Giữa vùng biển Visakhapatnam, miền Đông Ấn Độ, nơi diễn ra Lễ Duyệt binh tàu quốc tế trong khuôn khổ Diễn tập Hải quân đa phương MILAN 2026, đội hình 72 tàu chiến các loại đến từ nhiều quốc gia đã vào vị trí neo đậu theo đội hình 6 cột, 12 hàng.
Trong sắc cờ hội tụ từ khắp năm châu, lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên boong Tàu 17 hiện diện đầy kiêu hãnh, mang theo niềm tự hào, bản lĩnh và hình ảnh Hải quân nhân dân Việt Nam.
Giữa trùng khơi Ấn Độ Dương, lễ chào cờ diễn ra trong không khí trang nghiêm. Khi Quốc ca Việt Nam vang lên, từng cán bộ, chiến sĩ đứng nghiêm chào cờ, ánh mắt hướng về lá cờ Tổ quốc. Khoảnh khắc thiêng liêng ấy như gói trọn niềm tự hào, ý chí và tình yêu đất nước giữa muôn trùng sóng gió.
Trung tá Trương Văn Trung, Khẩu đội trưởng pháo 726 chia sẻ: “Được tham gia MILAN 2026 đã là niềm vinh dự lớn, càng tự hào hơn khi được chào cờ Tổ quốc giữa đội hình hải quân quốc tế. Đó là động lực để chúng tôi quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ”.
Trong đội hình duyệt binh quốc tế, Tàu 17 thuộc nhóm số 1. Trên boong tàu, Quốc kỳ Việt Nam cùng hệ thống cờ hiệu rực rỡ tạo nên sắc màu đa phương sinh động, nổi bật tinh thần hội nhập và hợp tác. Không chỉ là hoạt động quân sự, MILAN 2026 còn là diễn đàn giao lưu, xây dựng lòng tin và thúc đẩy hợp tác giữa lực lượng hải quân các nước. Trong không gian ấy, hình ảnh người lính Hải quân Việt Nam kỷ luật, chuyên nghiệp và thân thiện tiếp tục để lại ấn tượng tốt đẹp với bạn bè quốc tế.
Trải qua hành trình hàng nghìn hải lý, cán bộ, chiến sĩ Tàu 17 được huấn luyện kỹ lưỡng, luyện tập thuần thục các nghi thức chào tàu bạn, chào cảng và chuyên ngành hàng hải. Trung úy Lê Quang Bách nhấn mạnh: “Tham gia MILAN 2026 là cơ hội để học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn và góp phần khẳng định hình ảnh Hải quân Việt Nam trong hợp tác quốc tế”.
Đặc biệt, MILAN 2026 lần này diễn ra đúng dịp đón Tết cổ truyền. Giữa Ấn Độ Dương mênh mông, khi đất liền nơi Tổ quốc Việt Nam đang rộn ràng sum họp vui xuân, đón Tết, cán bộ, chiến sĩ vẫn vững vàng nơi đầu sóng thực hiện nhiệm vụ đối ngoại, tự tin thể hiện bản lĩnh, năng lực, trình độ của Hải quân nhân dân Việt Nam.
Lá cờ Tổ quốc tung bay giữa đội hình hải quân quốc tế là minh chứng cho khát vọng hòa bình, hợp tác và phát triển của Việt Nam.
Tàu 17 trong suốt quá trình thực thi nhiệm vụ đối ngoại lần này luôn mang theo niềm tin, trách nhiệm và lan tỏa hình ảnh một Hải quân nhân dân Việt Nam chủ động, tự tin, hội nhập quốc tế.

Lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên Tàu 17.

Đội hình 72 tàu chiến quốc tế neo đậu tại khu vực duyệt binh MILAN 2026.

Cán bộ, sĩ quan trên Tàu 17 tham gia Lễ chào cờ.

Cán bộ, sĩ quan trên Tàu 17 tham gia Lễ chào cờ trang nghiêm trên boong tàu.

Cán bộ, chiến sĩ Tàu 17 và đoàn Hải quân Ấn Độ trên tàu 17.
Trong không khí rộn ràng của những ngày đầu xuân mới, các hoạt động tri ân vẫn lặng lẽ, bền bỉ lan tỏa khắp mọi miền Tổ quốc. Nhìn lại năm 2025 ghi dấu nhiều hoạt động tri ân thiết thực ý nghĩa đã khẳng định vai trò nòng cốt của Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam trong việc hỗ trợ thân nhân liệt sĩ tìm kiếm, xác định danh tính, di chuyển hài cốt về quê hương; đính chính thông tin mộ phần; đồng thời đẩy mạnh các hoạt động chăm lo đời sống, xây dựng nhà tình nghĩa và vận động nguồn lực xã hội hóa.
Một mùa Xuân mới đang về, không khí Tết tràn ngập khắp mọi miền đất nước. Với các chiến sĩ quân hàm xanh nơi biên cương cực Bắc của Tổ quốc luôn giữ vững một niềm tin son sắc, luôn coi “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”. Bởi vậy, Tết nơi biên cương vẫn tràn đầy niềm vui, ấm áp, sum vầy và ý nghĩa.
Chúng tôi có dịp đến thăm các trạm radar trên những đảo tiền tiêu của Tổ quốc vào những ngày Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đang cận kề. Trong sự khó khăn, thiếu thốn là tinh thần, ý chí vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mỗi cán bộ, chiến sĩ. Dịp Tết đến, xuân về tinh thần ấy lại càng cao hơn bao giờ hết để mỗi trạm radar luôn là một “mắt thần” canh biển trời Tổ quốc.
Mỗi độ Tết đến, Xuân về, khi đất trời giao hòa trong sắc xuân tươi mới, cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân lại trào dâng niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của dân tộc, về sức mạnh của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng - đội quân cách mạng, luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân. Trong dòng chảy hào hùng ấy, Bộ đội Đặc công nói chung, Binh chủng Đặc công nói riêng luôn tỏa sáng như biểu tượng tiêu biểu của bản lĩnh, trí tuệ và nghệ thuật quân sự Việt Nam - lực lượng chiến đấu đặc biệt tinh nhuệ, mũi nhọn sắc bén trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận