Thứ Sáu, 22/10/2010, 22:58

    Nữ sinh thành cảnh sát trưởng

    QĐND - Ma-ri-xon Van-lét Gác-xi-a (Marisol Valles Garcia), một nữ sinh viên 20 tuổi chưa tốt nghiệp, vừa nhậm chức cảnh sát trưởng của Pra-xe-đít Goa-đa-luýp Gu-ơ-giê-rô, một trong những thị trấn bạo lực nhất Mê-hi-cô do sự hoành hành của các băng đảng ma túy...

    QĐND - Ma-ri-xon Van-lét Gác-xi-a (Marisol Valles Garcia), một nữ sinh viên 20 tuổi chưa tốt nghiệp, vừa nhậm chức cảnh sát trưởng của Pra-xe-đít Goa-đa-luýp Gu-ơ-giê-rô, một trong những thị trấn bạo lực nhất Mê-hi-cô do sự hoành hành của các băng đảng ma túy.

    Vậy là sau hơn một năm tìm kiếm, thị trấn Pra-xe-đít Goa-đa-luýp Gu-ơ-giê-rô đã có cảnh sát trưởng vì không ai dám đứng ra đảm nhận vị trí nguy hiểm chết người này. Người tiền nhiệm của Gác-xi-a đã bị bắt cóc và vài ngày sau vụ bắt cóc, thủ cấp của ông được ném ngay trước trụ sở cảnh sát. Trước đó, nhiều cảnh sát không đủ can đảm ở lại đã phải từ chức để bảo toàn tính mạng do bị các băng đảng ma túy dọa giết. Cựu thị trưởng của thị trấn, ông Giô-đri-ghết cũng đã bị sát hại ngay tại nhà riêng tháng 6 vừa qua sau khi nhận được các bức thư đe dọa.

    Thị trấn nhỏ này thuộc khu vực biên giới Van-lơ đờ Giu-a-rết giáp bang Tếch-dát của Mỹ. Tình hình tội phạm ở thị trấn càng phức tạp khi nó chỉ cách thành phố bạo lực nhất Mê-hi-cô Xiu-đát Giu-a-rết (Ciudad Juarez) khoảng 60km về phía Tây. Thành phố này có vị trí trọng yếu trên tuyến đường vận chuyển ma túy từ Mê-hi-cô sang Mỹ. Do đó, thị trấn cũng trở thành một địa điểm trung chuyển ma túy sôi động của bọn tội phạm ma túy. Khu vực này là nơi băng đảng ma túy mang tên Juarez khét tiếng tung hoành với thủ đoạn tàn độc, như chặt đầu và chặt xác các nạn nhân bị chúng bắt, kể cả các giới chức, rồi ném các phần thi thể ở nơi công cộng để thị uy. Vài năm trở lại đây, băng Juarez  tranh giành với băng đảng ma túy địch thủ là Sinaloa để kiểm soát tuyến vận chuyển ma túy dọc biên giới bang Tếch-dát từ Mê-hi-cô sang Mỹ. Trong vòng ba năm qua, tại khu vực Xiu-đát Giu-a-rết, 6.500 người đã thiệt mạng do các vụ chém giết và thanh toán lẫn nhau giữa các băng nhóm ma túy.  

    No image available

    Nữ cảnh sát trưởng 20 tuổi Gác-xi-a (ngồi giữa) tại cuộc họp báo sau khi nhậm chức. Ảnh: Roi-tơ

    Nhận nhiệm vụ tại điểm nóng này, Gác-xi-a được ca ngợi là người phụ nữ dũng cảm và can đảm nhất Mê-hi-cô khi dám đảm nhận công việc mà không ai dám làm. Gác-xi-a đã lập gia đình và làm mẹ. Cô hiện đang là sinh viên ngành tội phạm học tại thành phố Xiu-đát Giu-a-rết và sẽ tốt nghiệp trong năm nay. Tại lễ nhậm chức, cô gái có vóc dáng nhỏ nhắn nhưng đầy nhiệt huyết cam kết sẽ mang lại sự bình yên và lập lại trật tự tại thị trấn “dữ” có khoảng 8.500 dân sinh sống này. Gác-xi-a cho biết, cô không nhụt chí trước bạo lực mà chỉ thấy lo ngại vì sự sợ hãi của mọi người trước bọn tội phạm và cô quyết tâm sẽ thay đổi điều đó. Cô chia sẻ lý do dám ngồi vào chiếc ghế “nóng” một phần là vì tình yêu với thị trấn, nơi cô đã sống 10 năm qua.         

    Khi mới nhậm chức, dưới quyền Gác-xi-a chỉ còn 4 nhân viên cảnh sát vì trong 2 năm qua có 8 cảnh sát đã bỏ việc vì sợ nguy hiểm tính mạng. Điều kiện làm việc rất thiếu thốn với một phòng làm việc nhỏ xíu, một xe tuần tra và mức lương khiêm tốn khoảng 640USD/tháng cho cảnh sát trưởng. Cô đã đã tuyển khẩn cấp thêm 10 cảnh sát và có kế hoạch tuyển thêm 5 người nữa trong thời gian tới, bao gồm cả phụ nữ. Với nhân sự và trang bị như vậy, lực lượng do Gác-xi-a đứng đầu chỉ đủ khả năng thực hiện hai chuyến tuần tra mỗi ngày và vẫn phải nhờ tới sự hỗ trợ của quân đội.

    Thị trưởng Pra-xe-đít Goa-đa-luýp Gu-ơ-giê-rô, ông Lu-ít Gu-ơ-giê-rô đã quyết định mời Gác-xi-a làm cảnh sát trưởng vì tâm đắc với những ý kiến đóng góp của cô nhằm giúp thị trấn trở nên an toàn hơn. Ông Gu-ơ-giê-rô đã kêu gọi người dân đóng góp ý kiến về các biện pháp để thị trấn vốn là nơi sinh sống của cộng đồng người làm nghề nông lương thiện, không còn là nơi đáng sợ.

    Tiết lộ kế hoạch làm việc của mình, Gác-xi-a cho biết sẽ thành lập một nhóm đặc biệt với 13 nhân viên hiện có để giữ gìn trật tự trong cộng đồng. Những nữ cảnh sát dự kiến sẽ được tuyển trong thời gian tới, mỗi người sẽ được giao phụ trách một khu dân cư. Những nữ cảnh sát này theo cô là phù hợp để tới tận các gia đình trò chuyện với họ về các giá trị truyền thống gia đình và phát hiện những tội phạm khả nghi. Cô nói: “Kế hoạch của tôi rất đơn giản, dựa trên các giá trị, nguyên tắc và phòng, chống tội phạm thông qua các mối liên hệ mật thiết với các gia đình”. Gác-xi-a dự định tập trung xây dựng các chương trình bảo vệ an ninh cho các khu dân cư, trường học và nơi công cộng. Cô cũng lên kế hoạch lập mạng lưới giám sát an ninh có sự tham gia của người dân, kêu gọi người dân dũng cảm đứng lên chống bọn tội phạm.

    Gác-xi-a nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ làm việc này vì một thế hệ mới, những người không muốn bị sợ hãi nữa”. Gác-xi-a được quyền có hai vệ sĩ riêng để bảo đảm an ninh cho cô nhưng Gác-xi-a đã từ chối với lý do những vệ sĩ này sẽ khiến cô trở nên xa cách cộng đồng.

    Ngoài đảm nhận giữ gìn an ninh ở thị trấn Pra-xe-đít Goa-đa-luýp Gu-ơ-giê-rô, Gác-xi-a còn giúp giám sát việc giữ gìn trật tự tại thị trấn lân cận En Po-ven-nia. Một quan chức cấp cao của thị trấn này cùng con trai gần đây đã bị sát hại tại Xiu-đát Giu-a-rết.

    Không ít ánh mắt nghi ngại về việc một phụ nữ trẻ có thể làm nên chuyện tại thị trấn từ lâu đã ở trong tình trạng vô luật pháp này. Tuy nhiên, cũng có những ý kiến đồng tình cho rằng, ở nơi mà mọi người đều sợ hãi thì cần phải làm bất cứ việc gì để loại bỏ sự sợ hãi đó. Họ khâm phục Gác-xi-a vì cô dũng cảm hành động và tâm huyết.

    MỸ HẠNH

    vuhuyen

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...