Những vụ xả súng giết người bừa bãi dường như đang trở thành một “căn bệnh kinh niên” của nước Mỹ. Hàng loạt vụ thảm sát bằng súng dồn dập xảy ra tại mọi nơi. Mới nhất là vào tối 30-3, ngay tại thủ đô Oa-sinh-tơn đã xảy ra hai vụ “vãi đạn” làm 4 người thiệt mạng và 5 người bị thương...
![]() |
|
Hiện trường vụ xả súng tối 30-3 tại đường Gan-ven-tơn, Oa-sinh-tơn, Mỹ. Ảnh: AP
|
Những vụ xả súng giết người bừa bãi dường như đang trở thành một “căn bệnh kinh niên” của nước Mỹ. Hàng loạt vụ thảm sát bằng súng dồn dập xảy ra tại mọi nơi. Mới nhất là vào tối 30-3, ngay tại thủ đô Oa-sinh-tơn đã xảy ra hai vụ “vãi đạn” làm 4 người thiệt mạng và 5 người bị thương.
Trong hai vụ xả súng tối 30-3, vụ thứ nhất xảy ra tại đường Gan-ven-tơn khiến một thanh niên bị thương. Trong vụ thứ hai xảy ra tại đường Bren-đi-oai cách đó không xa có 8 người bị bắn. Cơ quan an ninh cho hay, các nạn nhân đều còn rất trẻ, hầu hết ở độ tuổi từ 20-30 và một thiếu niên. Sau khi thực hiện vụ xả súng, những kẻ tình nghi đã bỏ chạy sang bang Me-ri-len. Cảnh sát đã tìm thấy gần hiện trường một khẩu súng trường tự động AK-47 được cho là bị những kẻ tình nghi vứt lại khi tẩu thoát. Trong lúc truy đuổi thủ phạm, hai xe cảnh sát đã bị nạn làm 5 cảnh sát bị thương. 3 đối tượng tình nghi đã bị bắt giữ. Hiện chưa rõ động cơ của các vụ xả súng này.
Trước hai vụ bắn giết này, trong tháng 3, tại Mỹ cũng đã xảy ra hai vụ xả súng chết người. Ngày 9-3 tại Đại học Tổng hợp bang Ô-hai-ô, một nhân viên đã bất thình lình rút súng bắn chết một người và bắn bị thương một người. Ngày 4-3, một vụ xả súng đã xảy ra gần Lầu Năm góc, khiến hai quân cảnh bị thương, thủ phạm bị bắn hạ. Vào đầu tháng hai, 3 người đã thiệt mạng và 3 người khác bị thương khi một nữ giảng viên bất ngờ xả súng vào cuộc họp của các giáo viên ở Đại học Hun-xvin, bang A-la-ba-ma. Và hẳn rất nhiều người chưa quên vụ một sĩ quan Mỹ lia súng giết chết 13 đồng đội và làm bị thương 30 người khác tại căn cứ Fort Hood, bang Tếch-dớt tháng 11-2009 hay vụ sinh viên Cho Seng Hui chỉ trong vòng 9 phút nhả liền 170 phát đạn, giết chết 32 bạn học tại Trường Đại học kỹ thuật bang Vơ-gi-na năm 2007. Quả thực, “văn hóa súng đạn” của nước Mỹ đã làm cả thế giới kinh hoàng.
Ở Mỹ người ta có thể mua súng đạn dễ như mua một món đồ chơi. Người dân trên 21 tuổi, trừ mắc bệnh tâm thần hay có tiền án, đều có quyền mua súng để phòng thân. Cửa hàng bán súng có trách nhiệm điều tra lý lịch của người mua súng và gửi thẳng hồ sơ cho cảnh sát. Chỉ trong vòng nửa giờ cảnh sát sẽ cho quyết định người đó có hội đủ điều kiện mua súng hay không. Hệ quả là nước Mỹ có khoảng 300 triệu dân nhưng có tới 200 triệu khẩu súng đang được lưu hành. Nếu cộng với số súng lưu hành lậu, tỷ lệ này còn cao hơn.
Sau mỗi cuộc thảm sát do súng đạn, công chúng Mỹ cũng đặt ra vấn đề kiểm soát súng, song mọi chuyện “đâu lại vào đấy”. Nguyên nhân là do sự chống đối của Hiệp hội bán súng (NRA). Để bảo vệ lợi nhuận của mình, NRA đổ không ít tiền cho chiến dịch tuyên truyền rằng tự do mua súng là quyền thiêng liêng bất khả xâm phạm đã được Tu chính án thứ 2 của Mỹ khẳng định. Họ đưa ra không ít lập luận, nào là “súng không giết người, chỉ có người giết người”, nào là người dân cần phải mua súng để chống lại kẻ gian xâm nhập cướp bóc. Nhưng thống kê cho thấy, chỉ có một số rất ít trường hợp người dân dùng súng để chống lại kẻ gian, còn đa số những vụ chết người do súng là lạm dụng súng vì căng thẳng quá mức, không kiểm soát được hành vi.
ảo Anh
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận