QĐND Online - Tết đã rất gần, nhà nhà, người người đua nhau mua sắm; nhưng có lẽ đông đúc, nhộn nhịp và bắt mắt nhất là đến chợ hoa. Rất nhiều điểm bán và cũng rất phong phú về chủng loại màu sắc, nhưng xem ra mặt hàng này bán khá chạy cho người dân Hà Thành. Dạo qua các điểm bán hoa ở Hàng Đậu, Hàng Mã, Hàng Khoai, Yên Phụ, Hoàng Hoa Thám, Lạc Long Quân… và hỏi chuyện những người đèo cây quất, câ
QĐND Online - Tết đã rất gần, ở Hà Nội nhà nhà, người người đua nhau mua sắm; đông đúc, nhộn nhịp và bắt mắt nhất là đến chợ hoa. Rất nhiều điểm bán và cũng rất phong phú về chủng loại màu sắc, mặt hàng này bán khá chạy . Dạo qua các điểm bán hoa ở Hàng Đậu, Hàng Mã, Hàng Khoai, Yên Phụ, Hoàng Hoa Thám, Lạc Long Quân…hỏi chuyện những người cho cây quất, cây đào bán rong ở khắp các tuyến phố chúng tôi được biết: Do thời tiết ấm áp, nên các loại hoa, cây cảnh năm này rất sẵn, nào đào, mai, quất, quýt. Đặc biệt nhất là các loại hoa lan, được người sẵn tiền ưa chuộng và cũng chi khá “mạnh tay”. Bình quân mỗi cành lan là 500.000 đồng, có những chậu lan hàng lên tới cả chục triệu đồng mà vẫn lắm người mua. Không chỉ hoa lan mà mai, đào cũng có cây năm, bảy triệu đồng; giá bình dân cũng một, hai triệu đồng, bán cũng chạy.
Công chức, dân thường cũng chỉ lân la mặc cả những cành đào, cây quất… từ vài chục đến vài trăm nghìn. Ghi nhận của phóng viên QĐND Online, xin giới thiệu cùng bạn đọc:
Minh Trường
(Thực hiện)
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận