Thứ Năm, 16/07/2009, 19:44

    Nông dân háo hức với hàng Việt

    Trong hai ngày đầu tháng 7, phiên chợ “Hàng Việt về nông thôn” đã được tổ chức tại huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Đây là phiên chợ hàng Việt về nông thôn thứ 5 được Trung tâm nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp (BSA) và Câu lạc bộ hàng Việt Nam chất lượng cao tổ chức từ đầu năm tới nay...

    Trong hai ngày đầu tháng 7, phiên chợ “Hàng Việt về nông thôn” đã được tổ chức tại huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Đây là phiên chợ hàng Việt về nông thôn thứ 5 được Trung tâm nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp (BSA) và Câu lạc bộ hàng Việt Nam chất lượng cao tổ chức từ đầu năm tới nay. Qua những phiên chợ đã được tổ chức, bà Vũ Kim Hạnh, Giám đốc trung tâm phấn khởi nhận xét: “Người dân nông thôn rất yêu quý, nặng lòng với hàng Việt”.

    Tưng bừng hàng Việt về nông thôn

    Từ lúc chưa khai mạc phiên chợ tại huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang đã có nườm nượp người dân tới tham quan các gian hàng. Có mặt tại phiên chợ là 20 doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao, với những sản phẩm được lựa chọn kỹ, chủ yếu là các nhu yếu phẩm hằng ngày, với mức giá vừa phải, phù hợp với nhu cầu, thị hiếu và túi tiền của người dân nông thôn. Cũng những mặt hàng này khi được bày bán tại các phiên chợ “Hàng Việt về nông thôn” được  tổ chức ở miền Trung và miền Nam đã được người dân hoan nghênh nhiệt liệt.

    Có tận mắt chứng kiến sự háo hức, hồ hởi của nông dân khi được tiếp cận, mua tận gốc hàng Việt chất lượng cao với giá hợp lý, mới thấm thía sự thiệt thòi của họ bấy lâu nay. Bà Trương Thị Sáu, ở thôn Trại 1, xã Phượng Sơn, huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) cùng con trai là Đặng Văn Lương đã tới hội chợ từ rất sớm. Bà cho biết, thường ngày từ “hũ mắm, lọ muối” bà đều dùng hàng Việt, nhưng với giá cao hơn giá bán tại hội chợ. “Có thể do hàng đã qua tay nhiều thương lái trung gian nên giá bị đội lên”, Bà suy đoán.

    No image available
    Một quầy hàng trong phiên chợ “Hàng Việt về nông thôn” tại Lục Ngạn-Bắc Giang.

    Một tay xách một túi đựng mấy bộ quần áo “Made in Việt Nam”, tay kia ôm cái phích Rạng Đông, chị Lê Thị Thận, thôn Nguộn, xã Hồng Giang, huyện Lục Ngạn vui vẻ nói: “Hàng hóa bán ở hội chợ toàn là hàng Việt Nam chất lượng cao nên tôi rất yên tâm về chất lượng. Giá thì mềm hơn so với mua ngoài, lại còn được khuyến mãi nhiều. Thú thật, dân quê chúng tôi rất thích được khuyến mãi”. Khi được yêu cầu lựa chọn giữa hàng Việt Nam và hàng Trung Quốc vẫn xuất hiện ở các vùng quê, chị Chu Thị Bình, thôn Tư Hai, xã Quý Sơn khẳng định, sẽ chọn hàng Việt Nam vì hàng Việt Nam tốt hơn, lại còn được bảo hành. “Mua hàng Trung Quốc tuy được lợi vì giá rẻ, nhưng rủi ro rất cao vì chất lượng kém. Mà dù cho chất lượng có như nhau thì mình vẫn chọn hàng Việt , vì người Việt phải dùng hàng Việt chứ”-chị thể hiện rõ quan điểm.

    Xây dựng hệ thống phân phối-yếu tố sống còn

    Mặc dù, các phiên chợ về nông thôn do BSA tổ chức chỉ diễn ra trong khoảng một ngày tới ngày rưỡi nhưng doanh thu của các doanh nghiệp tham gia đều khá cao. Tại huyện Tiểu Cần, Trà Vinh, sau hai ngày diễn ra phiên chợ với 23 doanh nghiệp tham gia, doanh số bán hàng là 780 triệu đồng. Tại Khánh Hòa, doanh số ở huyện Cam Ranh là hơn 500 triệu đồng, ở huyện Ninh Hòa hơn 250 triệu đồng… Còn tại huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang, mặc dù thời gian tổ chức phiên chợ thực tế chưa tới một ngày (từ 16 giờ chiều hôm trước tới 12 giờ trưa hôm sau) nhưng tổng doanh số bán hàng của các doanh nghiệp đạt 669 triệu đồng. Đây là con số gây ngạc nhiên cho các doanh nghiệp, bởi trong suy nghĩ của họ thì Lục Ngạn vẫn còn là một huyện nghèo, mức sống người dân còn thấp. Thế nhưng, sức mua tại hội chợ chứng tỏ rằng người dân quê rất tha thiết với hàng Việt chất lượng cao. Chỉ với một quầy hàng nhỏ thế mà doanh nghiệp sản xuất mũ bảo hiểm Chí Thành đã bán được khoảng 2.000 chiếc mũ bảo hiểm. Thương hiệu mì Hảo Hảo của Ace Cook cũng bán được tới hơn 700 thùng mì… Các doanh nghiệp dệt may, da giày, nhựa đều có doanh số bán hàng cao. Đây là những ngành hàng mà từ trước tới nay tại nông thôn, hàng  Trung Quốc luôn chiếm ưu thế.

    Bà Vũ Kim Hạnh công nhận rằng, do chỉ diễn ra trong khoảng một ngày nên ý nghĩa của những phiên chợ về nông thôn mà BSA và Câu lạc bộ hàng Việt Nam chất lượng cao tổ chức không chỉ nằm ở doanh số bán hàng, chuyện lỗ lãi không phải là mối quan tâm hàng đầu. “Chúng tôi muốn tìm hiểu xem cái tâm của người dân nông thôn với hàng Việt như thế nào, mạng lưới bán hàng ở nông thôn đang được tổ chức và hoạt động ra sao… Qua những hội chợ thế này, các doanh nghiệp sẽ tìm cách thiết lập, củng cố các mạng lưới bán hàng tại nông thôn. Đó mới là điều quan trọng hàng đầu”-bà Kim Hạnh bày tỏ.

    Bà Kim Hạnh cho biết: Hiện nay, ngoài việc tự thiết lập hệ thống cho riêng mình, các doanh nghiệp hàng Việt chất lượng cao đang tìm phương thức phối hợp để chia sẻ hệ thống phân phối. Nếu làm được điều này thì hàng Việt sẽ có cơ hội để xuất hiện rộng rãi hơn, tìm được đến những vùng sâu, vùng xa nhất, lại giảm được chi phí cho doanh nghiệp.

    Với một chương trình đưa hàng Việt Nam về nông thôn nhiều ý nghĩa như trên nhưng hiện nay BSA và Câu lạc bộ hàng Việt Nam chất lượng cao đang phải tự xoay xở rất vất vả để thu xếp đủ tài chính và thủ tục cho những phiên chợ nêu trên. Giá như chương trình nhận được sự hỗ trợ tích cực từ phía Bộ Công Thương thì chắc rằng thành công của nó sẽ còn lớn hơn nữa.

    Bài và ảnh: QUANG PHƯƠNG

    phucthang

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...