ Pa-le-xtin cũng bị tấn công, buộc các thành viên chính phủ phải ngừng phiên họp nội các hằng tuần.
Cùng ngày, Hamas đã mở cuộc tấn công dữ dội vào trụ sở cơ quan an ninh của Fatah ở thành phố Ga-da, chỉ vài phút sau khi thời hạn mà Hamas đặt ra cho các lực lượng an ninh của Fatah phải rời khỏi đây kết thúc. Các tay súng của Hamas tràn vào các trụ sở của Fatah trên toàn lãnh thổ, chiếm giữ một số nơi và kiểm soát khu vực trung tâm Dải Ga-da. Hamas rất tức giận trước việc các tay súng Fatah đã bắt cóc một thủ lĩnh quân sự của Hamas là cháu trai của lãnh tụ Hamas Áp-đen A-dít Ran-ti-xi (bị I-xra-en ám sát năm 2004) và xử tử ngay trên đường phố. Nhằm trả đũa hành động của Fatah, các tay súng Hamas cũng đã tấn công nhà của một quan chức an ninh cao cấp thuộc Fatah, làm 4 người thiệt mạng trong đó có 3 phụ nữ.
Các cuộc giao tranh đã biến nhiều nơi như bệnh viện, đền thờ ở Dải Ga-da thành chiến địa. Cùng ngày 12-6, lực lượng cảnh vệ tổng thống Pa-le-xtin đã xông vào các văn phòng đài truyền hình Al-Aqsa do Hamas kiểm soát ở thành phố Ra-ma-la thuộc khu Bờ Tây và thu giữ các thiết bị.
Bầu không khí căng thẳng cực độ khi trên các trang web của cả Fatah và Hamas đều đăng những các dòng chữ kêu gọi xử tử các lãnh tụ chính trị và quân sự của cả hai phái với lời lẽ đầy kích động. Phát ngôn viên của Hamas Ba-hô-um cáo buộc Fatah tấn công vào các cơ quan chính quyền của Pa-le-xtin nhằm làm suy yếu sự thống trị của Hamas. Ông này tuyên bố Fatah đã đi quá “vạch đỏ”. Hai bên cùng cáo buộc nhau đang tiến hành âm mưu đảo chính. Ngày 12-6, Văn phòng Tổng thống Áp-bát ra tuyên bố cáo buộc Hamas đang có âm mưu đảo chính và kêu gọi tất cả các bên ngừng bắn ngay lập tức và đối thoại nghiêm túc.
Từ khi Hamas lên lãnh đạo chính phủ sau cuộc tổng tuyển cử hồi tháng 1-2006, giữa Hamas và Fatah liên tục diễn ra các cuộc tranh giành quyền lực. Bạo lực phe phái leo thang trong nội bộ Pa-le-xtin giờ đây đang lấn át mục tiêu chính của Pa-le-xtin là giành độc lập dân tộc và đòi lại vùng đất bị I-xra-en chiếm đóng.
YẾN NHI (tổng hợp)
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận