Thứ Năm, 28/08/2008, 07:05

    Thế cờ của ông Ô-ba-ma

    Đưa ra cương lĩnh tranh cử với những ưu tiên là cam kết chấm dứt chiến tranh I-rắc, phục hồi kinh tế, Thượng nghị sĩ Ô-ba-ma, ứng cử viên Tổng thống của đảng Dân chủ, đã đánh trúng tâm lý người dân Mỹ hiện đang suy giảm lòng tin vào chính phủ của đảng Cộng hòa...

    No image available

    Thượng nghị sĩ Ô-ba-ma. Ảnh: Internet

    Sau những ngày tháng dàn quân, cuộc đua tranh chiếc ghế tổng thống ở Nhà Trắng giữa đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa chính thức bắt đầu. Tổ chức trước khi đại hội toàn quốc của đảng Cộng hòa diễn ra đúng một tuần, đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ ở thành phố Đen-vơ được coi là bước đi giành ưu thế với khẩu hiệu “Thay đổi, chúng ta có thể tin tưởng”.

    Đưa ra cương lĩnh tranh cử với những ưu tiên là cam kết chấm dứt chiến tranh I-rắc, phục hồi kinh tế, Thượng nghị sĩ Ô-ba-ma, ứng cử viên Tổng thống của đảng Dân chủ, đã đánh trúng tâm lý người dân Mỹ hiện đang suy giảm lòng tin vào chính phủ của đảng Cộng hòa. Quả thật, nước Mỹ đang cần sự thay đổi. Nền kinh tế tụt dốc, thất nghiệp gia tăng trong khi tiền của cứ phải đổ vào các “vũng lầy” - chiến tranh ở I-rắc và Áp-ga-ni-xtan... Ngần ấy thứ đã làm cho người Mỹ phát ngán. Người Mỹ luôn kỳ vọng về tương lai nên những “quân bài” mà ứng cử viên của đảng Dân chủ tung ra phần nào đáp ứng được hy vọng của họ.

    Thêm vào đó, đảng Dân chủ đã chủ động tấn công mạnh vào ứng viên đảng Cộng hòa Mắc Kên bằng khẩu hiệu “Không biết bằng cách nào, không biết ra sao, miễn không phải là ông Mắc Kên”. Có lẽ, đảng Dân chủ muốn nhấn mạnh vào tính chất mạnh bạo, quyết liệt và ý chí thay đổi của ông Ô-ba-ma để khẳng định ông là người có nhiều quyết sách và cơ hội để thực hiện lời hứa hơn. Đảng Dân chủ cũng đã vượt qua những mâu thuẫn nội bộ do cuộc đua giữa bà Hi-la-ri và ông Ô-ba-ma tạo ra để cùng tập trung vào mục tiêu giành lại Phòng bầu dục từ tay đảng Cộng hòa.

    Mọi việc có vẻ rất rõ ràng: Không ai có thể tạo nên sự thay đổi đầy lạc quan cho nước Mỹ hơn ông Ô-ba-ma. Trên lý thuyết là như thế. Nhưng cho dù ông Ô-ba-ma và đảng Dân chủ chủ động đi trước thì điều đó cũng không có nghĩa là họ sẽ giành được lợi thế so với đảng Cộng hòa. Đối thủ của ông Ô-ba-ma-Thượng nghị sĩ Mắc Kên là một chính khách lão luyện với bảng thành tích đáng nể về đối ngoại và an ninh.

    Thực tế là đảng Cộng hòa luôn tìm cách khoét sâu vào sự thiếu hụt kinh nghiệm trong lĩnh vực đối ngoại và an ninh của ông Ô-ba-ma. Dẫu ông Ô-ba-ma nổi tiếng là người điềm tĩnh và có khả năng phân tích thì người Mỹ vẫn không khỏi lo ngại ông quá trẻ và thiếu kinh nghiệm chính trị để đương đầu với một thế giới đầy biến động. Ngay trước khi đại hội, một cuộc thăm dò dư luận của Roi-tơ cho thấy ông Ô-ba-ma thua đối thủ Mắc Kên tới 15 điểm trong các vấn đề đối ngoại. Để vượt qua ông Mắc Kên, ông Ô-ba-ma cần tận dụng tối đa sự tinh thông về chính sách đối ngoại, quân sự, an ninh của Thượng nghị sĩ G.Bai-đơn - người vừa được ông chọn lựa vào liên danh tranh cử.

    Trước thềm bầu cử Tổng thống Mỹ (4-11), ông Ô-ba-ma sẽ phải chạm trán 3 lần trong các cuộc tranh luận trực tiếp với ông Mắc Kên. Những cuộc tranh luận như vậy thường có ảnh hưởng lớn tới quyết định của số đông cử tri. Tuy nhiên, ông Ô-ba-ma không phải là người lão luyện trong những cuộc đấu khẩu trực tiếp. Ông đã thua trong nhiều cuộc tranh luận với bà Hi-la-ri trong cuộc đua ứng viên Tổng thống Đảng Dân chủ. Vì vậy, rất có thể lần này ông Ô-ba-ma lại tiếp tục mất điểm trước ông Mắc Kên.

    Tất nhiên, chiếc ghế tổng thống không phải là “hy vọng táo bạo” của ông Ô-ba-ma mà là một mục tiêu cụ thể. Với những thế mạnh của mình, ông Ô-ba-ma có thể lôi cuốn, làm rung động con tim nhiều cử tri. Nhưng làm được như vậy, ông Ô-ba-ma và đảng Dân chủ phải thuyết phục được người dân Mỹ rằng ông hoàn toàn có khả năng vượt qua các “chướng ngại vật” để biến lời nói thành sự thật.

    THU TRANG

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...