QĐND - Ngày 25-11, Cam-pu-chia sẽ tổ chức quốc tang cho gần 400 nạn nhân xấu số trong thảm họa giẫm đạp lên nhau trên cầu Cộ Pích tại Đảo Ngọc ở Phnôm Pênh. Thủ tướng Cam-pu-chia Hun Xen (Hun Sen) đã gọi đây là thảm kịch lớn nhất của đất nước kể từ sau thảm họa diệt chủng những năm 1970...
*Gần 400 người thiệt mạng, trong đó có người gốc Việt Nam
QĐND - Ngày 25-11, Cam-pu-chia sẽ tổ chức quốc tang cho gần 400 nạn nhân xấu số trong thảm họa giẫm đạp lên nhau trên cầu Cộ Pích tại Đảo Ngọc ở Phnôm Pênh. Thủ tướng Cam-pu-chia Hun Xen (Hun Sen) đã gọi đây là thảm kịch lớn nhất của đất nước kể từ sau thảm họa diệt chủng những năm 1970.
Phản ứng dây chuyền
Lễ hội nước được tổ chức hằng năm (từ ngày 21 đến 23-11) tại Đảo Ngọc và thu hút rất nhiều khách du lịch. Buổi lễ đã diễn ra vô cùng sôi động với các buổi hòa nhạc, lễ hội ẩm thực và triển lãm điêu khắc trên đá. Thế nhưng, lễ hội đã nhanh chóng biến thành thảm họa khi xuất hiện tin đồn về cây cầu yếu khiến những người dự lễ hội xô nhau để ra ngoài. Một số nhân chứng sống sót kể lại, khi hàng nghìn người đang chen lấn đi qua cầu thì có người hét lên: Cầu sắp sập rồi. Lập tức, như phản ứng dây chuyền, cả nghìn người chen lấn, giẫm đạp lên nhau để nhanh chóng thoát khỏi cây cầu. Do cây cầu có chiều rộng chỉ khoảng 12m, trong khi hàng chục nghìn người chen lấn, tìm cách rời khỏi đảo, khiến nhiều người phải nhảy xuống sông Bát-xác để thoát thân. Nhiều người đã tìm cách leo lên thành cầu, liều lĩnh nắm và kéo lấy các sợi dây cáp điện và bị điện giật.
![]() |
|
Cấp cứu người bị thương.Ảnh: AP |
Công tác cứu hộ ngay lập tức được các cơ quan chức năng triển khai. Hàng trăm xe cứu thương, xe cảnh sát liên tục trong đêm chạy tới hiện trường để giải tán đám đông hỗn loạn và cấp cứu các nạn nhân. Chính quyền thành phố Phnôm Pênh cũng huy động nhiều xuồng và thuyền đi dọc sông Bát-xác, cũng như phần bờ phía Hoàng Cung, để tìm kiếm nạn nhân. Mặc dù các đơn vị cứu hộ đã nỗ lực hết sức, nhưng do lượng người quá đông có mặt tại thời điểm xảy ra thảm họa nên số người thiệt mạng ngày càng tăng. Tính đến tối 23-11, đã có 378 người thiệt mạng, trong đó 2/3 là phụ nữ, và hơn 700 người khác bị thương. Trong số những người bị thương vong hiện đã xác định được 6 người gốc Việt thiệt mạng, 8 người bị thương, ngoài ra còn 5 người mất tích. Trong sáng 23-11, Hội người Việt Nam ở Cam-pu-chia đã cử người tỏa đi khắp các bệnh viện tại thủ đô Phnôm Pênh để tìm kiếm những nạn nhân gốc Việt được đưa đến để cứu chữa, hoặc đã thiệt mạng, đồng thời đăng ký thông tin tìm kiếm những người được cho là mất tích sau thảm họa.
Không phải là âm mưu khủng bố
Bầu không khí tang tóc tràn ngập các bệnh viện lớn của thủ đô, nhất là Bệnh viện Can-mét. Bộ Y tế Cam-pu-chia cho biết, công tác chữa trị cho những người bị thương đang được tiến hành tích cực và việc khó khăn nhất là xác định danh tính những người thiệt mạng. Hàng chục lều lán cơ động đã được dựng lên để chứa các thi thể nạn nhân. Bên ngoài các bệnh viện, đường phố bị tắc nghẽn nghiêm trọng vì có tới hàng chục nghìn người ở Phnôm Pênh và nhiều tỉnh lân cận đổ về các bệnh viện để tìm kiếm người thân bị mất tích, hoặc nhận dạng thân nhân.
![]() |
|
Cây cầu Cộ Pích sau thảm họa. Ảnh: AFP. |
Trong bài phát biểu rạng sáng 23-11, Thủ tướng Hun Xen đã chia sẻ mất mát đau thương tới gia đình các nạn nhân và chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan khẩn trương giải quyết hậu quả do thảm họa gây ra. Cam-pu-chia đã thành lập một ủy ban cấp quốc gia, do Phó thủ tướng Cam-pu-chia Xốc An (Sok An) đứng đầu, để điều tra nguyên nhân và giải quyết mọi vấn đề liên quan tới thảm họa.
Cùng ngày, Chính phủ Hoàng gia Cam-pu-chia quyết định hỗ trợ cho mỗi gia đình có người bị thiệt mạng 5 triệu riên, tương đương với hơn 1.200 USD, đồng thời sử dụng những thiết bị hiện đại nhất trong các bệnh viện để cấp cứu cho những người bị thương. Chính quyền thành phố đã chuẩn bị 400 quan tài và các phương tiện vận chuyển để đưa thi hài các nạn nhân về với gia đình.
Theo ông Ôm Y-in-tiêng (Om Yintieng), người đứng đầu đơn vị chống khủng bố, nhận định ban đầu của các bác sĩ tại Bệnh viện Can-mét, bệnh viện lớn nhất thủ đô Phnôm Pênh, cho thấy thương vong trong thảm họa này không có dấu hiệu của khủng bố, điện giật hay bị ngộ độc, mà là do giẫm đạp lên nhau. Thủ tướng Cam-pu-chia Hun Xen cũng đã lên tiếng loại trừ động cơ dẫn đến thảm họa là do âm mưu khủng bố.
Linh Oanh
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận