Liên tục trong thời gian gần đây, dư luận quần chúng nhân dân rất bức xúc về những vụ án lớn. Đó là vụ PMU18 với những chứng cớ hiển hiện nhưng phải mất rất nhiều thời gian mới… đang được xử lý. Vụ án sử dụng chức quyền, chiếm đất công trái phép ở Đồ Sơn, Hải Phòng cũng là một điển hình...
![]() |
| Đất công - nơi các quan chức ở Đồ Sơn, Hải Phòng chia nhau |
Ngày vừa qua, Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũng quyết định hoãn phiên tòa xét xử vụ tiêu cực xảy ra tại Công ty Du lịch dịch vụ dầu khí Việt Nam (OSC VN) và trả hồ sơ, yêu cầu điều tra xem xét lại tội danh của một số bị cáo trong vụ án. Bởi vì, trước đây, khi hoàn tát kết luận điều tra, cơ quan điều tra công an tỉnh đã đề nghị truy tố bị cáo về tội danh "tham ô". Nhưng sau đó, bị cáo chỉ bị Viện KSND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu truy tố về tội danh có khung hình phạt nhẹ hơn là "cố ý làm trái…".v.v..
Như vậy, đối với những kẻ phạm tội nặng, mà chưa phải chịu mức án tương xứng, đã và đang được xét xử lại. Đó là tin mừng với những người biết đau lòng vì những vấn nạn của đất nước. Thế nhưng, giá như, từ những phiên xét xử đầu tiên (sơ thẩm), các bị cáo đã được xử đúng người, đúng tội, thì niềm tin của nhân dân vào bộ máy pháp luật đã vững chắc hơn nhiều.
Đã dùng "Pháp trị" thì phải nghiêm từ trên xuống, từ dưới lên. Nếu không, "Pháp trị" không những sẽ giảm khả năng răn đe mà tác dụng có khi ngược lại, hậu quả thật khôn lường! Hệ thống pháp luật Việt Nam đã và đang từng bước được hoàn thiện với nhiều Bộ luật và Luật chuyên ngành. Vấn đề còn lại là những cơ quan tư pháp thực thi như thế nào và công dân có ý thức chấp hành luật pháp ra sao.
Từ lâu, Đảng, Chính phủ ta đã xác định, tham nhũng là một thứ "giặc nội xâm". Thứ giặc ấy đang ngày càng trở nên cực kỳ nguy hiểm. Bởi vậy, "giặc nội xâm" phải trị bằng "Pháp trị" một cách nghiêm mình. Có như thế, nạn "giặc nội xâm" mới bị tiêu diệt; niềm tin của nhân dân mới được củng cố; đất nước mới yên bình và thịnh vượng.
SĨ BÌNH
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận